1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Theo chỗ tôi thấy, họ Tào tướng khoẻ như mây. Các tướng mà bác Nông dẫn ở trên đều là danh tướng cả. Điển Vi chết sớm thì không nói nhưng bọn Trương Liêu, Lý Điển đánh bại Tôn Quyền ở Hợp Phì, Trương Cáp xông xáo trong đám quân Thục ở Kỳ Sơn, Tào Hồng một đao cự Mã Siêu cứu Tào Tháo, Từ Hoảng vung búa chiếm Kinh Châu, đến như bọn Tào Nhân giữ chín quận thắng Chu Du, Hạ Hầu Đôn nhổ tên nuốt mắt .... chẳng phải người tầm thường mà làm được. Duy có Hứa Chử được coi là tướng khoẻ nhưng suốt truyện chẳng có được mưu gì, còn bị Trương Phi đâm một mâu lăn xuống ngựa ở Hán Trung may không chết.
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Trận đánh với Dực Đức này ở hồi nào mà tôi không nhớ nhỉ? Hán Trung? Tôi có nhớ trận Tào Nhơn Tào Hồng kéo binh vào Tân Giã trực nấu cơm đâu bị bọ Khổng Minh thui cho tý đi. Trận này hình như Từ Hoảng làm tiên phuông thì phải? về họ Hứa tôi khoái đoạn này :
    " . . .Hứa Chử xin ra đánh Tào Tháo chấp thuận .
    Mã Siêu đang khiêu chiến , thấy một tướng địch xông ra, mặt như ánh lửa, dáng điệu hung dữ, hét vang như sấm :
    - Ta là Hứa Chử đây, thằng con nít kia mau đầu hàng cho khỏi chết .
    Mã Siêu cũng hô lớn :
    - Ta quyết bắt con hùm này về làm thịt khao quân . Hai bên đánh cả trăm hiệp không phân hơn thua. Hứa Chữ liền chạy về, cởi bỏ giáp, trần trùng trục ra đánh tiếp , đánh trăm hiệp nữa Hứa Chữ vứt đao rồi giựt cây đao Mã Siêu. Cây đao gảy đôi, mỗi người cầm một nữa đánh nữa. . . . ."
    (Trích hồi 59 Cẩm Mã Siêu đại chiến Hứa Chử)
    Mã Siêu có mấy trận đánh kiểu này , trận với Hứa Chử thế này đáng đồng tiền bát gạo. Anh A Man đi đâu mà có tiên phuông là Hứa Chử Từ Hoảng thì thắng như trẻ tre.
  3. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Trương Phi đâm Hứa Chử là đoạn Hứa Chử đi tải lương,say rượu,nên không địch nổi Trương Phi.Tại hạ không nhớ rõ ở trong hồi nào,chỉ nhớ hoàn cảnh của nó là : sau khi Hạ Hầu Uyên bị Hoàng Trung chém,Tào Tháo dẫn quân đánh nhau với Lưu Bị để bảo vệ Hán Trung.Đoạn Trương Phi đâm Hứa Chử là đoạn sau khi Tào Tháo bại trận ở sông Hán Thuỷ.
    Nhân tiện đây nhờ các cao thủ giải đáp hộ 1 thắc mắc : ở box Game Show,trong topic ô chữ,có 1 ô hỏi tên tự của Trương Phi và đáp án là Ích Đức.( http://www4.ttvnol.com/gameshow/716663/trang-52.ttvn )
    Tại hạ đọc Tam Quốc từ bé đến giờ có thể nói là gần như nắm rõ mọi tình tiết trong truyện,nhưng chỉ biết tên tự của Trương Phi là Dực Đức,chứ chưa nghe tên Ích Đức bao giờ.
    Mong các cao thủ chỉ giáo
  4. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    ..........................
    Trở lại với Tam Quốc trong các tướng của A Man, mỗ khoái nhất đám Từ Hoảng, Hứa Chử. Nhưng khi viết họ La lại giành nhiều ưu ái cho Điển Vi, Lý Điển, Trương Liêu ,Trương Cáp nhất là anh Em Tào Nhân, Tào Hồng và Hà Hầu Đôn Hạ Hầu Uyên. Nghe thấy mấy tay kia là không thích roài, cứ phải Từ Hoảng hay Hứa Chử ra trận oánh nhau mới sướng nhểy? Cố nhân có tý bàn ra bàn vào chỗ này không? Bia đây
    ...............................................
    Vân nổi giận, tế ngựa lại đánh, chỉ một thương lại đâm chết Tiểu Bính, phá tan quân Tào, đến thẳng chân núi Bắc Sơn, thấy Trương Cáp, Từ Hoảng đang vây đánh Hoàng Trung, quân sĩ bị vây đã lâu, nguy cấp lắm. Vân reo lên một tiếng, múa thương tế ngựa, đánh thốc vào trong vòng vây, xông xáo như vào chỗ không người. Một ngọn thương của Vân múa, khi lên khi xuống, lấp loáng như cánh hoa lê bay, lộn trước lộn sau, tơi bời như hạt mưa tuyết tỏa. Từ Hoảng, Trương Cáp rụng rời mất vía, không dám ra địch. Vân cứu được Hoàng Trung, vừa đánh vừa chạy, đi đến đâu quân giặc giạt ra đến đấy.
  5. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Quan giải lương ra tiếp Hứa Chử ,mừng nói rằng:
    - Nếu không có tướng quân đến đây, thì lương thảo khó lòng đến được ải Dương Bình!
