1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên tớ, làm tớ sướng quá đi mất, lẽ ra lên giường đi ngủ rồi nhưng lại vùng dậy, châm một điếu thuốc, kỳ cạch chỉnh sửa cắn dán mấy cái tấm hình (tớ không dám gọi là ảnh). Thật không gì sung sướng bằng khi được mọi người quan tâm và theo dõi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, tớ lại có cảm hứng đi săn rồi
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cô Pháp, anh nói cho cô nghe nha, cô là đáng bị ăn đòn lắm đấy (tất nhiên là thèng Alan sẽ đánh cô thay anh). Từ ngày cô làm dâu Nhà Rắn là cô cũng im bặt các bài tường thuật. Cả cái nhà này, chẳng cô làm thì ai ??? Cô chính là nguyên nhân làm Nhà Rắn mất đi một trong những bản sắc đặc biệt nhá Cô biết tội cô lớn thế nào chưa hả ??? Anh không cần cô chuộc lỗi với anh hay với Nhà Rắn, cô mau mau chuộc lỗi với Alan nhá Tính từ tháng 9 năm ngoài cho đến nay, cô thiếu bao nhiêu bài tường thuật thì phải hôn thằng Alan bấy nhiêu lần, rõ chưa hả
    Sau đó thì viết tường thuật tiếp nha
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng, đọc xong cười ngã lên ngã xuống mấy lần, chưa bao giờ thấy Cậu Kửng nhà ta viết bài sung mãn và cảm hứng đến thế, làm vài ly nào Cậu Kửng ơi
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được các bác trong nhà động viên, cho phép cháu nó khoe chút của nhặt được, mong các bác thẳng thắn phê bình và góp ý để cháu nó nhanh tiến bộ ạ, nhà em có mỗi nó là thằng con trai, thôi thì con dại cái mang, em không cản được nó làm bậy trong nhà, tội vạ đâu thì em chịu tất, các bác lượng thứ cho thằng Hâu Mi nhà em ạ. Em xin cảm ơn các bác, các cô và các chú trong Nhà Rắn.
    Đơn Sắc
    [​IMG]
    Em đi thăm một viện bảo tàng thì thấy trong khu trưng bày các sản phẩm in ấn có một căn phòng rộng, một cô gái trong bộ đồ trắng và sậm đang chuẩn bị bước đi, nhác thấy trên tường treo các bức tranh cũng về một cô gái chỉ với 2 gam màu sáng và tối. Nhà em lia máy theo tốc độ của cô gái nhưng vẫn không chuẩn, hình cô gái vẫn bị nhòe nhưng về màu sắc thì nhà em thích cái đơn điệu của nó. Nó hợp với khung cảnh xung quanh.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Trò chuyện với Picasso
    [​IMG]
    Nhà em thấy có một ông xem tranh rất chi là tập trung, nhà em thấy ông này có khuôn mặt gai góc và mái tóc bạc, nhà em thấy giống một bức ảnh mà ai đó đã chụp ở Việt Nam, thế là em vòng ra bên cạnh ông ấy, đứng từ xa, kéo hết cỡ ống tele, giữ chặt máy và bắn. Chỉ sợ ông ấy biết mình chụp trộm thì ngại chết ... Nhưng dẫu sao, nhà em cũng thích bức này vì nó đúng với những gì nhà em đã làm khi trong bảo tàng, đó là cảm xúc mạnh, khi em gí sát mắt vào tận bức tranh chỉ để ngắm những đường cọ mà hình dung xem ngày xưa, Picasso đã đưa bút như thế nào, tranh của ông ấy thì chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn những nét cọ còn lưu lại từ bàn tay của ông ta thì thật sự xúc động ...
