1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 7) - Chúc mừng sinh nhật Luoiqua (06/02) và Muaxuan77 (24/02)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kunio, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Cuối năm - nói chuyện lấy Vợ
    Các Cụ dạy "tam thập nhi lập" chớ có sai, cái tuổi 30 này, lấy Vợ vẫn chưa muộn nhưng cũng đủ chín để quyết định xem lấy ai làm Vợ rồi
    Gì chứ anh em nhà Đinh Tỵ ta hiện đang là trung tâm theo đuổi của các cô gái trẻ. Chẳng thế mà các Bà, các Mẹ và các Chị của các em trẻ giờ đây hay nhắn nhủ rằng "tìm anh nào già dặn mà yêu". Thế là các em trẻ đổ dồn vào các anh 30, những anh zai không quá già mà càng không quá trẻ, những người đã trưởng thành đáng làm chỗ dựa vững chãi, có chút kinh tế riêng và đủ sức cáng đáng cho một gia đình nhỏ. Điều quan trọng là các anh 30 vẫn còn trẻ trung, sung mãn và có ý thức rõ ràng về hôn nhân gia đình, đã yêu là cưới luôn. Thêm vào đó, các anh 30 cũng "thèm" có vợ có con lắm rồi. Thật là miền đất hứa dành cho các cô gái trẻ.
    Thật đơn giản và dễ hiểu khi các anh 30 lại dễ dàng đổ ngã trước các em gái trẻ trung và đang thời xuân sắc. Thứ nhất, như trên đã nói, các anh 30 thèm có Vợ Con đàng hoàng lắm rồi, vậy nên, đứng trước đối tượng nào mà các anh 30 ưng ưng là dễ cưới lắm. Thứ hai, các anh 30 đến tuổi này là tình cảm cũng rất chín chắn và minh bạch, nếu đã yêu là khó bỏ và đã yêu rồi là say như điếu đổ, kiểu gì cũng mắc phải lưới của các em yêu (tinh). Thứ ba, các anh 30 cũng đã trải qua nhiều mối tình, đủ để hiểu thế nào là thế giới phụ nữ và biết mình cần gì ở một người phụ nữ, biết rõ mình muốn gì ở một người Vợ, thế nên, các anh 30 cũng muốn làm Chồng lắm lắm, thật là đẹp. Cuối cùng, các anh 30 tuy chưa ế (còn lâu mới ế) nhưng cũng đã chịu sức ép đòi bế cháu từ những bậc phụ huynh đầu đã 2 thứ tóc hay cũng đã mắt mờ chân run, ngẫm đi ngẫm lại thì các anh 30 mà cưới được Vợ là điều mừng, rất mừng nữa là khác.
    Và là một nửa của thế giới Đinh Tỵ, các anh 30 trong Nhà Rắn xin bày tỏ sự thông cảm sâu sắc với tình cảm trân trọng dành cho một nửa bên kia của thế giới. Thời gian không còn là người bạn đáng tin cậy nữa, trái lại, nó trở lên điều khó chịu nhất của các bạn. Và chúng tớ sẽ vô cùng mừng nếu tất cả các bạn CƯỚI CHỒNG trong năm tới.
    Ngày hôm nay, một ngày cuối năm và trong ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng 2 này, tớ, với bài viết này, chính thức phê bình nghiêm khắc tất cả các bạn có tên sau đây vì tội Không Thèm Lấy Chồng:
    1. Mai Lan Thảo
    2. Anti_meat
    3. Aquarius
    4. Notes
    5. YeuMauDo
    6. Hai Vu
    7. Oblivious
    8. Mùa Xuân
    9. M_M
    10....
    Yêu cầu các bạn gái trên nghiêm khắc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nhanh chóng sửa sai.

