1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở rể, lợi hay hại?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ở rể, lợi hay hại?

    Có khá nhiều phụ huynh của nhà gái cứ nằng nặc yêu cầu nhà trai phải cho chàng rể về ở rể, chỉ vì sợ con gái mình phải sống kiếp làm dâu.
    Ngẫm thì cũng được, vì yêu vợ mà thay vì đem cô ấy về làm dâu, thì mình đi làm rể vậy! Nhưng phụ huynh nhà trai lại nhất quyết không chịu vì nhà cũng chỉ có 1 "thằng cu". Thế là mọi chuyện lại rối tung lên.
    Vậy, theo bà con, ở rể có nên không?
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạ... Iem thì iem ở riêng ạh!
  3. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ở riêng là hay nhất.
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ở riêng là chắc cú vì ..... "em lẻ "
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, các bác suy nghĩ gì mà lạ nhỉ? Ở riêng được thì nói làm gì? Đằng này phụ huynh nhà gái muốn bắt rể cơ mà. Ở rể hay không mới là chuyện đáng bàn chứ!
    Ôi dào, nàng thì cứ: Tới đó tính!
    Chàng thì lại: Lo ở rể quá, vì nhà chỉ có 3 người, Ba, Mẹ và anh, làm sao đi ở rể cho đặng?
    Thế! Nó thế đấy! Ai có ngon thì khuyên 1 câu ngon lành coi nào.
  6. poupee_snoopy

    poupee_snoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hehe tình cờ đọc bài này nên trả lời bạn nè,có j khó đâu,mua 1 nhà riêng cho 2 người,2 ngày ở nhà riêng,2 ngày ở nhà trai,còn lại ưu tiên 3 ngày ởnhà gái....(vì nhà gái bắt ở rể mừ) .....vẹn cả 3 đường
    bước đầu làm thế đã,rùi tính sau hihi
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    có vợ là ngon rồi...ở đâu chẳng được...hehhe...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Xạo
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ........thích làm dâu nên chẳng thích chồng tớ ở rể. Vì sao, con gái tụi mình ở nhà được bố mẹ chiều chuộng yêu thương, nên con rể về vì bố mẹ thương con gái cũng sẽ rất là cưng con rể<--------con rể sẽ dễ sinh hư lắm. Mà tớ thì thích chồng tớ phải biết chia sẻ mọi khó khăn với tớ cơ. Nếu tớ về làm dâu, khi sống chỉ cần biết điều 1 ít, biết nhịn 2 ít.... không làm nũng với bố mẹ chống như ở nhà mình được thì làm nũng với chồng được. Thường khi mình làm dâu, thứ nhất bản thân mình cũng sẽ rất trưởng thành, để sau này nuôi dạy con mình tốt hơn, thứ 2 là bố mẹ mình không phải vất vả nuôi thêm 1 chàng rể, thứ 3 sau này có con thì ông bà nội chăm còn ông bà ngoại chỉ cần đến vui với cháu, thế không phải sướng hơn àh, thứ 3 như vậy chồng mình sẽ yêu mình hơn vì thấy mình là một nàng dâu tuyệt vời và một người vợ tuyệt hảo, đố dám đi bắt bồ
    Cho nên, tớ tán thành chuyện làm dâu và phê bình chuyện làm rể, đặc biệt là chàng rể này lại là con trai độc nhất trong gia đình
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, các cụ có câu: "Chó chui gầm chạn" ám chỉ trong trường hợp này. Nghe mà thấy cái thân phận nó thê thảm. Nhưng bây giờ, muốn chui gầm chạn cũng không được. Lý do đơn giản là "chạn" bây giờ không có "gầm". Vậy nên thê thảm lại càng thê thảm hơn. Nhìn quanh nhìn quẩn, gầm giường cũng không có nốt, đến cái gầm tủ lạnh cũng không.
    Vậy thì thôi, khỏi cần chui. Đi đàng hoàng cho khoẻ.

Chia sẻ trang này