1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cái tay Tư Mã Ý đó, biết lẽ xuất xử của Nho gia. Không được trọng dụng thì chờ thời, náu mình. Chúng ta có thể thấy 2 lần: một là, lúc họ Tư Mã mắc mẹo phản gián của Gia Cát., hai là, khi Tư Mã Ý giả ốm lừa Tào Sảng. Cũng trách họ Tào gia môn bất hạnh, con cháu không bằng đời trước, có trí nang Hoàn Phạm mà để thất cơ. Ba anh em nhà Tào Sảng nhu nhược, ngu ngốc không bằng chó lợn. Đúng là hổ phụ sinh cẩu tử.
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thế hậu đại của nhà Gia Cát thì sao ạ?? Anh Gia Cát Khác cũng khá ra phết đấy chứ?? Em đang có 1 câu chuyện về anh này chôc nữa sẽ post vào cổ học tinh hoa. Mời các Bác qua đó ngó tý nhé
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thế hậu đại của nhà Gia Cát thì sao ạ?? Anh Gia Cát Khác cũng khá ra phết đấy chứ?? Em đang có 1 câu chuyện về anh này chôc nữa sẽ post vào cổ học tinh hoa. Mời các Bác qua đó ngó tý nhé
  4. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác AQ lại nhắc về chuyện con lừa của Gia Cát Cẩn đây. Hehe. Hậu đại nhà Gia Cát Trong đời Tam Quốc có: Gia Cát Khác, bố con Gia Cát Chiêm, Gia Cát Đản (nhân vật này chửa rõ có họ hàng gì không, hay là con Gia Cát Quân???). Tuy nhiên đời sau không bằng đời trước, đều không toàn mạng.
  5. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác AQ lại nhắc về chuyện con lừa của Gia Cát Cẩn đây. Hehe. Hậu đại nhà Gia Cát Trong đời Tam Quốc có: Gia Cát Khác, bố con Gia Cát Chiêm, Gia Cát Đản (nhân vật này chửa rõ có họ hàng gì không, hay là con Gia Cát Quân???). Tuy nhiên đời sau không bằng đời trước, đều không toàn mạng.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chết vừa đi ăn trưa về post lại xong đã thấy Tiên sinh lột fỏm của Em rồi. Jinpei !! Jinpei !!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chết vừa đi ăn trưa về post lại xong đã thấy Tiên sinh lột fỏm của Em rồi. Jinpei !! Jinpei !!
  8. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi!!!! Tiểu sinh làm lỡ việc lớn của quan bác bên cổ học tinh hoa rồi. Duibuqi. Đành tạ lỗi vào dịp khác vậy. Tiểu sinh sẽ ngâm cứu một câu chuyện cổ học tinh hoa khác để hầu quý hữu.
    Kính
    Tooi
  9. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi!!!! Tiểu sinh làm lỡ việc lớn của quan bác bên cổ học tinh hoa rồi. Duibuqi. Đành tạ lỗi vào dịp khác vậy. Tiểu sinh sẽ ngâm cứu một câu chuyện cổ học tinh hoa khác để hầu quý hữu.
    Kính
    Tooi
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đâu có, Tiên sinh cứ dạy món này vui vui Anh Em còn trà rượ dần dần Em không trách quan Bác đâu. Quan Bác cho thêm vài nhời cho vui vẻ nhẩy?

Chia sẻ trang này