1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ặ, mơnh 'ang ỏằY 'Âu ỏƠy nhỏằ? /// lỏĂ thỏưt
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cậu xem lại cậu là ai mà bảo bạn Obli ngốc. Ngày tết đến, mỗi một người có một cảm nhận riêng về không khí tết riêng. Tớ thấy bài của Obli cảm nhận về Tết rất hay. Đó là những kỷ niệm không thể quên và không phải là ai cũng có. Chắc cậu không phải chuẩn bị tết nhiều nên nói vậy.
    @Cả nhà: Mai tất niên nhé. Tên nào về quê thiệt ráng chịu
    Dạo này tớ không vui, nên ngoi lên hơi ít nhỉ???. Nhưng còn hơn chán vạn đứa không ngoi lên
    @Obli, Aqua, Notes Cậu cố đi chợ hoa tết với tớ đi.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cậu này, không vui thì rủ tớ đi uống cafe đi , sao mà phải phản ứng mạnh mẽ thế chứ.
    Chiều hôm qua, đi làm về tớ cũng dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường xem không khí Tết thế nào. Nhưng hình như càng ngày càng mất hương vị Tết hay sao ý. Đường Chùa Bộc chiều qua bỗng nhiên vắng một cách khác thường. Hoa đào và quất thì trốn tận đâu ý, hàng Tết cũng không thấy bày bán nhiều như mọi khi. Hay tại tớ không đi đúng nơi cần đi nhỉ?
    Hihihi... nếu tớ không đi chợ hoa được thì cho tớ bon chen với các cậu cốc cafe cuối năm nhé. Giá mà được uống vào sáng 30 thì hay nhỉ, nhưng chỉ sợ hôm đấy chẳng còn quán nào mở hàng nữa thôi.
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 13/02/2007
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp ngày mai Tất niên và liên hoan 5, 6 ca, em có mấy chùm truyện gọi là thay quà Tết đến biếu xén nhà GX và RS đây
    Chuyện 1: Anh Lèo sau khi đọc nhiều sách quá phải đi tư vấn bác sỹ
    Bác sĩ bác sĩ tôi cảm thấy mình như là một con ngựa đua vậy.
    Vậy cứ 4 vòng thì uống một viên thuốc này.
    Bác sĩ, bác sĩ em gái tôi đây cứ nghĩ mình vô hình!
    Em gái nào nhở?
    Bác sĩ bác sĩ, tôi đang ăn kiêng và điều đó làm tôi hay cáu bẳn. Ngày hôm qua tôi đã cắn đứt tai một người.
    Ôi trời ơi, thế thì nhiều ca lo quá!
    Bác sĩ, bác sĩ tôi có thể có ý kiến thứ hai được không?
    Tất nhiên, ngày mai quay lại nhé!
    Bác sĩ bác sĩ, ông phải giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng này mới được!
    Tất nhiên, anh vào bằng đường nào thế?
    Bác sĩ bác sĩ tôi cứ nghĩ mình là Chúa.
    Bắt đầu từ lúc nào vậy?
    Thế này đầu tiên tôi tạo ra mặt trời, rồi đến trái đất?
    Bác sĩ, bác sĩ tôi cứ nghĩ mình vô hình.
    Ai nói đấy nhỉ?
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tớ vào điểm danh đây.
    Copy mấy đoạn chuyện cười này cả nhà đọc giải khuây.
    Ông bố vợ đang đãi rượu anh con rể khề khà nói: - Bố xem anh tửu lượng cũng khá đấy chứ?
    "Rể quý" lè nhè đáp:
    - Bố nói... không sai! Cái gì chứ rượu... thì bố gọi con... bằng... cụ là cái chắc!

    Ông bố say rượu quát cậu con:
    - Đồ ngốc, tại sao con lại lấy khăn mặt của bố để lau bàn.
    - Nhưng? cái khăn lau bàn thì bố đang dùng lau mặt mà!?
    - Con trai, con hãy kể vài loài sâu có hại cho bố nghe nào.
    - Sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu khoang... nhưng hại hơn cả là sâu rượu ạ.
    - Ai bảo thế?
    - Dạ, mẹ ạ!
