1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà!
    Tớ vào điểm danh phát.
    Vắng mặt có mấy hôm vào thấy nhà mình toàn thư tỉnh tò có vẻ rôm rả nhỉ. Lại được vụ cờ bạc của gió, alanh và quốc. Xem chừng mình gia nhập nhà Đinh chẳng uổng công tí nào.
    Các cậu có vụ gì cho tớ tham gia với nhé!
    Chúc mừng sinh nhật Klin ngày mai.
    Tặng hoa cho cậu trước nè
    Chúc cậu luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
    Có muốn tỉnh tò em nào thì tỉnh tò đi nhé, mai thêm 1 tuổi rồi tớ nghĩ cậu sẽ có đủ dũng cảm để tỏ tình đấy
    Xin lỗi Aqua và Klin nhé, tớ không đến tận nơi chúc mừng được.Tiết lộ bí mật, tớ đang để dành tiền mua đt để còn liên lạc với các cậu nên thông cảm cho tớ nhé Sinh nhật sau tớ đền cho.
    Chúc mừng
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nhân tiện cả nhà mình thơ với thẩn, tớ cũng tặng mọi người 1 bào thẩn thơ của tớ.
    Thu vắng
    Thu vàng về đưa hạ cháy đi đâu
    Sao chỉ thấy lá rơi đầy khung cửa
    Bầu trời trong ngạt ngào hương hoa sữa
    Giấc mơ đầu một thiếu nữ làm thơ.
    Hè đi rồi một khúc hát chơ vơ
    Hoa của ai ép đầy trang vở cũ
    Mối tình đầu của riêng ai ấp ủ
    Để chiều nay thu đến cứ lắng buồn.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bài nữa.
    Các câỵu đang đỏ tình còn tớ thì thất tình nên bon chen vào thêm bài nữa.
    Giã từ
    Dấu chân nào bước vội trong thênh thang
    Sao chẳng lại nhìn nhau lần sau cuối
    Những gì đã qua... thôi... anh đừng tiếc nuối
    Chỉ cần có nhau trong hoa sữa cuối mùa.
    Tình yêu nào chẳng có vị ngọt chua
    Một bên là anh_ một bên là em_ mình không là hai nửa
    Anh đã đi xa_ chỉ còn mình em giữa
    Mùa thu buồn hoa sữa hoá không tên.
  4. spirit_you_me

    spirit_you_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ mình và một người bạn ngồi tức cảnh sinh tình mà ra, có hơi buồn nhưng mình cũng thích:
    Ánh dương tàn vụt rơi theo con sóng
    Bóng dừa buồn dựa biển đón trăng lên
    Sóng buồn sóng vỗ lênh đênh
    Trăng buồn trăng bỏ đêm đen cùng dừa
    Lúc đó tâm trạng mình cũng "in the middle of nowhere", giống bây giờ !
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Này thì thơ:
    "Tao đứng trước kổng trường
    Mong chờ đón em thương
    Bỗng kổng trường sập xuống
    Em thương ... nát như tương..."
    Híc híc hụ hụ
    Định táng phát size 6 nhưng bị ông MOD nó nhắc nhở (lần kuối) nên nuốt hận để thế này
    Tối nay đêk có gì à, lâu lâu mới lại được rảnh buổi tối.
    Có đứa nào có nhu kầu làm gì đi đâu thì lồ á nhá
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đời nó éo le thế đấy, lúc gọi ời ời thì cá chê, giờ thì lại thế này hi'' hi'' hi'' .... tiếc nhờ, hay là bác đi học salsa đê, với nhà hàng xóm mậu ngọ ý, ở cái chỗ cũ mà nhà mình đã từng học với chú thầy đã từng dậy ấy cho nó đỡ bùn
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em Fla cho chị hỏi salsa là cái gì đấy?Hay không cho chị học với.
    @Kủng: thấy người ta làm thơ cũng làm thơ. Đọc toàn thấy chuối là chuối
    Để tớ làm bài nữa cho mà xem này.
    Hà Nội mùa này lạnh lắm không anh?
    Chiếc áo đơn có làm hồn ấm lại
    Đông bơ vơ trên nẻo đường xa ngút
    Như một người run rẩy cuối trời xa.
    Ô cửa mùa này từng cơn gió ào qua
    Nhớ cố nhân muốn được vào sưởi ấm
    Con đường anh đi hoa sữa còn vương vấn
    Níu giữ áo người cho bớt đơn côi.
    Phố Cảng mùa này mưa mãi không thôi
    Con phố nhỏ lật đật người qua lại
    Gió chen ngang xô màn mưa mê mải
    Bỗng vô tình hồn ai đó trượt chân.
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Salsa là một điệu nhảy đường phố, hay - không hay là tuỳ vào cảm nhận của từng người, hiện nay e không có tổ chức lớp nèo nên ko có quyền quyết định j cả, chị xem lại bài trên để biết thêm thông tin hoặc hỏi songtunu
    Mấy bài thơ post trong nhà mình đều là do chị làm ah? giỏi nhờ
    Mia nặng nó, lại ngứa miệng roài
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 28/01/2007
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tớ viết bài này ai thấy hay thì thưởng 5 sao cho tớ nhé!
    Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây
    Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại
    Nắng úa xen ngang qua một thời bé dại
    Vạt áo nào che kín được tình chung.
    Còn chút gì để nói nữa không?
    Cái nông nổi của một thời khờ khạo
    Cùng nhau đi trong một đêm giông bão
    Thôi ngủ đi nào ,đêm nhé! Thôi ngủ đi.
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chị hỏi vậy thôi, chứ học nhảy đường phố thìo chị thua. Ngày xưa chị nhảy cổ điển cũng khá, thế mà bây giờ thấy người ta nhảy vũ quốc tế tự dưng cũng thấy mình lỗi thời lắm rồi.
    Chủ nhật nên thấy nhà mình vắng vẻ nhỉ.
    Rau sạch với Gái xinh đâu hết rồi? Để mỗi con rắn còm này coi nhà à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này