    Liền đem rượu thịt ra mời Hứa Chử ăn uống. Chử uống rượu say, thúc xe lương cứ việc đi. Quan giải lương bẩm rằng:
    - Hôm nay trời đã tối, mé trước qua Bao Châu, địa thế hiểm ác lắm, không nên đi vội.
    Chử nói:
    - Ta có sức khỏe địch muôn người, sợ cóc gì ai! Đêm nay nhân có sáng trăng, cứ việc tải lương đi, càng thú!
    Chử đi đầu, cầm đao cưỡi ngựa dẫn quân kéo đi. Cuối canh hai, đến đường Bao Châu, bỗng đâu ở hang núi trống đánh vang trời, có một toán quân kéo ra chặn đường. Đại tướng đi đầu là Trương Phi. Phi khua mâu giật ngựa đâm Hứa Chử, Chử múa đao đón đánh, nhưng vì còn say rượu, không địch nổi Trương Phi. Đánh chưa được vài hiệp Phi đâm một nhát mâu trúng vào vai Hứa Chử lăn xuống ngựa. Các tướng đổ lại cứu Chử dậy rồi chạy. Trương Phi ra sức cướp hết lương thảo đem về.
    Hồi thứ 72
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đấy là cách dịch của mấy tay Hán học không đến đầu đến đũa đấy mà!! Dịch xổ toẹt hết cả. Nực cười nhất là cái chức Trưởng Cự (ZOYo ) mà ông nhà đài (VTV) năm xưa dịch bố láo (lý ra phải dịch là ông chủ tiệm, chủ quầy )lại được dân Việt ta dùng 1 cách nhiệt liệt hệt như một từ mới cao sang không bằng!! Chuối!!!
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nếu là địa vị thì cả ba bác Tôn-Lưu-Tào đều nằm ở đỉnh cao quyền lực rồi, đều là anh hùng nhất khoảnh rồi nhưng rút cục cả 3 đều nhắm mắt trong xót xa khi giấc mộng bá chủ Trung Nguyên chưa thành.
    Xét về mặt dùng người thì cả 3 người đều có tài cả (như bạn nào đã phân tích rồi, tôi không nhắc đến nữa).
    Xét về kỹ thuật chiến đấu thì 3 bác này không giao chiến trực tiếp nên cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, coi như là ngang nhau.
    Xét về mặt con cái thì Tôn và Lưu ...quá thất vọng, con cái hai bác này xách dép cho bố cũng chưa được. Riêng bác Tào là có thể vểnh râu: một con là nhà thơ lẫy lừng, cây đại thụ của nền văn học Kiến An, một con thì văn võ song toàn đáng để khâm phục. Có lẽ là do kế thừa gien vì Tôn và Lưu văn chương hình như là zêrô thì phải.... Còn hình ảnh Tào cắp giáo đứng ngâm thơ trên chiến thuyền trước trận Xích Bích thật hào sảng đấy nhỉ. Dầu rằng Tào tàn nhẫn nhưng đã nắm quyền bính trong tay không thể có trái tim mềm yếu được. Phải chăng Lưu và Tôn khéo hơn chăng? Trong lịch sử hiếm có ai được như Tào Tháo!
  8. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi không hiểu cái "giao chiến trực tiếp" mà bạn Hàn Diệp nói ở đây là gì? (3 người hùng hục lao vào nhau xáp lá cà chăng?)
    Còn vụ đối đầu trực tiếp giữa 3 người đó thì có rồi.
    Tào Tháo ><Lưu Bị ở Từ Châu, Hán Trung
    Tào Tháo>< Tôn Quyền ở Hợp Phì
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ầy ý tôi nói là đánh trực tiếp như khi Lưu Bị thủa còn hàn vi có múa gươm xông vào oánh Lã Bố ấy.
    Sau này giao chiến thì 3 bác Tôn Ngô Lưu đều là chỉ huy sai binh khiển tướng thôi...
    À bác Tào tuy ghê gớm "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta" nhưng bác cũng không tiếc lời khen ngợi đâu:
    - Lưu Bị: Chỉ có ta và Lưu Huyền Đức là anh hùng thôi làm Lưu Bị giật mình đánh rơi cả đũa
    - Tôn Quyền : thấy tướng mạo Tôn Quyền mắt biếc, mặt đỏ, Tào phải than" Đẻ con phải như Tôn Trọng Mưu chứ không phải lũ chó Viên Thuật, Viên Thiệu" - Xin lỗi tôi chỉ nhớ đại khái chứ không chính xác nguyên văn.
    KHen chê chính xác cũng là điểm để thu phục nhân tâm nên dưới trướng Tào Tháo rất đông người tài.
    Có bác nào cho lời bình về Chu Du đi? Không hiểu Chu Du chết trẻ thế đã có con cháu gì chưa nhỉ?
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này nói câu này nghe đần thối đi được, quân tướng đầy 1 đàn sao lại phải đem ghè nhau ra đánh kiểu đánh hội đồng thời còn phải vác đao đi hầu đít người ta sao được? Hơn nữa người xưa trọng cái mưu (Văn) hơn ba cái anh hùng hục cởi trần ra đánh (Võ) chẳng nhẽ cái đạo lý đơn giản nhớt này mà chú cũng không biết???Ngoài ra cả đời Tháo chỉ chỉ trỏ năm ngón chứ có cầm gươm oánh ai bao giờ đâu!! Bị thì được vài trận đánh hôi và vài trận nứng lên vung kiếm ra đánh cánh Ngô, Quyền có khi là dẻo dai nhất, có vài trận ra đánh nghe cũng được.
    Bình thế mà cũng đòi hầu rượu thầy Rổ

Chia sẻ trang này