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 14/01/2007
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đang đà cảm hứng, nhà em làm liều thêm 3 phát nữa, mai hết hình không còn gì để khoe nữa thì cũng đành chịu vậy
    Chân dung 1 : Con Tú
    [​IMG]
    Em thích nhất cái ảnh này là ở đôi mắt, nó sâu và hút, nhà em và "mẫu chụp" đang ngồi nói chuyện, "mẫu chụp" đang ngồi trên một cái ghế sau lùm cây giả, nhà em chợt thấy hay hay, đưa súng lên và gọi tên nó, nó đang mệt, không trả lời và chỉ nhìn, thế là bắn. Bắn xong thì nhà em về đổi thành BW, nhìn cũng dễ thương các bác hẩy
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chân dung 2 : Cái Thảo
    [​IMG]
    nhà em crop cái này ra từ một cái ảnh lớn, chỉ chuyển sang BW và tạo Frame, nhìn cũng có hồn phết nhể
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Đời thường 1 : Ngượng
    [​IMG]
    phát hiện ra 2 đứa cùng đoàn đang ôm nhau đi trên phố, nhà em lẻn lại, giơ súng lên và bóp cò, may quá chẳng bị vỡ hình, nét căng
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Đời thường 2 : Cây giả
    [​IMG]
    Mấy bức kia tối quá, làm thêm bức này cho nó sáng sủa màu sắc tí Ơ, bỏ mịa, nói 3 bức mà làm tận 4 bức, thằng Hâu Mi này dạy mãi không nghe, con với cái ... Dạ, các bác bỏ quá cho em, em sẽ mong các bác chỉ bảo nó cho nó nhanh tiến bộ ạ, em không dạy được nó, khổ cái thân em thế đấy ...
    Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.​
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 14/01/2007
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Holdme đẹp thật...
    Công nhận camera pờ rồ..+ tay nghề pờ rồ + tâm hồn lãng mạn, trí tượng tượng phong phú...chẳng phí của giời...
    ( nói thầm: dek phải nịnh đâu nhá...đừng có vào rừng mà bắt con tưởng bở...kekeke)
    @Aqua, HaiVu: Xít roài, ghét roài...là lá la...ai bẩu nói xấu mình...hơ hơ

  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Còn nốt mấy bức, nhà em làm tiếp nhá, thức cả đêm rồi giờ đi ngủ thôi
    Phố Lạnh
    [​IMG]
    New York đấy các bác ạ, lạnh lùng, lãnh đạm, gai góc, vô cảm ... chẳng thú vị như Hà Nội quê em
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    World Trade Center
    [​IMG]
    2 toà nhà cao nhất nước Mỹ giờ chỉ còn hàng rào sắt và nền móng mới cho 2 toà nhà mới cao hơn ...
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Những giọt mưa
    [​IMG]
    Nhà em xin lỗi vì đã quá lạm dụng lòng tốt của các bác, thôi, nhà em chẳng dám tái phạm nữa đâu, mong các bác lượng thứ. Một lần nữa cảm ơn các bác.​
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy, đang là giai đoạn buồn chán nhất vì vừa broken heart...Tết năm 2006 là năm tự nhiên thấy cô đơn và trống trải nhất...Từ 1 cái click chuột..."Hội những người Đinh Tỵ 1977" hiện ra...A đây rồi, may quá, đang buồn và chẳng có chỗ nào giải khuây, vào ngó nghiêng chút xem có gì hay ho...
    Thấy có bạn oiltrader, yeumaudo, nhungcoi, jan_jan...viết bài rất hay và nhiệt tình...Mình bắt đầu tham gia post bài trong topic...
    Sau một thời gian, mình liên lạc được với các bạn trên...Rồi có sự xuất hiện thêm của bạn Kunio ( mở ngoặc: hồi đó Kunio là người duy nhất đăng ký tham gia Hội Rắn cực kỳ hoành tráng...Send mail kèm theo profile vô cùng chi tiết cho mình...xúc động ghê)...Tự nhủ, cứ online vô hình thế này thì mãi mãi cái Hội Đinh Tỵ này sẽ không phát triển và lớn mạnh thêm được..Trong khi mình đang tham gia Hội Gầy rồi...gặp nhau, đàn đúm nhậu nhẹt suốt...
