1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-o RELAX chút đi! o-

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hoangart, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    -o RELAX chút đi! o-

    Nhìn List toàn việc là việc chẳng có chỗ nào cho anh chị em thư giãn cả. Lao lực kiểu này có ngày chết ko hở răng.
    Lang thang kiếm được chút thuốc bổ, thôi thì cho anh em bồi dưỡng gọi là ...


    Trước đây da mình đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi...Từ ngày mình thử dùng POND da mình trắng hẳn ra...Hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp:
    "..Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé..."
    Lúc ấy mình cảm thấy thật hạnh phúc... Thế rồi mình chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là da mình trở về nguyên thuỷ, anh ấy lại gởi cho mình thông điệp:
    "..Tuyết Anh ơi cho anh xin lại cái nhẫn..."
    Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi....nghe nói : " sơn NIPPON sơn đâu cũng đẹp.




    ---
    Chào Thâi ái và Quyết thắng!


    Được hoangart sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 16/04/2006
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Hoàng đã giúp mọi người thư giãn. Nhưng thông tin này mới thực sự làm mọi người thư giãn này:
    Để tăng thêm các hoạt động, góp phần giúp mọi người gần nhau hơn. Nhóm Big Heart và những người bạn sẽ tổ chức một lớp học Khiêu vũ cổ điển.
    Những bạn nào có quan tâm xin nhanh chóng đưa ra ý kiến đóng góp về các vấn đề như: địa điểm, thời gian, người hướng dẫn... và mong mọi người bầy tỏ sự quan tâm bằng cách đăng ký tại topic Big Heart và những người bạn nhé.
    Chúc vui.
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    học viên: yeutrinh
    người hướng dẫn: anh Thành Vespa
    thời gian: ca 3
    địa điểm: có Chúa mới biết!
  4. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thành à! Minh cứ quyết địa điểm và thời gian đi sau đó mọi người sẽ đăng ký, bao giờ đủ lớp là tiến hành "lắc" thôi.
    Ah! mà khuyến cáo mọi người đừng gần nhau quá, kẻo ông lại là người phải chịu trách nhiệm đấy! Ông đọc "Lời bác dặn trước lúc đi xa chưa"? Cẩn thận thì vẫn hơn![r2)]
    ---
    Chào Thân ái và Quyết thắng!
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hoangart kể câu chuyện này nghe cứ như là đang mỉa riêng chị ý nhể Da dẻ chị dạo này đúng như nhân vật chính trong truyện đấy. Có điều, theo như nhiếp ảnh gia Minh Trí thì không phải là dùng sơn nippon mà dùng sơn Deluxe
    Kể lể một câu chuyện ngoài lề. Hôm qua chụp ảnh mẫu. Các cô người mẫu nào mà phải đi giầy của Fit 4 Feet - tức là cửa hàng giầy tài trợ cho mình lần này thì phải cầm nguyên đôi giầy chạy lon ton theo các bác nhiếp ảnh. Khi nào hô đứng lại thì mới được giở giầy ra đi vào chân. Bác Having_bath mỗi lần nhìn thấy lại giơ đôi dép đúc cao su thửa của bác lên khà khà
    Còn cái lớp học nhảy của anh em mình thì làm thế nào gắn nó với Box Dancing ý. Nhiều bác trên đấy tên tuổi ra phết mà lại rất nhiệt tình. Hơn nữa, họ chơi rất có phong trào. Nếu mình chưa có đủ người để mở lớp thì theo luôn các lớp có sẵn của họ. Hic, nói đến đây thèm quá
  6. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Học viên: yeutrinh - duyệt
    người hướng dẫn: Thành Vespa - luôn Ok.
    Thời gian: ca 3 - ổn hoặc cả 3 ca luôn cũng Ok.
    địa điểm: có Chúa mới biết - số đt của Chúa: 090...........
    Bất cứ học viên nào tương tự như yeutrinh hãy liên lạc với Chúa theo số đt trên để biết thêm chi tiết về địa điểm lớp học.
  7. df_art

