1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ộ~"ốđ? ùẳ?Trà dặ? tỏằưu hỏ?ưu : Chat chit nhỏ??n tin & thỏ?Êo luỏ?ưn

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi dzung_vnese, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bác à, tôi chẳng nhận được tin nhắn của bác gì cả, tôi thấy khó chịu lắm, tôi ghét bác cứ im lặng, chẳng hiểu ý bác là thế nào nữa
    Tôi vừa thấy đau buồn khi rút ra được 1 cái kết luận rằng nhờ mất đồ mà công việc tốt đẹp hơn. Đến nay mà nói tôi đã trên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi . Còn tuần sau thì chua biết
    Tôi giờ đang ở Trúc Bắc rồi, sáng mai tôi sẽ đi Đài Bắc để "thăm" mấy chú bên Lãnh sự quán
    Nếu công việc ko có gì thì chiều mai có thể tôi về Trung Lịch .
    Ngày kia đi Chương Hoá. Làm xong việc ở đó xong thì tôi sẽ đi Đài Trung.Bác coi đấy toàn đi là đi chẳng thấy nghỉ tí nào cả tội thân tôi chưa
    Bác mấy hôm nay vẫn khoẻ chứ ? có gì ko?
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bác : Bác hôm nay chào buổi sáng lúc mấy giờ. Tôi cũng chẳng biết thế nào Bác ạ, cứ về đến nhà lột quần áo ra là lăm lên giường. Sáng nay lúc tôi mở mắt mặt trời đã chếch quá về tây rồi. Nhét được bát phở ăn liền vô bụng mò đến công ty thì đối tác đã nghỉ làm(5h). Bây giờ tôi vẫn chưa lượn được. Viết hỏi thăm Bác vài dòng, mong Bác mảnh giỏi bằng an !
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bác : Bác hôm nay chào buổi sáng lúc mấy giờ. Tôi cũng chẳng biết thế nào Bác ạ, cứ về đến nhà lột quần áo ra là lăm lên giường. Sáng nay lúc tôi mở mắt mặt trời đã chếch quá về tây rồi. Nhét được bát phở ăn liền vô bụng mò đến công ty thì đối tác đã nghỉ làm(5h). Bây giờ tôi vẫn chưa lượn được. Viết hỏi thăm Bác vài dòng, mong Bác mảnh giỏi bằng an !
  4. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao TTVN lại có chính sách trừ 5 điểm khi del 1 bài nhỉ? Em oan quá !
  5. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao TTVN lại có chính sách trừ 5 điểm khi del 1 bài nhỉ? Em oan quá !
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Định viết một cái gì đó nhưng cứ ngoái ra ngoái vào lại chẳng hiểu mình muốn viết gì cả! Mình muốn viết gì nhỉ? À , nhớ rùi khà khà :
    Các bạn ui tích cực post bài đi nào !!!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Định viết một cái gì đó nhưng cứ ngoái ra ngoái vào lại chẳng hiểu mình muốn viết gì cả! Mình muốn viết gì nhỉ? À , nhớ rùi khà khà :
    Các bạn ui tích cực post bài đi nào !!!
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bị ốm, ko ngờ bên này mùa hè mà có khi trời lại lạnh vậy, chịu ko thấu .Tôi thì chẳng bao giờ được ngủ như bác tôi phải dậy sớm để chay đi chạy lại. Khoảng cuối tuần sau là được về rồi thứ 3 này đi lấy giấy thông hành,rồi đặt lại vé về. Theo dự tính của tôi bây giờ là thứ 4 tôi sẽ về,nếu có gì trục chặc thì thứ 5.
    Bác à,sáng nay 1 mình tôi đi Tân Trúc lên tranh thủ tạt vào đây ngó xem bác ra sao, tôi chẳng mấy khi yên lòng khi bác tâm thần đang lung lay thế này
    Tôi ko thường xuyên ghé qua đây thăm bác được, tôi phải tranh thủ làm nếu muốn về sớm, nên cũng ko có thời gian kể chuyện cười cho bác nghe giải khuây được
    Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ (cũng ko nhỏ lắm lúc đó tôi học lớp 12 rồi ) tôi cũng giống bác vậy chẳng mấy khi thấy ngày thoải mái cả, ngày nào cũng như ngày tận thế vậy có lần tôi đã khăn gói quyết định đi tu mong tránh xa phiền não
    Nhưng mọi người khuyên mãi thế là tôi lại ko đi , lúc đó có người bảo tôi rằng, hãy vẽ 1 cái mặt cười vào ngón tay gần ngón tay cái ấy, rồi khi nào thấy buồn thì đưa nó lên coi . Tôi thấy cái trò đó cũng hay đấy, nhìn cái đó thật sự rất buồn cười. Giờ tôi cũng khuyên bác nên vẽ 1 cái vào đó
    Thôi tôi phải đi đây ko muộn mong bác vui vẻ nha
    Mà này cố gắng chạy đi ăn nhờ nhiều vào , vì như vậy sẽ giảm chi đó , tiết kiệm mà
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bị ốm, ko ngờ bên này mùa hè mà có khi trời lại lạnh vậy, chịu ko thấu .Tôi thì chẳng bao giờ được ngủ như bác tôi phải dậy sớm để chay đi chạy lại. Khoảng cuối tuần sau là được về rồi thứ 3 này đi lấy giấy thông hành,rồi đặt lại vé về. Theo dự tính của tôi bây giờ là thứ 4 tôi sẽ về,nếu có gì trục chặc thì thứ 5.
    Bác à,sáng nay 1 mình tôi đi Tân Trúc lên tranh thủ tạt vào đây ngó xem bác ra sao, tôi chẳng mấy khi yên lòng khi bác tâm thần đang lung lay thế này
    Tôi ko thường xuyên ghé qua đây thăm bác được, tôi phải tranh thủ làm nếu muốn về sớm, nên cũng ko có thời gian kể chuyện cười cho bác nghe giải khuây được
    Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ (cũng ko nhỏ lắm lúc đó tôi học lớp 12 rồi ) tôi cũng giống bác vậy chẳng mấy khi thấy ngày thoải mái cả, ngày nào cũng như ngày tận thế vậy có lần tôi đã khăn gói quyết định đi tu mong tránh xa phiền não
    Nhưng mọi người khuyên mãi thế là tôi lại ko đi , lúc đó có người bảo tôi rằng, hãy vẽ 1 cái mặt cười vào ngón tay gần ngón tay cái ấy, rồi khi nào thấy buồn thì đưa nó lên coi . Tôi thấy cái trò đó cũng hay đấy, nhìn cái đó thật sự rất buồn cười. Giờ tôi cũng khuyên bác nên vẽ 1 cái vào đó
    Thôi tôi phải đi đây ko muộn mong bác vui vẻ nha
    Mà này cố gắng chạy đi ăn nhờ nhiều vào , vì như vậy sẽ giảm chi đó , tiết kiệm mà
  10. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em Elex:
    Kế hoạch của chị bị phá tan tành, chị không thể đi uống cùng em vào ngay 16-7 được. Có thể chuyển sang hôm khác được không? Vì khi đó chị đang ở trong SG mất rồi.
    Sori em nhé, nhưng chỉ là delay thôi chứ không cancel đâu đấy nhé....

Chia sẻ trang này