1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở rể

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. activated

    activated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy miệng nói chấp nhận nhưng vẫn còn mang tư tưởng là "nhà của em" thì khó cho bạn sau này lắm. Rồi anh ấy sẽ chẳng thể nào vui vẻ khi sống trong nhà "ko fải của anh", ko chăm lo nhà cửa khi một tay bạn có thể quán xuyến hết, vì đến cái chuyện sửa sang nhà cửa to thế mà anh ấy cũng ko thấy thương bạn mà động tay vào nữa là.
    Trước khi về ở cùng, bạn nên lên tinh thần và thuyết phục anh ấy nghĩ đó là "nhà của chúng mình" nhé!
    Bọn tớ sau này chắc cũng ở rể một thời gian chứ tiền đâu mà mua nhà ngay Anh yêu tớ nói chung cũng đã quán triệt tinh thần ở rể rồi, để xem anh ý chịu được bao lâu
  2. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Huy hoàng cái gì cái kiếp ở rể. Bất luận bên nào có thu nhập cao hơn thì cái cảnh ở nhà người cũng phải mất một chút ít tự do rồi. Mà còn phải thay đổi lối sống, suy nghĩ cho phù hợp với mọi người bên nhà nữa ngày nào cũng gặp mặt rồi cái gì mình không thích mà muốn nhà cửa êm đềm thì lại phải giở cái mặt thứ hai của mình ra. Riết rồi cũng chẳng biết mình là thế nào nữa. Đáng đời cho cái đồ liều mạng trước khi cưới mà không điều tra trước để phải lâm vào cái "kiểng" tiến thoái lưỡng nan thế này.
    Lấy nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa và ... chia tay vì chẳng còn lòng tin.