    df_art Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Để chứng tỏ nền văn minh của nước mình, 3 nước Mỹ - Nga - Việt Nam làm như sau : Người Mỹ đào xuống đất 100m, tìm dc sợi dây điện thoại có niên đại cách đây 1000 năm ==> kết luận người Mỹ đã xài điện thoại cách đây 1000 năm. Không chịu thua, người Nga đào xuống đất 200m, tìm dc 1 sợi dây cáp quang có niên đại cách đây 2000 năm ==> kết luận người Nga đã xài Ineternet cáp quang cách đây 2000 năm. Đến lượt VN đào xuống đất 500m, và........ko tìm thấy gì ===> kết kuận người VN đã xài điện thoại di động cách đây 5000 năm
    Được df_art sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/04/2006
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em thì lại thick chuyện này này:
    hội Mỹ Thuật thế giới tổ chức cuộc thi vẽ tranh về cái sự nghèo. một hoạ sỹ người Nga vẽ một cái đĩa, trên đó có mẩu bánh mì đã khô cong. hoạ sỹ người Mỹ vẽ cậu bé da đen gầy tong teo như cành củi khô....
    hoạ sỹ Việt Nam vẽ cái mông có chăng mạng nhện!
    đỉnh của đỉnh!
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông Pháp hoàn hảo là một người luôn thơm phức.
    Một người đàn ông Ý hoàn hảo là một người luôn diện mode.
    Một người đàn ông Anh hoàn hảo là một người luôn lắng nghe vợ.
    Một người đàn ông Mỹ hoàn hảo là một người luôn làm quần quật kiếm tiền.
    Tất cả bọn họ đều mơ trở thành người đàn ông VN hoàn hảo!
  10. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Bi-Ghe-Art xa xôi có một bà hoàng hậu. Bà có một cô công chúa tên là La-ni-cy rất xinh đẹp. Nhưng hễ cô gái đụng vào thứ gì thì thứ đó tan ra dù đó là kim loại, gỗ hay nhựa ... Vì thế, đàn ông rất sợ cô. Chẳng ai dám cưới cô. Hoàng hậu tuyệt vọng lắm. Bà phải làm gì để giúp con gái mình đây? Bà quyết định tìm gặp các thầy phù thủy. Một thầy phù thủy phán:
    "Nếu con gái bà chạm vào một vật mà vật đó không tan trong tay thì căn bệnh của cô ấy sẽ được chữa". Hoàng hậu vui mừng lắm.
    ..... .... ... .. .
    Một ngày kia, bà tổ chức một cuộc thi. Người đàn ông nào có thể mang đến cho con gái bà một vật mà vật đó không thể tan ra trong tay cô thì sẽ được cưới công chúa và thừa hưởng toàn bộ gia tài của bà.
    Ba chàng trai chấp nhận thách thức.
    Chàng thứ nhất là anh R_V_W_G nhóm BH $ Friend mang đến một thanh hợp kim titan rất cứng được lấy từ đầu bò của 1 chiếc xe Ves-xờ-pa đời cổ. Nhưng khi công chúa vừa chạm tay vào, nó liền tan ra ngay. Anh buồn bã ra đi.

    Chàng thứ hai là anh Win_arc trẻ trung HLV trưởng tuyển BHFC mang đến một viên kim cương khổng lồ vì nghĩ rằng kim cương là vật cứng nhất trên thế giới và không tan. Nhưng khi công chúa vừa chạm tay vào, nó liền tan ra ngay. Anh cũng được tống tiễn trong sự thất vọng.
    Người thứ Ba là anh Wiliam_Leo_Tom . Anh bảo với công chúa: "Nàng hãy đặt tay mình vào trong túi quần của ta và cảm giác xem thứ gì trong đó". Công chúa làm theo mặc dù cô hơi đỏ mặt. Cô nắm nó trong tay mình. Và nó không tan ra. Hoàng hậu vui mừng không xiết. Mọi người trong vương quốc cũng vui mừng khôn xiết.
    Vậy là anh Wiliam_Leo_Tom lấy công chúa và họ sống với nhau trọn đời hạnh phúc.
    Câu hỏi là cái gì trong quần của anh Wiliam_Leo_Tom? Đơn giản thôi, đó chính là Sôcôla M&M.
    Chỉ tan trong miệng, không chảy trên tay.​
    ---
    Chào Thân ái và Quyết thắng!

Chia sẻ trang này