    Ngày Valentine Day không phổ biến trong Nhà Rắn Thật buồn quá
    Alan và Phap cùng các cặp Vợ Chồng MunNhot, Cucvang, Nhật Minh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :
    HAPPY VALENTINE''S DAY ​
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 14/02/2007
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ối giời ơi, cái bọn GX này tội lỗi đầy người ---> Cái tội KHÔNG LẤY CHỒNG như Hâu mi nói chỉ là tội nhỏ. Họ đính chính lại là CHƯA LẤY CHỒNG đấy.
    Nghe mấy đứa mất nết, ham chơi bời, đú đởn bẩu là Hôm nay có vụ Va linh tinh tập thể phỏng???
    Tình hình đến đâu mà chả thấy cụ tỉ gì nhỉ????????
    Thông báo luôn: Nhà này đã có đứa trả 97.000USD đợi đứa nào máu trả 101.000 USD là sang tên luôn.
    Thằng Kủng và thằng Ruồi chát với nhau hay nhờ. Bô sắc mà vào YM được thì chết với bô sắc
    À quên: Tết nhất đứa nào được thưởng tết nhiều không biết tiêu vào đâu đưa tau tau gấp thuyền giấy thả sông hồng chơi, đẹp cực
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ 2 thân mến,
    Từ ngày Tớ 1 lớn thì Tớ 1 không còn được gói cái bánh chưng bé tẹo đấy nữa rồi. Nói một cách chính xác thì là không thích nữa. Cũng muốn gói cho Tớ 2 một cái bé tẹo ấy lắm, nhưng mà hôm nay nhà Tớ 1 gói bánh chưng rồi mà Tớ 1 vẫn phải đi làm. Thêm nữa, lại đang giận dỗi ông anh trai nên Tớ 1 nhất định không thèm nhờ. Thế nên, Tớ 2 chịu thiệt thòi một tẹo vậy nhé, để đến Tết, Tớ 1 mừng tuổi cho Tớ 2 chóng lớn vậy.
  4. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Valentino (hay là Va linh tinh nhỉ).
    Các bài viết về Tết của bạn Olb hay quá.
    Chương trình Va tinh tinh tập thể hay tất niên cụ tỉ thế nào nhỉ?
    Chúc mừng năm mới sớm
  5. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    HAPPY VALENTINE''S DAY!!!

  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ 1 iu quý
    Tớ 2 xúc động vô cùng khi nghe đến 2 chữ mừng tuổi
    Năm mới sắp đến tới roài và hôm nay cũng là ngày va linh tinh nữa chứ, tớ 2 thay mặt mấy con gừ chúc các tớ 1 một năm mới có nhiều cái mới hạnh phúc, vui vẻ và may mắn. Chúc các tớ 1 có ngày va linh tinh thật vui vẻ .
    @ Pháp: đến lượt cậu làm nhiệm vụ còn lại
  7. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0

    Em thì em lại có ý kiến khác, câu vàng vàng là anh nói chưa đúng, phải dùng đúng từ là ko được (làm gì có mà được với chả thèm)
    Thôi nhân ngày Va linh tinh, mong các bà, các chị với các em nhà đtị sang năm mới kiếm đc 1 anh (dù là thằng đấy dở hơi) nhỉ
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Thể theo các yêu cầu không ra đâu vào đâu cả. Đến phú chốt hạ vẫn không tính được nên bọn tớ post chương trinh tất niên lên đây:
    Ca1: Nhậu : Tự do, Ai nhậu lập hội thì gọi cho tớ.
    Ca 2: Kara: Thời gian bắt đầu 20h00
    Địa điểm: MTV - Nguyễn Chí Thanh (Cạnh khách sạn Bảo Sơn)
    Yêu cầu đông đủ để tiếp tục ca 3
    Ca 3: Theo yêu cầu thính giả
    Nhanh chóng tụ tập nhé. Xin hết.
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu là nhiệm vụ gì. Đòi chị Obli mừng tuổi nốt tớ ấy à. Chị ấy hỉu điều tớ mong muốn mà. Hihi
    Còn cậu thì hôm nay tớ cũng đang định gửi tặng một món quà đây. Nên hay không nên nhỉ???
