1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ơ sao lại thế này, mọi người cho mình ý kiến với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 10/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Mình có chuyện muốn chia sẻ. Chuyện là gần đây mình mới quen 1 cô bé trên mạng, cụ thể là facebook. Rồi add nick yahoo, 2 ae thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Cô bé sinh năm 89, xinh xắn, dễ thương( xem ảnh trong fb). Em ấy là người HP và sắp tốt nghiệp đh.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, 2 ae thỉnh thoảng trò chuyện và nhắn tin cho nhau qua điện thoại( em ấy cho mình). Mình cũng thấy quý mến em ấy, và chỉ có thế. Qua những lúc nói chuyện điện thoại, hoặc nt, thì cảm thấy đó là 1 cô bé khá teen, hiền lành. Mình thì hơn cô bé 8 tuổi. Tất cả chuyện này cũng chỉ mới rất gần đây thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Rồi một hôm, mình có chuyện ko vui lắm, ngồi chát với cô bé, và hỏi rằng em ấy có thể nhận mình làm anh trai được ko? Sau đó em ấy nhận lời, mình thấy vui vui và 2 ae hẹn nhau khi nào có dịp sẽ gặp mặt nhau [/FONT]:)

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot]Chuyện hơi buồn cười, và mình định chia sẻ chính là trong lần gặp gỡ này. Hôm ấy ngày nghỉ, mình hẹn em ấy đi uống nước ở gần trường em học. 2 anh em gặp nhau. Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, đeo cặp kính cận xinh xắn quen thuộc. 2 anh em ngồi trong quán trà chuyện vui vẻ. Chỉ có điều, đó là 1 cảm giác rất lạ hình như xuất hiện giữa 2 người. Ko phải bởi cô bé dễ thương, mà có lẽ bởi ánh mắt thiết tha của cô bé nhìn tôi. Nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Cảm giác có 1 cái gì đó diễn ra nhất nhẹ nhàng, rất âm thầm cứ như kiểu ngấm dần ngấm dần ý. 2 ae trò chuyện rất vui. Cô bé có cái trán dô nên tôi hay trêu, thỉnh thoảng lại cốc nhẹ trên đấy. Em lại nhăn mặt dỗi hờn.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]2 ae ngồi khá lâu, sau đó thì chia tay. Tôi ra về thấy lòng nhẹ nhõm, có lẽ ở tại thời điểm đó vẫn chưa có gì rõ ràng cả. Nhưng suốt buổi chiều và tối hôm đó tôi có cảm giác thật lạ, cứ như lâng lâng. 2 chúng tôi nhắn tin và trò chuyện cùng nhau. Và tôi cảm nhận em ý cũng có tình cảm với mình.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Vì em chuẩn bị về quê, 1 thời gian( khoảng 3 tháng trong lúc đợi lấy bằng TN). Tôi thì bắt đầu xuất hiện sự nhớ nhung cô bé nên hẹn gặp em vào 2 ngày sau đó. Hôm đó tôi đến phòng trọ em chơi, rồi đến trưa 2 ae đi ăn cơm. Buổi chiều 2 ae ngồi cà phê. Tôi đã gần như hơi ép em ấy( hơi vũ lực 1 chút :P ), và trao cho em những nụ hôn vụng trộm( mong mọi người thông cảm). Gọi là vụng trộm vì mỗi khi hôm e ấy đều cố gắng đẩy ra, dù có đáp trả nhất định theo cảm xúc. E thì ghét tôi vì những hành động đường đột và ko tôn trọng ấy. Chúng tôi cũng nc với nhau về chuyện tc trc đây của mình. Tôi dần hiểu rằng, trước mặt mình là 1 cô bé ngoan ngoãn, khá ngây thơ( có thể so với tôi), hiền lành và tất nhiên là xinh xắn. Để thử lòng em, tôi hỏi: “Em muốn anh trở thành anh trai em, hay là một người khác. Hay cứ để anh là anh trai em nhé :P ”. Cô bé chỉ lặng im, ko nói gì, tỏ vẻ ko muốn thế( ko muốn tôi làm anh trai). Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu, trò chuyện, rồi tôi đưa em về.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đến lúc này, tôi biết trái tim mình đã loạn nhịp thật rồi. Và có lẽ, cô bé kia cũng thế. Chúng tôi vẫn nt và gọi điện cho nhau, em vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn như thế. Cũng xin nói trước với mọi người, tôi cũng khá ổn, về cơ bản có thể là mẫu người cho chị em phụ nữ chọn làm ng yêu hay làm chồng đc( đó là nhiều người khác giới nói thế). Tuy nhiên tôi ko hiểu và thắc mắc ở đây là tại sao, những cảm xúc, tình cảm lại có thể xuất hiện nhanh như thế( dù nó diễn ra nhẹ nhàng, tha thiết) chứ ko phải kiểu sốc như Say nắng, hay Sét đánh. Mà lạ là có thể xuất hiện từ phía 2 người. Xin nói trc là khi tôi gặp em lúc đầu, chỉ là với suy nghĩ anh em chơi với nhau bình thường, trong đầu ko có ý đồ, ý tưởng gì, đơn giản chỉ là quý mến nhau thui. Trc giờ, tôi ko gặp tình trạng này cả nên hơi bất ngờ. Giờ đây, tôi hay nghĩ và nhớ đến cô bé ấy. Cô bé xinh xắn, nhưng ko phải kiểu xinh rực rỡ, hay choáng ngợp gì, chỉ là 1 vẻ dễ thương như bao cô gái tuổi teen khác, cũng ko có nét cá tính gì đặc biệt, ác liệt cả :D Tôi có thể thích 1 ai đó xinh xắn, đáng yêu, nhưng đó chỉ là thích thôi, để chuyển sang 1 dạng tình cảm cao hơn phải có 1 thời gian tiếp xúc khá dài, mới có chuyện nhớ nhung, quan tâm, lo lắng đến họ blah blah.. Túm lại là phải có thời gian, đk, hoàn cảnh và các yếu tố khác nữa. Nhưng ở đây, mọi thứ diễn ra hơi bất ngờ, ngay cả trước đó, khi chưa gặp nhau tôi chũng chỉ qúy mến cô bé đó thôi, và coi em như em gái thực sự của mình.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mình kể ra chuyện này là do mình cũng hơi bối rối( chưa gặp bao giờ), tự nhiên thấy tình cảm và tâm lý của mình có phần bị xáo trộn( có hôm giấc ngủ cứ chập chờn vì nghĩ và nhớ đến em ấy). Kể cũng bất ngờ và lạ lẫm. Mấy điều thắc mắc, mong mọi người cho ý kiến, góp ý cho mình với ạ. Cảm ơn các bạn nhiều![/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  2. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chẹp, sắp đi ngủ đọc bài của bố già này hãm vãi chưởng.
    1.bố già 31 mà mới tí thế đã sồn sồn như chó cắn l...
    2.bố già là mẫu người đáng để cho chị iem mơ ước iu +lấy thì bj ngồi đây thủ dâm làm éo j thế
    3.iem kia ngon vãi,năm cuối đại hoc....cao thủ thì nhiều như sao, vậy mà buổi thứ 2 ông cưỡng bức nó,nó lại nhăm mắt đưa truym===>ảo tung chảo
    4.dù bố già ngồi tự sướng hay đang tự kỉ thì cứ tiếp tục đi,lên đây kêu ầm :"bớ làng nước ơi, con nở nó híp tôi" làm éo j
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác này chịu khó viết bài fết nhỉ;))
    Bác muốn tư vấn cái ji hay chỉ muốn hỏi vì sao trên trời cao... bác lại thích 1 con bé xinh ,ngây thơ như thế?
  4. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đang gõ dở, nhầm thế nào lại bị mất hết.
    @chandaibuong
    - E tuy ko phải dân chơi, nhưng về chuyện kia(xxx) và ở cái tuổi này bác ko cần phải hỏi, tự hiểu, và em cũng ko xoắn
    - E sồn sồn thì kệ mẹ em, đó là chiêu của em
    - mẫu người đáng để cho chị iem mơ ước iu hiện tại em thế nào em ko phải báo cáo với bác. Có điều mọi chi tiết trong đây là sự thật
    - Ở đây em chỉ hỏi là tại sao em có thể thích( và gần như yêu) 1 ng nào đó nhanh như thế( Cái này e thừa nhận chưa có kn thật :D)
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi 1 thắc mắc thôi ạ, ko biết bác chủ top có phải sinh năm 81 thật ko? :-s
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chắc là thật, tớ còn nghi ngờ sinh năm 71 hoặc 61 cơ, vì topic này, có lẽ post vào những năm 1991 đổ về trước, có lẽ sẽ phù hợp hơn.