    Hay wá
  3. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật không gặp em từ sớm, riêng cái chuyện vun vén lo toan sửa sang mua sắm chọn gạch chọn gỗ bôi vôi quét sơn anh làm hơi bị ngon, kể ra em có đồng ý anh sẽ giúp cho 1 tay , hơn đứt chồng em ,
  4. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái gầm chạn hay con dog đều chẳng hay ho, thơm tho gì, thế mà cũng cócác "quý ông" hăng hái chui vào cái bẫy ấy của mấy mấy "quý bà" "nhiệt tình" vẽ ra kể cũng lạ thật .
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    [hỏi cũng thấy thờ ơ nên tủi thân quá. Sau này mình tâm sự về chuyện đó, anh ấy nói: "Vì anh ngại, không muốn người ta nghĩ này nọ, vì đó là nhà của em mà". Câu này làm mình bỏ qua hết sự vô tâm đó của anh nhưng sắp lấy người ta làm chồng rồi thì lại sợ, rồi mình sẽ lại là trụ cột trong gia đình mất. cái tính lo toan của mình rồi có khiến mình thui chột sự tự chủ người chồng không?
    hoàn cảnh mình gần giống tháng giêng lắm lúc cũng muốn thở dài chấp nhận nhưng sao mà khó quá.Muốn chồng chưa cưới phải năng động và tự tin lên có lẽ dùng lời nói vẫn chưa đủ phải đặt cuộc sống của mình vào hẳn tay chàng để chàng có trách nhiệm hơn đừng tự coi mình là khách nữa nhưng mình vẫn thấy chơi vơi chưa chịu được cuộc sống thiếu thốn bao giờ nên cũng hơi ỷ lại muốn có 1 nền tảng trước để cùng xây dựng gia đình cho êm ấm nhưng có lẽ rảo cản tâm lý của chàng còn quá mạnh. Có kình nghiệm gì mới post lên cho cả nhà cùng tham khảo nhé
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị 5* vì cái tội viết hay quá. Đang định đi tu rồi mà vẫn phải ngứa vào chọc ngoáy một tí
    Thân thằng đàn ông tự làm tự sướng. Iem là iem đi thuê nhà chứ nhất quyết không ở rể, mà cũng không để cho vợ em ở dâu. Được cái miẹ iem khó tính, về nhà iem thì chỉ có chít thôi. Nên ở riêng cho nó thoải mái, kể cả thuê nhà. Tâm lý các cụ bây h thỉnh thoảng qua thăm lại thích hơn suốt ngày gặp mặt. Thuê cái nhà gần gần cho bà đi lại với các cháu thế là tốt nhất.
    (Kinh nghiệm được góp nhặt từ 3 đời chị dâu )
  7. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có bao h nghĩ ở rể là hy sinh không ?
    Tôi nghĩ rằng dâu rể đều thế. Bạn thấy ở rể là nhục. Cũng đúng thôi. Thế con dâu thì sao ? Tất nhiên là không nhục rồi nhưng làm dâu khổ trăm đường đấy.
    Mẹ tôi tính rất tốt nhưng không hợp với tính tôi. Tôi đã tự hỏi rồi quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ ra sao ? Tất nhiên, tốt thì không nói làm gì. Nếu không, tôi sẵn sàng ở rể. Mình là đàn ông, mấy chuyện vặt vãnh đấy chả là cái đinh jì. Nhưng phụ nữ thì khác...
  8. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hì? hì? thẮ nĂn mới cò cĂu
    Là?m trai xàch nước, quèt nhà?
    Vợ gòi thì? dà bĂ?m bà? cò con
    TĂi khĂng ù?ng hẶ ơ? rĂ? và? cò chĂ?ng tĂi cùfng khĂng muẮn chĂ?ng tĂi ơ? rĂ? và? tĂi cùfng khĂng thìch nhưfng ngươ?i 'à?n Ăng sẮng nhơ? và?o sự trợ giùp cù?a gia 'ì?nh vợ, nò thiẮu mẶt cài gì? 'ò gòi là? nam tình. MẶt khi yĂu thương và? gf́n bò với ngươ?i phù nưf cù?a anh ta, thì? ngươ?i chĂ?ng phà?i là? cài cĂy cĂ? thù chơ? che bà?o vẶ, chfm sòc và? lo cho cuẶc sẮng cù?a vợ và? sau nà?y là? cù?a con cài anh ta. Cò thĂ? trong mẶt giai 'òan nà?o 'ò trong cuẶc 'ơ?i gf̣p khò khfn anh ta cĂ?n sự trợ giùp nhưng quyẮt khĂng thĂ? là? lĂu dà?i và? màfi màfi sẮng nhơ? và?o gia 'ì?nh vợ và? vợ
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi mạn phép hỏi bạn một câu thế này, thế bạn suy nghĩ như thế nào về những người đàn ông, vì một lý do nào đó, để cho vợ mình làm dâu? Có phải như thế là anh ta không phải là "cây cổ thụ chở che bảo vệ, chăm sóc và lo cuộc sống của vợ và sau này là của con cái anh ta" và như thế anh ta không được cho là có "nam tính"??
  10. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bàn về ở rể nhiều quá, em chẳng dám có ý kiên gì nhưng hôm này đọc được bài viết khá hay trên báo Phụ nữ, post lên cho các bác tham khảo và bình luận chơi
    XUNG QUANH CHUYỆN "Ở RỂ"
    Con gái "lấy chồng thì phải theo chồng". Đó là tục lệ từ xa xưa của người dân Việt Nam. Tuy nhiên trong thực tế có những đấng mày râu vì một lý do nào đó đã chấp nhận sống cùng gia đình vợ. Xung quanh vấn đề ở rể không ít bi kịch đã xảy ra và cũng có muôn vàn chuyện phức tạp đáng bàn...
    "Từ cảnh ngộ của bản thân, tôi càng thấm thía sự ví von của dân gian: Ở rể chẳng khác nào chó chui gầm chạn" - Lời tâm sự đầy phẫn uất của anh T người đàn ông vừa ly dị vợ sau 3 năm ở rể. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở mảnh đất thuần nông Thái Bình, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại thành phố làm việc với mức lương khá khiêm tốn nên cuộc sống của anh T vẫn phải đối diện với những khó khăn chồng chất. Khi nên duyên chồng vợ với L - con gái duy nhất trong một gia đình ở Hà thành T đã vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của bố mẹ vợ: Dọn về ở cùng họ.
    Nhưng rồi những ngày đầu lãng mạn, yên vui nhanh chóng trôi qua khi L "cậy thế" bắt nạt chồng. Cô luôn nũng nịu, đòi hỏi chồng phải quan tâm chiều chuộng và mỗi lần vợ chồng giận nhau cô lại khóc lóc, làm ầm chuyện lên. Bà mẹ L bản tính hay để ý, soi mói, lại bênh vực con gái nên trước những "sự cố" đó bà chẳng những không khuyên giải góp ý cho L rút kinh nghiệm mà còn "lên lớp" T bằng những bài giảng về nghệ thuật chăm sóc vợ hoặc bóng gió xa xôi nói anh là kẻ vô ơn, không biết điều. Cảnh đối xử của gia đình vợ đã đẩy T vào trạng thái gò bó, căng thẳng khiến anh buồn chán, mặc cảm về thân phận "ở nhờ" của mình. Điều đó không chỉ làm cho quan hệ vợ chồng T tẻ nhạt gượng ép, thiếu gắn bó mà bản thân anh còn hờ hững không muốn về nhà. Sau giờ làm việc anh thường la cà với bạn bè đến tận khuya khiến người vợ nghi ngờ chồng có nhân tình nên càng dằn vặt, oán hờn. Và xung đột được đẩy lên cao trào khi L trong lúc nóng giận đã chửi chồng là kẻ "ăn nhờ ở đậu" và ngầm ý cảnh báo anh rằng nếu còn đối xử bạc đãi với cô sẽ "không có chốn mà nương thân" nữa. Lòng tự trọng bị tổn thương T cương quyết chia tay dù vợ anh tỏ ra ăn năn, hối lỗi...
    (2b continue)

Chia sẻ trang này