1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chị Aqua á,Mũ trăng trắn, ghi ghi, xanh xanh("Lói" túm nại nà e hok xác dịnh đựoc mầu)là đích thị chị Aqua đới chi Cúc ơi....
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 01/02/2007
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em vào cảm ơn các [nick]Gái Xinh[/nick] nhà Rắn đi Simacai đã mang vià cho em cái khăn đúng màu em mơ ước. Tks a lot
    Em đã dùng roài ạ (đi khoe luôn)
    [​IMG]
  3. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc bọn rắn hang nhà mình đang say sưa giấc điệp, @ngocdienphiho bon chen Véo cằm bạn rắn mới, hì hì. Cậu không phải xưng em với chúng nó đâu, không là cậu bị chúng nó bắt nạt đấy. Tiêu chuẩn tham gia liên hệ với Ruồi trâu (ruoitrau77). Hè hè. Cái quan trọng nhất là có một buổi tiệc ra mắt anh chị em.
    @Cô Mỳ (cô Song): Cái khăn cô đội đẹp nhỉ? Cứ như nữ hoàng Tây Bắc ấy. Bữa nào anh về, anh trở cô đi Tây Bắc một chuyến nhé.
    @ Cả hang: Chỉ có mấy cái ảnh thế thôi à. Post tiếp đi chứ.
    @Me: 15 ngày nữa là Tết rồi

  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ban đầu cũng yêu nhỉ
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thiếu cái mặt mình à ??? hic hic, ..... mình luôn luôn thiếu trong các cuộc đi chơi của bọn này .... bực thật, bực thật
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đúng là một con ngựa đau cả bầy bỏ..........nhà đi hoang. Con Rắn có tên Gió ốm đau thế nào rồi cậu ơi. Đã có em nào nấu cháo hành cho cậu chưa. Nhanh nhanh khỏi để còn đi ăn khao Hakhoai đã có vợ cậu ạ.
    Chắc cậu ốm vì thèm rượu. Uống với cậu vài ly. Khỏi ngay nhé.
  7. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có bác nào đi Mẫu Sơn ngày mai với mấy hội khác không, thưa lên một tiếng để lên đó còn nhận mặt cái nào. Chúng tớ gồm 4 chàng rắn (hội hôm đi câu cá ấy)
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà ơi! Tình hình Gió nhà ta ốm đau đến đâu rồi ? Đã cử em nào đi nấo cháo hành cho cậu ấy ăn chưa?Chẹp, khổ thật tết nhất đến nơi rồi ốm đau thì khổ. Ăn nhiều vào cho chóng khoẻ Gió nhé, để còn gặp mặt cuối năm nữa chứ nhỉ
    Cả nhà ơi! Nhà mình có chương trình Gặp nhau cuối năm ko? Sắp tết rồi.Nhậu đê...........tự dưng thèm rươu quá....hix
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 02/02/2007
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Tôi cô đơn giữa phố xá một mình
    Tôi ngơ ngác tìm tôi trong chợ tỉnh
    Tiếng chuông sớm ngân ngân đửng đỉnh
    Tháp nhà thờ vót nhọn heo may.
    Ai cứ nhìn lá úa chiều nay
    Cây bàng đỏ một hoàng hôn đẫm máu
    Tôi ở đâu ở đâu tôi nương náu
    Ở đâu rồi tôi đang ở đâu?
    Người hát rong thất thểu ráng qua cầu
    Kẻ hành khất bơ vơ chiều sông Đuống
    Căn gác nhỏ đèn ai hờ hắt sáng
    Giọt đồng hồ thong thả rót vào đêm.
    Tôi tìm tôi một người quen
    Tìm mải miết như săn lùng muông thú
    Đêm hoang dã giữa ngã ba xoáy lở
    Tôi chòng chành sương phủ đường khuya.
    NHững thềm nhà ướt át bóng người đi
    Tôi dật dờ chìm sau phố hẹp
    Ai đó ngả dưới đèn ủ dột
    Đôi mắt buồn nhợt nhạt ngước tìm chi?
    Giữa bao người tôi vẫn thấy cô đơn
    Mưa trắng xoá trên mái đầu phủ bụi
    Tôi đi tìm tôi, tìm tôi lầm lũi
    Hát một lời chỉ đủ một người nghe.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhà Rắn đi nhiều lắm anh ạ, anh cứ liên lạc với anh [nick]leopheo[/nick] là ra hết ý mờ
    Cả nhà đi Đại hội vui vẻ nha,
    nhớ mang nhìu wà vìa cho bọn em ở nhà trông nhà là được​
    Híc, em hông có số fone hay kí rì có thể liên lạc để nấu cháo hành tới anh [nick]Gió[/nick] đâu ạ. Thía anh uống tạm nước cam nóng bồi bổ nha >>>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này