1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ nhiều quá, mà kế nào cũng hay kế nào cũng phê mình chẳng biết nên chọn kế nào cả !! Nào tý dí mùi dùi mùi dùi tý dí . . . hèm hèm kế nào nhỉ? Thôi cứ mạnh dạn nhớ đưọc kế noà bầu kế đấy đưa cái kế thành không nhà trống lừa cha con Tư Mã Ý trong lần tiến quân ra Kỳ Sơn thứ . . . Kế này của Bác Khổng là kế bậy nhất từng thấy đọc xong mỗ vỗ đùi chan chát và sướng, đại quân thì phái đi xa chạy thì không kịp mà Bác Khổng làm một kế đến cáo già đời như Mã Ý cũng vỡ mật , chạy liên hồi lại còn hỏi đầu còn trên cổ không trong khi hơn hai mươi vạn quân chỉ cần húng hắng một tiếng là Bác Khổng tò tí te được. Kế này là kế Bác Khổng cáo và GAN NHỚN (chứ gan bé như Mỗ chắc vãi cả ra quần ) Kế này có cái nhấn khá hay. Bác La Quán Trung làm cái dây đàn đứt phựt một cái tưởng mệnh Gia Cát đã điểm chẳng ngờ hiệu quả lai ngược lại Anh Tư Mã lại chạy mất mật. VUI !!
    Hôm nay dông dài thế đã nhẩy !!
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Gia Cát trước nay cẩn thận nên kế ấy mới thành công. Nhìn lại cục diện trận ấy, quân Thục bại trận Nhai Đình, đường về bị nghẽn, Không Minh lúc đó quân đông hơn quân Nguỵ chỉ vì dùng sai người mà thất bại. . Khi nghe Nhai ĐÌnh thất thủ, Khổng Minh vội chia quân nghi binh khắp nơi, trong thành Cao chỉ còn vài nghìn quân già yếu, đúng lúc họ Tư Mã kéo quân áp tới. Tôi còn nhớ, La Quán Trung kể: " các quan văn mặt cắt không còn hột máu".... Tư Mã Ý khi vỡ lẽ mới than rằng : "Ta không ngờ Khổng Minh cẩn thận cả đời mà lại ra bày kế ấy".
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Gia Cát trước nay cẩn thận nên kế ấy mới thành công. Nhìn lại cục diện trận ấy, quân Thục bại trận Nhai Đình, đường về bị nghẽn, Không Minh lúc đó quân đông hơn quân Nguỵ chỉ vì dùng sai người mà thất bại. . Khi nghe Nhai ĐÌnh thất thủ, Khổng Minh vội chia quân nghi binh khắp nơi, trong thành Cao chỉ còn vài nghìn quân già yếu, đúng lúc họ Tư Mã kéo quân áp tới. Tôi còn nhớ, La Quán Trung kể: " các quan văn mặt cắt không còn hột máu".... Tư Mã Ý khi vỡ lẽ mới than rằng : "Ta không ngờ Khổng Minh cẩn thận cả đời mà lại ra bày kế ấy".
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Oánh các kế ra Hán văn cái nhẩy.Có thiếu " Không thành kế " không bác.Như kiểu:Thảo thuyền tá tiễn,Thiệt chiến quần Nho...nghe cho nó vui tai cái.
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Oánh các kế ra Hán văn cái nhẩy.Có thiếu " Không thành kế " không bác.Như kiểu:Thảo thuyền tá tiễn,Thiệt chiến quần Nho...nghe cho nó vui tai cái.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua nằm vắt đầu lên trán mà nghĩ cái kế thành không nhà trống đọc thì khoái thật nhưng mà chơi kiểu ấy vớ phải thằng gan to là đứt ngay. Cả đời cụ Khổng cũng chỉ dùng cái kế đó có một lần đúng là cao thật. Tính đi tính lại thì cái kế này là bí quá mới dùng thôi chứ lâu dài không chơi được. Hèm hèm hèm
    Đấy là cái kế tức thì nghĩ ra còn cái kế mà sắp đặt từ trước thì kế nào được nhẩy? hèm hèm hèm à cái kế để Vân Trường trả nghĩa giết hụt Bác Tào Tháo !! (Bố khỉ kế này là kế gì trong cái list của Rosered muội nhỉ??) Xem Bác Long vạch kế xong điều tướng khiển binh mới phê làm sao !! Bác Tào Tháo ta bị đánh cho tơi tác cứ hễ chạy đến một ải nào đó Bác Tào cứ vừa nhe răng ra cười chửi Bác Long là điều binh khiển tướng dốt sao không chặn ở ải này thì Mạnh Đức ta đâu còn mịnh thì lậi ầm ầm ầm hai mặt quân ở hai đầu ải lại đổ ra Tháo ta lại vắt cổ dò lên chạy. Liên tục như thế đến ba bốn ải quân chạy đằng quân, tướng chạy đằng tướng bị quân Thục đánh cho tơi tả, người ngựa đội mưa chạy chẳng còn gì ăn phải giết ngựa để ăn. Tháo cầm miếng thịt ngựa mà nước mắt ròng ròng. Ấy thế mà cứ qua cửa ải nào Tháo ta vẫn cứ ngửa mặt lên giời nhe răng ra cười được và chửi Minh ngu dốt thì lại ầm ầm ầm quân Thục kéo ra, đến bộ tướng đi kèm cũng sợ Tháo ngử mặt nhe răng cười vị sọ Thục quân lại đến !!! Cũng bó tay vói Bác Tháo !! Duy chỉ có một điều không biết đây là giới Hạn của Bác La hay là đúng như Bác Long nói ấy là nói Vận của Tháo chưa hết nên để Vân Trường chặn chốt cuối cùng trả nghĩa. Thực không hiểu thế nào (Bác nào coi Tam Quốc Chí xem đoạn này nói như thế nào chứ nói như Bác La khó trôi quá ) Mà không hiểu là nếu Bác Tào lúc ấy xơi một đao ngọt sớt xong đìa lầu khỏi cổ lên ban thờ ngồi sau nải chuối thì cục diện Tam quốc và số mệnh nhà nước Trung Hoa sẽ như thế nào nhỉ?
