1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-o RELAX chút đi! o-

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hoangart, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    oa cha! ko thể ngờ được bác Hoàng có óc tưởng tượng phong phú thế! nhưng em hỏi 1 câu thôi: bác Win lấy kim cương ở đâu ra thế? nghi lắm!
  2. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hình như vẫn còn 1 cục nữa đấy! Nhưng em phải hứa ko làm nó tan ra nhé! Nghe nói sau vụ đó về tuyệt thực cả tháng vì sót của cũng may "nhà trồng được"....
    ---
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Xong cái vụ Gờ-Ren- đờ-sâu của BH, chẳng có việc gì làm cả đành rủ Kít-Toe đến nhà Rô-Be-Tha chơi. Khốn nỗi đến nhà thì ông ấy đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi. Ra về thì ko đành, thôi thì vác cái Vét-sờ-pa lòng vòng quanh sân cho nó biết nhà biết cửa.
    Lòng được nửa vòng thì Kít-Toe hớt hải chạy ra khoe:
    - Bác ạ! Em vừa nghịch chim Rô-Be-Tha. Trời ơi nó đẹp dã man con ngan luôn. Lông mượt ơi là mượt, đen ơi là đen. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ em chưa thấy con nào đẹp như con này.
    Sau 1 hồi líu lo giọng cô bắt đầu dịu xuống.
    - Nhưng mà sờ vào rồi em mới để ý thấy dòng chữ *CẤM SỜ CHIM* Áy náy quá bác ạ!
    Trên đường về, thấy dọng có vẻ thành khẩn pha chút day dứt tôi mới lên tiếng an ủi:
    Ông này tính cẩn thận, ko muốn mọi người nghịch chim ông ấy nên mới để dòng chữ đó thôi, em lăn tăn làm gì cho mệt.
    Nói chưa dứt câu Kit-Toe nhảy bổ xuống đường bắt quay lại để sorry Rô Be. Vừa đến cổng ông ấy đã lu loa:
    - Hôm nay mát trời hay sao mà công đến nhà cú thế này!?!?
    - Công với cú gì hả bác, em áy náy quá nên quay lại tự thú thôi. Trả là khi nãy đến chơi, tính em thì tò mò nên tranh thủ nghịch chim bác.
    Rô-Be-Tha nhảy dựng ngược lên, mặt cắt ko còn giọt máu, chạy tọt vào trong buồng ko hiểu làm gì...
    Kít Toe tiếp lời:
    - Em chỉ vuốt nó vài cái thôi mong bác bỏ qua cho. Tại con sáo của bác đẹp quá!
    - Híc! Cô làm tôi giật quả mìn, cứ tưởng .... Tại đợt này nó đang có cái dịch cúm thiên nga, tôi sợ virút H5B1 lây sang mọi người nên mới để dòng chữ đó, ko trách móc gì đâu. Cô thật là ...

    ---
    Chào Thân ái và Quyết thắng!
  4. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    . Bùn cười quá thể. Dù chưa đọc cũng bít kết roài nhưng vẫn buồn cười vì được giọng kể của bác Hoàng "thật" vô cùng. Cứ hình dung ra vẻ mặt Mr Ro Be Tha lúc đấy mà .......
  5. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    E hèm, em hỏi khí không phải là bác Hoàng chán sống rùi hay sao ý nhờ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà...Kitty em mà gặp bác là bác đứt đấy nhé...còn lúc đấy đứt cái j thì bác sẽ bít thui hehhe...

  6. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Không thầy đố mày làm nên
    Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.Thầy giáo hỏi cả lớp:
    - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
    Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
    - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
    Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý:
    - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
    - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.
    - Em cho biết đó là câu gì?
    - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố"

Chia sẻ trang này