1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Cứ ăn đi! Bạn sẽ thích ngay mà!
    Ồ! Ngạc nhiên chưa? Nhiều món đến bất ngờ. Bí quyết zì vậy? À, là con Rắn vừa thịt đó mà. Nào là súp rắn, nem Rắn, Rắn xào lăn, xôi tưới mỡ Rắn, chả rắn, thịt Rắn canh gừng, cháo đậu xanh Chí Phèo Rắn bày ra cứ gọi là ê hề. Rượu vào, lời ra. Từ ỉ ôi tán tỉnh nhau, tâm sự tự tình người lính trẻ, nói xấu những đứa vắng mặt đến thách thức nhau xem vòng 1 đứa nào to hơn. Cuộc tỉ thí vì danh dự giữa Fanta và 1 cơ số Rắn (không phải nam) dường như không có hồi kết. Nhà cháu suy cho cùng thì nuôi ông Lân béo cũng chỉ tốn cơm. Bao nhiêu gạo, thịt chắc vào cả ngực. Bởi thế Lèo tiên sinh mới thẽ thọt ao ước ?o tôi thì chỉ mong lấy vợ có số đo vòng 1 như ông chứ tôi chả ước cho tôi làm gì?. Chặc. À lúc đó nhỡ mồm cả nhà cũng có bầu bạn Hold me- kiều bào ở xa Tổ quốc cái tội ?oviết bài nhiều nhất trong nhà Đinh tỵ? làm cho bọn ngòai Đinh tỵ mê mẩn cái hội này rồi hội này cũng tự huyễn hoặc, mê mẩn nhau. Thành ra cứ líu ríu như tình nhân hết thảy. Buồn!
    Quà tặng từ Simacai của chị YMĐ và Haivu thật đẹp nhưng khổ nổi bạn Quoc và bạn Fanta đội lên trông cứ như thể dân tị nạn biểu tình. Cái kiểu đẹp rạng ngời và gây sốc thuốc. Đánh gục ngay khán giả từ cái liếc đầu tiên. Rắn ăn Rắn tất lẽ dĩ ngẫu phải nóng và bốc. Cho nên chả trách cái màn ?otự thóat y? của đông đảo các bậc tiền bối là rất dễ giải thích. Có lần áo khoác nào là tự ?oSay good bye? với khổ chủ lần ấy. Phong phanh chiến nó mới máu. Nhờ nhà mình nhờ.
    Do ăn ở nhân đức vượt khung, tự nhiên em bị chứng đau bụng vô cớ hành hạ. Khiến cho năng suất có phần thăng trầm không ổn định. Lúc đau thì quay ra nhìn thần tượng Meat ăn ( thần tượng ăn khỏe phết). Lúc khỏe thì lại cố sức ăn cho bằng thần tượng. Quay quay quay lại mâm cũng hết nhanh chóng do sự cố gắng của ?ohai thầy trò Đường Tăng?. Thế mới thấm thía ?omiệng ăn núi lở?.
