1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở riêng, ở chung.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi san_hang, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. everonpnt

    everonpnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này có rất nhiều lý do nên ở riêng. Bạn hãy thử so sánh cái được và cái mất giữa ở chung và ở riêng thì sẽ thấy ngay là ở riêng là sự lựa chọn đúng đắn.
    Như bản thân tôi thì đã thích ở riêng từ khi còn đang học đại học, vì vậy sau khi ra trường và có đủ điều kiện là tôi ra ở riêng luôn, mặc dù nhà tôi ở ngay trung tâm Hà nội, nhà lại không quá chật chội, hơn nữa ông anh t cũng đã có gia đình và ở riêng. Nhà chỉ còn có 2 ông bà già, mặc dù có vẻ không muốn nhưng thấy sự quyết tâm của tôi nên cũng phải chịu.
    Đến khi có gia đình thì thấy là ở riêng càng có nhiều cái tiện lợi. ví dụ giờ giấc sinh hoạt thoải mái, tự do, nhiều hôm 2 vợ chồng đi chơi đến 1-2 giờ đêm về cũng được, hôm sau có thể ngủ bù đến 12 giờ trưa. Hôm nào không thích ăn ở nhà thì rủ nhau ra ngoài ăn, hoặc rủ bạn bè cùng đi ăn tối. Cả tuần chỉ có ăn một bữa trưa chủ nhật ở nhà bố mẹ mà cũng đã thấy mệt, ăn ăn uống uống, rồi lại dọn dẹp rửa bát (chả nhẽ lại để ông bà già rửa bát!), mất nửa ngày. Tuy nhiên do cả tuần mới gặp nên mẹ chồng và con dâu có vẻ rất quý nhau, nói chuyện rất tình cảm, thậm chí hơn cả con đẻ, mặc dù bà già là người rất khó tính. Đến nỗi mọi người bên ngoài nhìn thấy đều bảo sao có bà mẹ chồng tốt thế. Mình có thể khẳng định là nếu ở chung thì không bao giờ được thế, có khi còn xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng giữa mẹ chồng và nàng dâu ý. Mình cũng rất ngại Tết, vì vậy năm vừa rồi hai vợ chồng quyết định đi du lịch vào dịp Tết, vừa tránh đựoc Tết, lại có thể được nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm của 2 vợ chồng (cùng được nghỉ).
    Vì vậy tốt nhất là ở riêng. Cái này quan trọng là do quyết định của chồng bạn. Không phải chỉ có ở chung mới chăm sóc đựoc bố mẹ đâu nhé, ở quanh thành phố thì đi lại có gì khó khăn đâu. Thời buổi này có nhiều việc phải làm ngoài xã hội, đâu chỉ mấy việc lặt vặt trong gia đình, thời gian lúc nào cũng thấy thiếu.
  2. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tuỳ từng người, tuỳ từng nhà, và tuỳ hoàn cảnh mà xem xét vấn đề ở chung hay ở riêng...
    Ở riêng có cái lợi là các bạn được tự do thoải mái sinh hoạt theo ý mình, ăn ngủ đi chơi thoải mái, mua sắm bét nhè cũng chả có ai thắc mắc... không có va chạm với bố mẹ chồng và gia đình chồng... nói chung là tự do muôn năm...
    Ở riêng cũng có mặt không tốt là cuộc sống sẽ không qui củ đối với một số người chưa làm chủ được mình, vì tự do quá thì đôi khi sinh ra mất trật tự, ăn ngủ sẽ không đúng giờ, không đảm bảo sức khoẻ, nhà nào 2 vợ chồng đều bạn rộn với công việc thì thực tế ăn hàng nhiều hơn ở nhà là cái chắc... Đến khi có bầu thì nghén ngẩm và kiêng khem cũng khó khăn, vì trẻ thì không có kinh nghiệm nhiều... Đến khi sinh nở thì còn vất vả nữa...
    Ở chung thì ngược lại thôi... nghe có vẻ đơn giản nhỉ...
    Tớ cũng thích ở riêng lắm nhưng không có điều kiện, anh già nhà tớ là trưởng đến mấy đời liền, hic, khổ thân mình, cá nhân tớ thấy ở chung nhiều cái tốt ra phết, tớ bận cả ngày đến 10h nên mọi việc mẹ chồng đỡ cho hết, con dâu chỉ ăn với ngủ thôi, đến lúc bầu bí thì bà bắt kiêng khem nhiều thứ mà mình chả biết được, trộm vía là cu con cứ tăng cân đều đều... Không có mẹ chồng thì cũng vất vả lắm, vì chồng chả biết phải giúp vợ thế nào đâu... Sau này nếu có nhà riêng nhất định đón ông bà về ở cùng, tớ rất thích các con tớ ở cạnh ông bà, ngày xưa tớ không được thế nên tiếc lắm...

Chia sẻ trang này