    Hẹn cả nhà 8h tối nay ở Karaoke MTV nhá. Hát chán thì lên Nutz hư hỏng tập thể nhá. Hôn cả nhà chụt chịt
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hi cả nhà!
    Tớ vừa làm xong những nhiệm vụ cao cả cho ngày tết. Rằng thì là mà rất buồn ngủ nhưng cả một không gian tết đang bao trùm quanh mình. Chiều nay nhà mình gói vừa xong hơn chục cái bánh chưng, xào 1 nồi giò tai lợn để cho mẹ gói, hoa ko bán được thì cắm và trồng từ trên gác xuống dưới nhà.
    Kể cho mọi người nghe để có đứa thèm, nồi giò tớ xào thơm vô cùng, vừa xào vừa mút đũa cũng thấy ngon, mà ngon nhất là được ăn vụng. Mọi người công nhận vậy không? Chẹp...gắp một miếng bỏ vào mồm vừa thổi vừa ăn..........Ngon.........Tuyệt cú mèo. Đồ ăn bây giờ không thiếu, có tiền là mua được ngay. Nhưng những đồ ăn của ngày tết do chính tay mình và gia đình làm ra mới có ý nghĩa các cậu ạ. Lâu lắm rồi tớ mới lại thấy nhà mình có chút không khí tết. Mọi năm vẫn mua đấy, vẫn sắm đấy nhưng dường như vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, năm nay đầy đủ nhưng gia đình lại thiếu người. Có điều khi không khí tết tràn ngập gia đình lại làm mình nhớ những cái tết xa xưa khi còn đầy đủ cả ông bà nội. Các cậu biết không? Cách đây cũng phải gầnn hai chục năm rồi ( từ khi nhà mình chưa vượt biên) mỗi độ xuân về Ông nội lại lau dọn ban thờ và sắm sửa. Mình mới 8_9 tuổi chưa biết gì nhưng vẫn nhớ Ông luôn treo cạnh ban thờ 2 bức tranh, 1 bức vẽ hình con công đang múa, còn bức kia thì vẽ hình cá chép trông trăng. Cùng với hai bức tranh là hai câu đối. ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT ĐẠI ĐOÀN KẾT_ THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG. Mình còn bé chưa hiểu gì về những câu đối đó nhưng khi hiểu được thì Ông và Bà cũng đã đi xa. Có điều nhưng gì Ông mong muốn đến bây giờ vẫn chưa thể trở thành hiện thực kể cả khi mà bố mình cũng đã theo Ông( nói thêm để các cậu hiểu bố mình là anh của 5 người 4 trai 1 gái). Mình vẫn mơ về ngôi nhà năm gian ngày xưa ấm cúng với những bình hoa cổ Ông chỉ mang ra để cắm cành đào khi tết đến...Những đêm thức đến sáng trông bánh trưng, những chiếc bát miệng rộng còn trong lòng nhỏ xíu chỉ để đựng thức ăn trong ngày giỗ chạp. NGày xưa nhà mình nghèo nhưng ngày tết mà gói được cái giò và mấy cái bánh chưng thì cũng đã coi như cái tết rôm rả lắm, không có nhiều bánh kẹo ngon, tết ngày xưa chỉ có chút mứt dừa, vậy mà trẻ con đứa nào cũng thèm. Vậy mà từ khi nhà mình bỏ sang Hồng Kông 3 năm rồi trở về mà vẫn chưa bao giờ mình cảm thấy có một cái tết thực sự cho đến hôm nay.
    Thôi kể cho mọi người nghe vậy thôi đừng trách tớ lắm điều nha tớ về đi ngủ đây để nửa đêm còn dậy trông bánh tiếp........giờ không dám thức cả đêm nữa rồi vì không có người thức cùng chúc mọi người ăn tất niên vui vẻ nhé, tớ muốn tham gia lắm nhưng mà không được vì sáng 29 tớ phải dậy sớm để nấu xôi tết bán...bi...bi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này