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Phần 4: Sao và hiện tượng
    Hôm qua có mấy hiện tượng đập vào mắt em nó mà em nó không thể cứ giữ mãi trong lòng làm của riêng được. Ấy là cái quả cá mè rán của chị Ivy làm cho dân tình đua nhau tình nguyện làm ?oNgười đẹp qua ảnh?. Vụ trúng thầu quá đậm của chị Aqua về những món quà sinh nhật. Nghe đồn chị phải về bóp dầu gió ở cánh tay phải do ôm vác quà quá nhiều. Thương ghê cơ. Vụ ?ocô? nhập vào Lân béo. Chưa bao giờ thấy A Lân hồn nhiên như cô Tiên trong trại ương iên như vậy. Bác Khoai trầm mặc với vụ cưới vợ và tắm cho vợ lần tới. Chị MLT xuất sắc vai trò bầu sô liên tục gắp thức ăn cho mình đúng như kịch bản hai chị em đã dàn dựng ở nhà. Lần đầu tiên mình thấy chị Haivu của mình cười duyên như thế ( khi chị cùng anh Quốc chụm đầu nhìn xoay xoáy vào đĩa Rắn trước mặt). Chị Muaxuan hôm qua có chuỗi vòng đẹp quá.. Mình nhìn si mê thế mà chị í không rủ lòng tháo ra đem tặng. Hic. À còn chị YMĐ không biết vụ bán đấu giá Fan tự do vừa rồi chị í mua lão Kủng bao nhiêu tiền nhỉ. Ngưỡng mộ thật. Một người duyên dáng, điệu đà ( chứ không điệu đơn thuần) lại có một Fan găngxto tràn trề nam tính (đến mức báo động) như Giàng A Kửng. Đúng là Đời! Còn A Ruồi, mình phục A ở cái khỏan ?onói ít làm nhiều?. Buôn chuyện thì ít, thi thoảng lắm mới hà tiện cho nụ cười tủm nhưng rượu và đồ nhắm thì cứ tì tì. Hì hì!
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Phần ( mấy í nhở): Í a! Ị a
    No xôi chán chè xong, nhàn cư vi bất thiện nên phải rủ nhau đi Kalaôlê. Gạ gẫm mãi với anh Klins- sướng chủ sinh nhật ?o Nói mời đi anh? ( Phiên bản của ?oNói hoa đi con?)cuối cùng cũng ra đáp án mong đợi. Ra Sóng nhạc ?" Bùi Thị Xuân hát đi. Anh mời. Thế là a lê hấp, các con giời lại khăn khăn, áo áo, tiếp tục đến nơi sa đọa mới.
    Một live show của những giọng ca đi cùng năm tháng, phổ nhạc cho lời, những tay míc kiên cường trước mọi lời đàm tiếu, dè bỉu của bạn bè. Ảnh chụp ở mọi góc độ, trong mọi tư thế. Mình thấy tấm chụp bác Ruồi đang thư giãn hai mắt đáng để cả nhà đem đi dự Triển lãm Nghệ thuật Vì Con Người. Minh họa hùng hồn cho câu thơ
    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Tên anh đã thành tên đất nước
    Ơi anh Giải phóng Ruồi

    Ấn tượng nhất là phần thể hiện ?oLắng nghe mùa xuân về? của dàn ?ohợp sướng? Đinh tỵ. ( sướng vì quá hợp). Quay mặt nhất lọat về 1 phía màn hình và chổng mông về phía màn hình còn lại, hơn chục con người thi nhau thể hiện phần ?otài năng? với vỏn vẹn 2 cái mic và các chai Ken mở nắp. Đan xen các giọng nữ khàn, nam vút thỉnh thoảng là các trường đoạn sô lô kiểu như ?oNgâm thơ nửa đêm? đặc biệt khét lẹt. Hay ủy mị, thướt tha ?okiểu gì ta chả nhảy Bachata? của lão bà bà Khoai hà khiến dân tình nhiều lúc phải bấm bụng làm ngơ. Cái bài ?oNgười đến từ Chuồng Trâu? bập bập ?oTriều Châu? ( mình không phân biệt được động vật và địa danh. Tỉ như có lần lão Lèo đá đểu ?o Em Phap tòan nhầm bệnh viện Bách Khoa và trường ĐH Bạch Mai thôi?. Thù) hay là thế, múa lăm vông uyển chuyển là thế mà 2 danh ca Klins và Khoai chuyển thể thành điệu ?oChèo thuyền trên cạn? ?oHít đẩy dưỡng sinh?. Tự nhiên đến bột phát.
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ( Xin lỗi vì vui quá mà em nhỡ tay viết dài. Dù rằng em đã cố gắng cắt đoạn cái ?oTrường ca Đam Săn này thảnh nhiều miếng to, nhỏ khác nhau đấy các bác ạ. Cơ bản cái địa điểm hẹn hò lại trùng vào cái nơi lần đầu tiên Đinh tỵ gặp nhau. Nên cháu nó bồi hồi lên, bồi hồi xuống. Đến khổ!)