    Một anh đến nhà bố vợ tương lai được mời ở lại ăn cơm. Bố vợ tương lai hỏi:
    - Cậu uống rượu có được không
    - Dạ cháu uống được ít lắm ạ. Chỉ được một lọ pênixilin thôi ạ.
    Sau một hồi nhậu nhẹt ông bố vợ tương lai mới sai con gái:
    - Con lên tầng lấy cho bố lọ pênixilin trên bàn thờ xuống đây để bố với anh uống tiếp.
    Giờ thì tớ lượn.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 13/02/2007
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihi. Haha. Chiều qua tớ không biết cậu lang thang không tớ cũng rủ cậu đi cà phê. Tối qua tớ cũng lang thang đến tận 10h đêm mới về. Dạo này tâm trạng tớ giống đồ thị hình sin, buồn vui bất chợt. Tâm trạng của người...........thiếu tiền tiêu tết cậu ạ. Còn tối nay tớ lại phải về, pá mế gói bánh chưng, coi là có không khí tết chút. Chắc cúng muộn mới về được.
    Mai nhà mình đi tất niên, nhưng chắc là không đến sớm được rồi, vì bận làm việc cao cả. Mọi người đi nhậu, xong việc ở đâu tớ đến, yên tâm là ca hai ca ba tớ đều có mặt, nhiể.
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm - nói chuyện lấy chồng.
    Đấy, thấm thoắt thoi đưa, chúng mình đã sống và tồn tại trên trái đất này những 30 năm rồi đấy. Và bước sang năm mới, chúng ta sẽ có thêm một cái đuôi, dù rằng cái đuôi đó chỉ là con số 1 bé tí tẹo, nhưng tóm lại, nó vẫn là cái đuôi.
    Và nếu như, trong 362 ngày của một năm, bạn có phải nghe đến những lời giục giã, những tiếng thở dài, những cái chép miệng... thì cũng đừng vội nhăn mặt. Bởi suy cho cùng, nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu khi so với những gì bạn sẽ phải nghe, chỉ vẻn vẹn có trong 3 ngày Tết thôi.
    Tớ đang tính, năm nay mình có nên đi chúc Tết họ hàng không nhỉ? Vì tớ sợ, và tớ cảm nhận được, đoán trước được (siêu chưa)... tớ sẽ phải nghe và bị nghe những gì. Tất nhiên, tớ sẽ chỉ biết cười ngoác miệng ra, dù trong lòng chẳng thấy sung sướng chút nào. Cứ cười thế, một cái cười vô duyên đến tội nghiệp .
    Và tớ đang băn khoăn, có nên đến thăm lũ bạn đã yên bề gia thất của tớ không nữa. Chắc chắn tớ sẽ lại nghe những câu kiểu như "có gì vui không?", "có gì mới không?". Ôi, giá mà chúng nó hiểu, nếu chúng không hỏi tớ những câu hỏi ngớ ngẩn và vớ vẩn như thế, thì tớ sẽ có nhiều niềm vui hơn nhiều. Đấy là còn chưa kể, đến nhà chúng nó, tớ còn phải tốn một cơ số "hoa đồng tiền" cho mấy đứa nhóc nghịch ngợm nữa nhé. Mệt nhỉ? Nhưng nghe chúng nó gọi một câu "Dì" trìu mến thì cũng sướng phết .
    Hay là Tết này làm một chuyến đi chơi xa nhỉ? Nhưng tớ chưa có thói quen đi chơi vào ngày Tết. Hay nhà mình mở dịch vụ cho thuê người đi , có khi cái vụ này lại phát tài đấy nhé, nhưng trình độ đóng kịch cũng phải vào hàng siêu sao. Nan giải nhỉ? Nhiều lúc lẩn thẩn tớ đã nghĩ, sao người ta lại cứ phải lấy chồng? Ngốc nhỉ?

  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    kill zone: Mầy tưởng tau không buzz được à
    kill zone:
    thanhkung kung: mầy giỏi thì buzz 2 phát liên tiếp tao koi
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    BUZZ!!!
    kill zone: Hờ
    Chát đấy pà kon ạ, hờ hờ
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chỉ đi được ca 1, cậu thì lại chỉ đi ca 2 và ca 3. Thế chả hóa ra tớ với cậu nngày mai cũng chẳng gặp được nhau à. Chán nhỉ?
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 13/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này