1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ơ!sao hôm nay chẳng thấy ai ở lâm tranh vậy

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi namgaygo, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namgaygo

    namgaygo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ơ!sao hôm nay chẳng thấy ai ở lâm tranh vậy

    ơ sao mọi người hẹn ở lâm tranh ma chẳng có thấy bóng dáng nào thế.các bác hôm nay ko đến hả, em ngồi ở đó đến 6 giờ mà chẳng có thấy bác bác nào cả... chẳng bít thế nào cả.
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    lũ này là chúa cao su , 6 giờ thì phải 7 giờ mới có mặt .
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chú hôm nay lên Lâm à, chúng nó hôm nay đi bắn Gunbound hết cả nên không lên. Hẹn chú tuần sau vậy
  4. namgaygo

    namgaygo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có bác nào online ko noi chyen ti cho vui nhi. nick yahoo của em cũng là namgâygò có bác nào rảnh chát tí nhé
  5. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lâm bây h ụp giá thì fải.
    hôm nọ uống mỗi cốc đen đá, thế mà nó đòi mình 7nghẹn, nước lọc thì ko gọi, thuốc lá thì ở nhà cuốn mang đến đốt. chắc là tính thêm tiền gửi xe rùi!
    có lẽ fải bỏ thói quen đen đá+ vina sang trà đá + thuốc lào thanh hoá cho kinh tế mất thui ---> đó là cách tiêu tiền của 8x .....
  6. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    sao phải lam mãi nhỉ ? Em chẳng lên lâm đâu , vừa đông vừa chật . Em toàn lên 51 phan bội châu ngồi à . Nhà có cái sân rộng ơi là rộng! Nhà kiểu kiến trúc của pháp , đẹp dã man , chưa bị sửa đổi đâu hen ! Mệt ra đấy ngồi , ngắm trời ngắm đất, phê lắm à .Ngắm trời ngắm đất chán rùi thì ngắm cô bán nước ( con chủ nhà đó ku ) xinh phết đó , hi hi , tán mãi mà chưa đổ ( mệt thật , cũng kiêu ra phết đó ) .
    Cafe thì uống cũng được , không đến nỗi , có 5k thôi à, tết cũng chẳng bùn tăng gía . hehehe , tui là khách wen ở đó . Ai rỗi thì lên chơi hen.

Chia sẻ trang này