    Quyết định làm công việc thủ công, hơi mất thời gian chút nhưng hiệu quả: đi gom nhặt từng thành viên một, từ đầu đến cuối, post bài nhiều hay ít...mình liên lạc tuốt...May sao mọi người cũng nhiệt tình vô cùng...Mình contact được với ai là mọi người cũng hào hứng hậu thuẫn trợ giúp mình thêm...Trong số đó phải kể đến công lao to lớn của jan_jan, người mở 1 email chung đầu tiên cho Đinh Tỵ, Yeumaudo người liên kết và lăng xê cho Hội Rắn những ngày đầu, kế đến là Kunio người lập ra mailgroup cho nhà Rắn đang sử dụng rất hữu ích hiện giờ...Mình vẫn còn nhớ như in khi gọi điện cho HaiVu nhờ việc này việc kia...Rồi cả Hoingo nữa....Thú thật không có mọi người cùng nhiệt tình và hết lòng ủng hộ thì mục đích liên kết mọi người của mình dạo đó chắc là đổ bể mất rồi...
    Giữa tháng 2 khi đã có một nhóm ổn định và cụ thể ( biết được tên, YIM, sinh nhật và điện thoại), nhà Rắn bắt đầu nghĩ đến chuyện offline lần thứ nhất...Mọi người thật hào hứng và hân hoan...Lại là công lao của Yeumaudo, đề xuất ngày offline đầu tiên vào đúng ngày sinh nhật của mình, hạnh phúc thế ko biết...
    Hồi ấy đúng là chưa tổ chức offline của nhóm, hội nào trên bất cứ diễn đàn nào nên hơi chủ quan và quá sức. Mình còn kêu gọi cả các thành viên trong Nam ngoài Bắc rồi cả ở nước ngoài cùng tham gia, bằng cách chọn quán cafe có wifi rồi nhờ mọi người đem laptop đi để online trực tuyến...hê hê..Cuối cùng, chương trình không thực hiện được như mong muốn vì một số lý do nhất định...
    Ngày off sắp đến gần, mình alô và nhắn tin cho tất cả các thành viên mà mình đã thu thập được., kêu gọi tinh thần rất hoành tráng và nghiêm túc...Còn hùng hồn tuyên bố ai cao su thì chịu phạt 1k cho 1 phút đến muộn....hic hic...
    Giờ G điểm...
    (continued.. tường thuật ngày off đầu tiên ở phần tiếp theo...hehê)

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 14/01/2007
  9. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào cả Hang, hôm nay tớ mới vào xông nhà số 7, chúc cả nhà mình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cả nhà cuối năm, nam thì vác xe tăng đi đón địch còn nữ thì leo lên xe tăng địch mà về. (Tớ chỉ nói là cuối năm thôi nhé).
    Tớ gửi tặng mọi người hoa và rượu cộng thêm chút music cho nó xôm.


    Lời nói của tớ ở bài cuối nhà số 6 chỉ là đùa vui thôi, tuy vậy gây những hiểu nhầm thú vị, có người còn gọi điện khóc sụt sùi nữa chứ, làm tớ phải dỗ mãi mới nín, hik đúng là meat ướt (hơ hơ lộ xừ mất hàng rồi ).
    Như có nhiều người nói, con zai Đinh Tỵ là chung thủy lắm lắm, tớ tất nhiên không phải là ngoại lệ, thế cho nên yên tâm không có chuyện tớ bỏ nhà mình đâu, huống hồ tính cho đến hôm nay tớ mới kết hôn với nhà ĐInh Tỵ được có 40 ngày, nhằm nhò gì.
    Tuy nhiên từ giờ, tớ sẽ chuyển phong cách sờ lung tung sang phong cách sờ trọng điểm, có thế thì mới sớm vác tăng đi đón địch được, nhờ Meat nhờ

  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hải Vũ này đọc xong cũng chẳng hiểu, hoá ra dạo này mình ăn cá cũng không tiêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này