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua nằm vắt đầu lên trán mà nghĩ cái kế thành không nhà trống đọc thì khoái thật nhưng mà chơi kiểu ấy vớ phải thằng gan to là đứt ngay. Cả đời cụ Khổng cũng chỉ dùng cái kế đó có một lần đúng là cao thật. Tính đi tính lại thì cái kế này là bí quá mới dùng thôi chứ lâu dài không chơi được. Hèm hèm hèm
    Đấy là cái kế tức thì nghĩ ra còn cái kế mà sắp đặt từ trước thì kế nào được nhẩy? hèm hèm hèm à cái kế để Vân Trường trả nghĩa giết hụt Bác Tào Tháo !! (Bố khỉ kế này là kế gì trong cái list của Rosered muội nhỉ??) Xem Bác Long vạch kế xong điều tướng khiển binh mới phê làm sao !! Bác Tào Tháo ta bị đánh cho tơi tác cứ hễ chạy đến một ải nào đó Bác Tào cứ vừa nhe răng ra cười chửi Bác Long là điều binh khiển tướng dốt sao không chặn ở ải này thì Mạnh Đức ta đâu còn mịnh thì lậi ầm ầm ầm hai mặt quân ở hai đầu ải lại đổ ra Tháo ta lại vắt cổ dò lên chạy. Liên tục như thế đến ba bốn ải quân chạy đằng quân, tướng chạy đằng tướng bị quân Thục đánh cho tơi tả, người ngựa đội mưa chạy chẳng còn gì ăn phải giết ngựa để ăn. Tháo cầm miếng thịt ngựa mà nước mắt ròng ròng. Ấy thế mà cứ qua cửa ải nào Tháo ta vẫn cứ ngửa mặt lên giời nhe răng ra cười được và chửi Minh ngu dốt thì lại ầm ầm ầm quân Thục kéo ra, đến bộ tướng đi kèm cũng sợ Tháo ngử mặt nhe răng cười vị sọ Thục quân lại đến !!! Cũng bó tay vói Bác Tháo !! Duy chỉ có một điều không biết đây là giới Hạn của Bác La hay là đúng như Bác Long nói ấy là nói Vận của Tháo chưa hết nên để Vân Trường chặn chốt cuối cùng trả nghĩa. Thực không hiểu thế nào (Bác nào coi Tam Quốc Chí xem đoạn này nói như thế nào chứ nói như Bác La khó trôi quá ) Mà không hiểu là nếu Bác Tào lúc ấy xơi một đao ngọt sớt xong đìa lầu khỏi cổ lên ban thờ ngồi sau nải chuối thì cục diện Tam quốc và số mệnh nhà nước Trung Hoa sẽ như thế nào nhỉ?
  8. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là cái này. Tớ cũng thêm vào ở trên rồi. Cục diện phân tranh lúc đó chưa rõ ràng. Lưu Bị chỉ có mỗi một nhúm quân đang đóng ở Giang Hạ. Mấy quả phục binh chỉ là đánh hôi thôi. Vấn đề là nếu Tháo teo, CHu Du ngại gì mà không thịt luôn một nhúm quân đang ngồi ở bân cạnh mình. Đặc biệt là vừa bị lão Quân sư bên đó chơi cho vài vố.Gia Cát thừa tướng chắc chắn biết điều này nên mặc dù muốn Tháo thua nhưng ông không muốn Tháo chết. Cái tài của ông là biết trước Vân Trường sẽ tha Tháo. Vừa được tiếng, vừa được miếng. Chỉ một con hẻm Hoa Dung đã thể hiện đầy đủ thần thông của Gia Cát Vũ Hầu. Trận Xích Bích được coi là trận đánh định hình Tam Quốc phân tranh thì Hoa Dung chính là điểm gút. Tớ vote một phiếu....
  9. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là cái này. Tớ cũng thêm vào ở trên rồi. Cục diện phân tranh lúc đó chưa rõ ràng. Lưu Bị chỉ có mỗi một nhúm quân đang đóng ở Giang Hạ. Mấy quả phục binh chỉ là đánh hôi thôi. Vấn đề là nếu Tháo teo, CHu Du ngại gì mà không thịt luôn một nhúm quân đang ngồi ở bân cạnh mình. Đặc biệt là vừa bị lão Quân sư bên đó chơi cho vài vố.Gia Cát thừa tướng chắc chắn biết điều này nên mặc dù muốn Tháo thua nhưng ông không muốn Tháo chết. Cái tài của ông là biết trước Vân Trường sẽ tha Tháo. Vừa được tiếng, vừa được miếng. Chỉ một con hẻm Hoa Dung đã thể hiện đầy đủ thần thông của Gia Cát Vũ Hầu. Trận Xích Bích được coi là trận đánh định hình Tam Quốc phân tranh thì Hoa Dung chính là điểm gút. Tớ vote một phiếu....
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ông Bác này chơi nhau đấy à? Nói đúng mà ông Bác vote cho con sao bé tý để giảm sao của Anh Em thế này à??He he he Ông Bác không biết là khối Anh vì cái vote sao bé mà ra đường choảng nhau à? He he he Thôi chắc lần đầu hả??

    Lần sau nhớ 5 sao nhé

Chia sẻ trang này