    À quên là cái bài này nhà em sắp ?~Copy from my Blog? đấy ạ. Kẻo có ai lại buột miệng hỏi ?oBiết đâu nguồn cội? mà em trả lời là ?o Ở trọ? thì nó không hay. Vì cái bài ?oỞ trọ? nó lắm giai thoại kinh. Đặc biệt cái điệp khúc í a . Ì à. Ị a ngân nga, ngân nga...
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    quá đã quá đã !!! lâu lắm rồi mới được em Phap chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn, thơm ngon và đúng văn phong Phap thức cùng em Phap thế là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tạm no nê rồi, tớ đi ngủ đây
  6. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hic, thèm nhỏ dãi... , tiếc đứt ruột... , đau đớn khôn nguôi..., .
    Chiều qua về nhà sớm, chẳng biết đi đâu, nằm xem phim đau cả đầu, một mình nơi phòng vắng, chiếu chăn lạnh ngắt, chẳng biết làm gì, lòng buồn vô cớ, cũng đã nghe qua và biết nhà mình sắp hội hè tại Lệ Mật, nhưng chẳng nhớ là ngày nào, hic, nằm một mình trên chiếu vắng, nhớ mãi cảnh túm tụm năm ba trên Tre vuông, uống trà ở Cát Linh, lòng có biết đâu?, các hết cuộc vui này lại có cuộc vui khác, hết chỗ này lại có chỗ khác để túm tụm, mọi người đang dzui quá xá, có biết đâu vẫn còn một con rắn già vẫn ngủ trong hang. Nằm tưởng tượng những miếng mồi ngon, mà có biết đâu tất cả đã thành dĩ vãng...
    Vừa mới mất một cái HĐ bự, vừa trượt một chương trình ăn nhậu hoành tráng. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đau đớn khôn nguôi ...đau quá đau quá đau quá hu hu hu.
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Oạch, may mờ em tỉnh táo, biết thân fận yếu chả zám ra zó chứ đợi thía này thì iem ngất xỉu vì hoa mắt chóng mặt. Vìa muộn xía thì em cứ gọi là fải bơ vơ cả đêm
    Các bác thịt Hổ mang ạ
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn thịt đồng loại và tham gia cái hội bẩn bẩn đêm qua giờ tớ mới lết vào hang được. Bon chen nó ăn vào máu mất roài. Quả là vui thật nhưng báo hại, cả ngày hôm nay tớ cứ mơ đến một anh zai mới chết chứ. Anh Huyên Dường ơi anh ở phương nào, anh có biết em nhớ anh lắm không?
    @ Phap cho loạt bài tường thuật.
    @ cả nhà : chúc một tối vui vẻ và ngủ ngon. Tớ đi tìm anh iu của tớ đây.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 30/01/2007
  9. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hu hu, cả nhà ơi, vào đọc bài của nhà mình mà tớ thèm phát điên mất. hu hu. Từ giờ trở đi tớ phải chăm chỉ sì pam bài mới được. Hic
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, phù ........... quả là hư hỏng, hư hỏng quá .....
    Nào thì ảnh, nói trước là đừng có chê ảnh xấu nhá, ko thì bịt mũi lại ........Kekeeke ... một vài cái gọi là ...
    này thì đồng ca
    [​IMG]
    Chưa ai sờ sờ sung sướng như ông nì, ngồi giữa một bầy tiên nữ, ấy thế mờ chỉ có biết cười ... kêkeke.. phải tay ông ........ thì có đứa chít rùi .... hihihi
    [​IMG]
    tạm thời thế nhé, ông Quốc lủi có cái ảnh tập thể nào ngon ngon thì post đê (cấm post ảnh cá nhân )
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 30/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này