1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ộ~"ốđ? ùẳ?Trà dặ? tỏằưu hỏ?ưu : Chat chit nhỏ??n tin & thỏ?Êo luỏ?ưn

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi dzung_vnese, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị, em vẫn khỏe, công việc vẫn thế :D
    Em muốn lấy vợ lắm rồi chị à.
    Chị dạo này thế nào?
    --------------------------------------------------------------
    em Nam: chị chuyển nó sang đây nhé, k cái kia thành topic hỏi thăm bạn bè và nói tốt về sếp,hìhì.
    thế thì lấy vợ đi em, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Kén vợ thế nào để chị tuyển cho một em, em thì chị làm mối, chứ ông anh thì chị chịu.
    chị khoẻ, bận như em bít, nhưng chưa muốn lấy chồng.hị hị.
    cuối tuần vui vẻ, tks em.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hehe ý kiến hay đó. Nhưng cho Bác thì bác cũng đánh bạc hết à.
  3. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm Tiến Nam nhớ ra em Hongkong_girl, k phải là em đi chống lầy rồi chứ??? are u ok, dear?
  4. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chị cũng đi lấy đi
    E chưa kiếm đủ tiền để cưới vợ thôi chứ k phải kén đâu
    Chúc chị cả tuần vui vẻ và hạnh phúc!
  5. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chị cũng đi lấy đi
    ---------
    chi quan triet quan diem nay,hihi.
    ---------------
    E chưa kiếm đủ tiền để cưới vợ thôi chứ k phải kén đâu
    ------------------
    duoc, chi co loi khen em day, co gang nhe. Anh chi dan chi "CHOI chan di roi hang LAY CHONG,lay chong xong VAT VA lam, lay chong roi la phai NGOAN" (mo ngoac la CHOI lanh manh e nhe).chi thi quan triet YEU MOT LAY MOT thoi,nen k VOI.
    -------------------------
    Chúc chị cả tuần vui vẻ và hạnh phúc!
    ---------------
    xie e nhe, yuren jie kuaile!
  6. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    E cũg chỉ yêu 1 lấy 1 thôi, vì pháp luật cấm
    Lấy chồng về rồi rủ chồng đi chơi cũng được chứ sao?
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc chuyện "Phó tiến sĩ không hữu nghị", cười nổ ruột, chưa đọc thì GG mà tìm đọc nhá.
    Đọc xong mới biết MOD QTL ta viết theo phong cách
    "CO CO PHAN VOI GIO"- đố đoán được là chi đấy.
  8. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    em Nam: hìhì, luật chỉ quy định là lấy một, bo roi, thi lay tiep, luon luon trong trang thai mot vo, mot chong, k bắt chỉ yêu một đâu e nhé, đổi luật hôn nhân và gia đình Việt Nam nhanh quá, còn đấy là nguyên tắc sống của chị.
    có những thứ mình chơi chồng không chơi được, còn có những thứ mình chơi, chồng chơi được, nhưng mình k thích cho chồng mình chơi.hihi...nên quán triệt lời anh chị đi trước, chơi chán đi, còn lấy chồng rồi thì phải ngoan ( theo một nghĩa nhất định) còn lúc nào có thể như em nói đấy...hihi. chị ham chơi theo đúng nghĩa của hai từ đó, em đừng học theo nhé, ham làm ăn thôi, về mà nuôi vợ.
    Nhọ: đầu tớ đang u u minh minh, nên bây giờ tớ chịu thôi, Nhọ đúng em anh Nông nhỉ, anh Nông viết một dòng tieng VIET 12 chữ, 3 dấu phẩy, tớ đọc được 1 dòng, 2 dau phay = 6,7 chu. Nhọ thì cao tay hơn, tớ tịnh không hiểu mô tê.
    Nhọ post cái link để đọc luôn đi, gọi tớ là QTL nhé, hoặc TL, hoặc Liêm, it''s enough.
    "s人S,快乐!
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Mèo Đen đã tặng Gold. Anh đánh bạc thắng sẽ trả lại vốn, lãi suất và quà hậu tạ hehe... Xie xie
  10. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc topic CLB tiếng Trung HN (tập 2), có phần nói về học nhiều ngôn ngữ, ... 1 vấn đề bức xúc của mình, muốn vào thảo luận quá mà sợ làm loãng chủ đề chính nên nhảy sang đây nói vậy.
    Tiếng Anh thì mình bỏ qua, vì mình chỉ biết chút xíu đến cấp 2. Sau đó là thời gian với tiếng Trung, gọi là mê muội cũng được, vì có 1 dạo mẹ mình luôn mắng " chỉ học tiếng Trung không thì sao thi đại học được!!!". Sau 3 năm cấp III học xong 3 quyển Sơ cấp và 3 tháng nữa học tại Thiên Tân, mình cũng thi được cái bằng cấp 8. Sau đấy là mấy năm đại học với điểm trung bình là 94 phẩy mấy (mình học cùng sv TQ 3 năm), nhưng mình cũng chỉ được HSK cấp 10, điều mà mình cay nhất là điểm bài viết, phần điểm mình tự tin nhất, lại là điểm kém nhất. Sau đấy vài năm, khi có cơ hội đi học 1 ngôn ngữ khác, mình mới hiểu được tại sao mình lại có kết quả như vậy. Đó là, trong bài luận cũng như bài thi vấn đáp, quan trọng không phải là mình muốn nói gì, mình biết bao nhiêu, mà là mình đang thi gì, người cho điểm cần biết gì ở mình, thời gian mình có bao nhiêu,...
    Sau tiếng Trung, mình học thêm 1 năm tiếng Nhật, và cũng đã có bằng cấp 1 trong tay. Cần nói thêm rằng trường mình học khi xưa(tại TQ), các bạn Khoa Nhật khi tốt nghiệp đại học chỉ có 1 nửa là đạt được bằng cấp 1 thôi.
    Xin lỗi vì kể ra như vậy, vì mình muốn nói rằng, ngoại ngữ mình có biết, nhưng cái quan trọng hơn là phải áp dụng được vào việc cho mình và cho người. Khi học, mình hoàn toàn dùng từ điển Trung - Trung, thành ra có rất nhiều từ mình không dịch ra tiếng Việt được, cũng như không giải thích được cẵn cẽ cho sinh viên của mình. Đọc 1 tác phẩm, nghe 1 bài hát, mình hiểu nghĩa những lại không truyền đạt được hết cái hay của nó sang cho người khác (người không biết tiếng T)
    Thứ nữa, ngoại ngữ, đúng như bạn nào đó nói (bên topic kia), nói cho cùng chỉ là phương tiện để giao tiếp. Sau khi dành toàn bộ thời gian chỉ để học ngoại ngữ, mình nhận ra rằng mình có ngoại ngữ, nhưng lại không có chuyên ngành gì khác, muốn làm phiên dịch thì lại phải học từ đầu về từ ngữ cũng như kiến thức của ngành muốn dịch,...
    Các bạn ở đây nhiều bạn còn trẻ, còn đang đi học, rất mong các bạn qua câu chuyện của mình có thể rút ra 1 chút gì, chuẩn bị sẵn kiến thức cho bản thân để vào đời được tốt (hơn mình).

Chia sẻ trang này