    [:D] Định ném thêm mấy cục đá nữa nhưng nhìn lại mấy tình tiết của câu chuyên tự nhiên thấy giật mình :">

    Chúc bạn chủ topic và người yêu thật hạnh phúc nhé @}
  7. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @kruger

    Cảm ơn bạn nhiều :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à sao lại là post vào những năm 1991 đổ về trước, có lẽ sẽ phù hợp hơn? Mình ko hiểu gì hết :D
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0


    Đá xoáy gái già bờ lu tí, ko liên quan đến bạn đâu [:D]
    @ Cảm xúc nhiều khi nó đến bớt ngờ mà lại, tự nhiên chợt nhận ra rằng em là người mà bấy lâu anh tìm kiếm >:)

    À mà dạo này tại sao các bài viết hay bị ẩn vô tội vạ thế nhỉ???
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết có 1 số từ đệm vi phạm noi quy diễn đàn : Éo,mịa,đờ mờ,đệt,phang phệt,..etc...
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đã có bộ lọc rồi cơ mà, với lại nói những từ như thế là phải ban nick + xoá bài. Nhìn vào cứ thấy ẩn ẩn trông như bãi rác, mà lại còn làm cho con người đã tò mò rồi còn hát bài hoang mang Hồ Quỳnh Hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này