1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đa Nhĩ Cổn nhập quan khi nhà Minh đã bị tiêu diệt, còn quân của Lý Tự Thành thì đang rơi vào tình trạng vô kỷ luật sau khi đạt được mục đích, điều mà đa số khởi nghĩa nông dân đều gặp phải. Hơn nữa Đa Nhĩ Cổn lại có tay trong là Ngô Tam Quế tổng binh Sơn Hải quan làm nội ứng, bởi thế cái chiến thắng của người Mãn không phải là quá khó khăn.
    Chính Khang Hy mới thực sự là ông vua đặt nền móng cho sự trường tồn của nhà Thanh. Bát kỳ Mãn Châu tuy là tinh binh, nhưng rốt lại có được bao nhiêu người? Vậy mà Khang Hy có thể thi hành chủ trương Mãn Hán một nhà, khống chế được một biển người Hán, tạo dựng một cơ nghiệp Thanh triều kéo dài hơn 250 năm thì không phải chuyện dễ dàng.
    Khi Khang Hy lên ngôi phải đối mặt với quyền thần Ngao Bái, sau đó triệt bỏ tam phiên phải đối đầu với bọn Ngô Tam Quế, Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỷ, sau này thu phục đảo Đài Loan của họ Trịnh, cuối cùng dẹp loạn Cát Nhĩ Đan ở phương Bắc. Đấy là chưa kể phong trào phản Thanh phục Minh nổi lên khắp mọi nơi ở Trung Hoa.
    Hai sự kiện đầu tiên có thể nói cực kỳ hung hiểm. Đối đầu với Ngao Bái, thất bại là chết. Đối đầu với Tam Phiên, thất bại đồng nghĩa với sự sụp đổ của nhà Thanh. Nhưng Khang Hy rốt cục đã thành công bằng cái quyền mưu vô tỉ của mình. Một trong những nguyên nhân của điều đó ở chỗ ông ta dung hợp được rất nhiều danh thần cả Mãn và Hán như Nạp Lan Minh Châu, Trương Đình Ngọc, Chu Bồi Công, Thi Lang v.v... Bởi thế nói ông ta là anh hùng cai trị thiên hạ chứ không phải anh hùng nhất thống thiên hạ.
    Xét về bá đạo thì Huyền Diệp không bằng Doanh Chính, không bằng Thế Dân, nhưng xét về vương đạo thì ông ta hơn Tần Thuỷ Hoàng nhiều, và về cơ trí cũng hơn Đường Thái Tông nhiều. Tuy nhiên so ông ta với hai người này vẫn không hợp lắm, nên so với Hán Vũ đế thì đúng hơn.
    _____________
    Nói về Tam Quốc: Tào Tháo là kẻ đa tài đệ nhất thời Tam Quốc, ông ta văn chương kinh người, thao lược cũng kinh người; xét về căn bản Tôn và Lưu không thể bằng. Trong văn học sử vị trí của Tào Tháo không phải là nhỏ, Tào gia tam phụ tử là một hệ phái trong văn học Kiến An, nên ông ta còn có thể được coi là "danh nhân văn hoá" cơ đấy.
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nó đây rồi, mời bác :
    Bài hát đoạn kết phim Tam Quốc
    Đã mờ rồi ánh kiếm, ánh đao!
    Lùi xa rồi tiếng loa, tiếng trống!
    Vẫn rõ ràng sống động
    Bao gương mặt anh hùng.
    Con đường xưa ngập trong cát bụi
    Thành quách xưa hóa thành hoang tàn.
    Năm tháng oai hùng thành lịch sử
    Bao chiến công, tên tuổi còn vang.
    Mộng bá vương ai người quyết định?
    Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân?
    Sự đời vần vũ như mây gió.
    Đổi thời gian, đổi cả không gian.
    Tụ tán nhờ có duyên.
    Ly hợp vốn do tình.
    Trả món nợ non sông trước mắt.
    Mặc đời sau thiên hạ luận bình.
    Nước Trường Giang hóa thành sông lệ.
    Gió Trường Giang vang mãi bài ca.
    Giữa bầu trời lịch sử.
    Muôn triệu ánh sao sa.
    Trong dân gian vạn thưở.
    Ấy muôn triệu đóa hoa.
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 29/08/2004
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nó đây rồi, mời bác :
    Bài hát đoạn kết phim Tam Quốc
    Đã mờ rồi ánh kiếm, ánh đao!
    Lùi xa rồi tiếng loa, tiếng trống!
    Vẫn rõ ràng sống động
    Bao gương mặt anh hùng.
    Con đường xưa ngập trong cát bụi
    Thành quách xưa hóa thành hoang tàn.
    Năm tháng oai hùng thành lịch sử
    Bao chiến công, tên tuổi còn vang.
    Mộng bá vương ai người quyết định?
    Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân?
    Sự đời vần vũ như mây gió.
    Đổi thời gian, đổi cả không gian.
    Tụ tán nhờ có duyên.
    Ly hợp vốn do tình.
    Trả món nợ non sông trước mắt.
    Mặc đời sau thiên hạ luận bình.
    Nước Trường Giang hóa thành sông lệ.
    Gió Trường Giang vang mãi bài ca.
    Giữa bầu trời lịch sử.
    Muôn triệu ánh sao sa.
    Trong dân gian vạn thưở.
    Ấy muôn triệu đóa hoa.
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 29/08/2004
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài hát mở đầu phim Tam Quốc
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về đâu?
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
    Thi phi thành bại theo dòng nước.
    Sừng sững cơ đồ bỗng sạch không
    Núi xanh nguyên vẹn cũ.
    Bao độ ánh chiều hồng.
    Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi.
    Vốn đã quen với gió mát trăng trong.
    Một vò rượu nếp vui gặp gỡ.
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 29/08/2004
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài hát mở đầu phim Tam Quốc
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về đâu?
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
    Thi phi thành bại theo dòng nước.
    Sừng sững cơ đồ bỗng sạch không
    Núi xanh nguyên vẹn cũ.
    Bao độ ánh chiều hồng.
    Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi.
    Vốn đã quen với gió mát trăng trong.
    Một vò rượu nếp vui gặp gỡ.
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 29/08/2004
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này, chán quá, đang định loè mọi người cho nó rôm rả chút, đồng chí đã chặn họng tớ rồi,
    Mọi người thuộc sử TQ kinh quá, định hỏi lại các đồng chí xem 3 nhân vật giỏi nhất trong lịch sử VN là ai, nhưng lại ngại là lạc chủ đề. Đánh võng cái, các đồng chí có biết trong sách sử TQ, dân TQ khen ngợi anh hùng nào của Việt Nam nhất, cũng lấy 3 người thôi nhé (như thế này cũng dính tiếng Trung, chắc là không bị chụp mũ là xì pam).
    Xin lỗi tác giả nhé, vì topic đang nói về Tào Tháo
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này, chán quá, đang định loè mọi người cho nó rôm rả chút, đồng chí đã chặn họng tớ rồi,
    Mọi người thuộc sử TQ kinh quá, định hỏi lại các đồng chí xem 3 nhân vật giỏi nhất trong lịch sử VN là ai, nhưng lại ngại là lạc chủ đề. Đánh võng cái, các đồng chí có biết trong sách sử TQ, dân TQ khen ngợi anh hùng nào của Việt Nam nhất, cũng lấy 3 người thôi nhé (như thế này cũng dính tiếng Trung, chắc là không bị chụp mũ là xì pam).
    Xin lỗi tác giả nhé, vì topic đang nói về Tào Tháo
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác TLV, tớ muốn tìm cả lời bài hát bằng tiếng Trung nữa cơ.
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác TLV, tớ muốn tìm cả lời bài hát bằng tiếng Trung nữa cơ.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ nhất là ca khúc do hậu nhân viết:
    Z?史s"天空 - >~.
    o>:谷建S
    填词:Z~.
    s-淡?^?.??'影
    oZ?"'"鸣
    o?z???个个
    o活s"面容
    湮没?"~古"
    'So?f火边YZ
    岁o^.S你带不走
    ,?串串?Y,?s""名
    .亡谁人s.S
    >>衰,-?.S
    ?页Z'..S
    ~幻?-空
    s.s?~~"
    离^?.f..S
    ""
    o驰
    滾滾.Y東?水
    浪S~>"
    ~z^.-?頭空
    '山依^So
    幾度.T.
    T髮漁樵YsS
    .o?
    古Ss'<
    f~'?中
    To Hoantoanmayman: Khang Hy là một vị hoàng đế tôi rất ưa thích, ngày trước xem Trần Đạo Minh (Tần vương - Hero) đóng Khang Hy đế chế cực kỳ độc đáo, có thể nói là một bộ phim hay cho đến từng câu thoại. Sau khi xem phim đó liền có hứng thú đi tìm hiểu về một số nhân vật và sự kiện trong phim để kiểm chứng tính thực tế của nó, tự nhiên thấy mọi người nhắc đến ông ta quả là gãi đúng chỗ ngứa.
    Người nối nghiệp Khang Hy, Ung Chính là một ông vua khá nhiều mâu thuẫn. Không biết có ai thích xem Vương triều Ung Chính do Gia Cát Lượng (I mean Đường Quốc Cường) thủ vai chính không nhỉ?

Chia sẻ trang này