1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về Lữ Bố
    Lữ Bố là chiến thần vô địch đi đến đâu là quân địch thất kinh bát đảo tới đó, tuy vậy LB cũng là con người yêu súc vật, gái đẹp, mẹ già nói chung là yêu tùm lum..
    Một lần LB đi chinh phạt ngoài biên ải bèn dặn dò Lý Nho : Ngươi ở nhà chỉ biết có lô đề cờ bạc...nay ta đi chiến đấu thì ngươi ở nhà phải bỏ thức ấy mà lo lắng dùm cho gia đình và gia súc của ta nghe chưa..Và nhớ là cứ một tháng lên thông báo tình hình giá vàng giá đô và mọi việc ở nhà cho ta đấy..
    Nhọ dạ dạ vâng vâng nhận lời.
    Tháng sau Lý Nho lên gặp LB và báo cáo trong buồn tủi : xin lỗi ngài nhưng con chó yêu của ngài die rồi..
    LB : hả..ta đã đặn ngươi chăm sóc chu đáo cho nó cơ mà.Ngươi quên rồi sao?
    LN : Dạ, không thần đâu dám chểnh mảng. Con ******** thần đã nhờ Hoa Đà khám và HĐ phán là nó chết vì rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều thôi ạ..
    LB : Hả..hả tại sao lại ăn quá nhiều? Tại sao không cho nó ăn theo khẩu phần khoa học (???)
    LN : vâng thưa chúa công, nhưng do con Xích thố chết nên 1 lần nó mò sang máng ăn của Ngựa ăn nhầm nên...
    LB : Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....ngươi nói sao..con Xích Thố của ta chếttttttttttttttt?
    LN : Vâng do chuồng ngựa bị cháy nên....
    LB :Cái giiiiiiiiiiii, làm sao mà chuồng ngựa cháy hả thằng ngu???
    LN : Dạ, do lâu đài của Ngài cháy nên bắt lửa sang chuồng ngựa...
    LB : oh, NO, what u say (dịch là mày nói cái gì?) Lâu đài của ta cháy.....???
    LN : Vâng do nến thắp quan tài của thân mẫu ngài bắt lửa vào rèm cửa nên lâu đài cháy a.....
    LB : Trời...quan tài.....thân mẫu ta....??? nói lại coi thân mẫu ta làm sao hả???
    LN : Bà mất do bị nhồi máu cơ tim ạ, Bà bị sock khi thấy vợ ngài là Điêu Thuyền bỏ nhà theo Trương Liêu...
    LB Xỉu.............................
  2. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    cũng đọc chuyện, xem phim, không nghĩ là một cái phim xưa ý lại có thể làm mình nghĩ nhiều đến hiện tại. ...........
    cuộc sống bây giơ? như thiếu thiếu cái gi? đấy.....
    ti?nh ca?m con - ngươ?i bây giơ? như thiếu thiếu cái gi? đấy.....
    mê anh Lượng, chi? nói được la? gio?i, phục, một nhân cách - một con ngươ?i, anh Lượng đi rô?i cha? buô?n xem tiếp phim.....
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng, hưởng ứng phát:)
    có điều cho em hỏi:
    Trong Tam Quốc,
    ai là người có tên mà không có họ,
    Ai là người có họ mà không có tên,
    Ai là người không có tên mà cũng không có họ
    o:-)
    mời:)
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Có tên không họ: Điêu Thuyền
    Có họ không tên: Kiều Quốc lão, Tôn phu nhân, Tiểu Kiều, Đại Kiều...............................
    Không tên không họ: Đốc Bưu
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 10/05/2007
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này thỉnh giáo mọi người:
    Thục quốc sau khi mất Kinh Châu, lại nướng 60 vạn quân trong trận Hào Đình, tuy thế đã yếu, nhưng vẫn còn đủ sức bình Nam Man. Về sau mỗi lần Bắc tiến, theo truyện, Khổng Minh đều có thể huy động 30-40 vạn quân. Cũng theo truyện, Khổng Minh cai trị Thục quốc rất tốt, nhiều năm được mùa, lương thực khí giới đầy đủ.
    Như thế thì so với thời Lưu Bang, thật sự Thục quốc cũng chưa đến nỗi bi đát lắm. Lưu Bang cũng bị vây trong đất Thục, cũng chẳng có đường Kinh Châu để ra Trung Nguyên, phải nhờ cái kế "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" của Hàn Tín để lấy Tam Tần.
    Vậy sao lần đầu ra quân, Khổng Minh kô dùng kế Hàn Tín, ra đường Trần Thương, mà lại ra Kỳ Sơn? Lúc đó nhà Ngụy trúng kế phản gián, Tư Mã Ý ngồi chơi xơi nước, đâu còn ai là đối thủ của Khổng Minh, cũng như năm xưa Chương Hàm kém xa Hàn Tín vậy. Tại sao lần đầu phải ra Kỳ Sơn, rồi để đến lần thứ 3-4 gì đó lại ra đường Trần Thương, bị Hắc Chiêu cản lại? Con đường Tà Cốc của Ngụy Diên so với con đường hành quân của Hàn Tín có gì khác biệt hay kô, khi mục đích tối hậu vẫn là đánh lấy Trường An? Vì kô nắm rõ địa lý, nên vẫn thắc mắc mãi.
    Dĩ nhiên, so sánh Thục quốc với nhà Hán của Lưu Bang thời đó hơi khập khiễng, khi dưới tay Bang có Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, Tào Tham, Hạ Hầu Anh, Phàn Khoái, v.v... Nhưng Bang dẫu chiếm được Trường An vẫn bị Hạng Vũ đánh cho tơi tả từ đầu đến cuối đấy thôi (dĩ nhiên vì chưa có trận nào Vũ chính thức đối đầu với Tín). Nhưng rõ ràng, nếu xét lần đầu ra quân, thì ưu thế của Khổng Minh so với quân Ngụy vẫn trội hơn hẳn Lưu Bang vs Hạng Vũ năm xưa.
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Căn cứ vào bản đồ biên giới Thục Hán và Tào Nguỵ ta có thể thấy:
    So với thời Hán Sở tranh hùng, mục đích của Thục Hán cũng vẫn là vượt ra khỏi vùng núi vòng cung phía bắc để đánh chiếm vùng đồng bằng phía tây Trường An (đất Tam Tần cũ) và cái đích hướng tới là kinh đô Tràng An cũ của nhà Hán, cắt đôi nước Nguỵ. Trên thực tế, trong lần xuất quân thứ nhất và thứ 2, Khổng Minh đã đánh chiếm được vùng đất rộng lớn phía Tây nước Nguỵ như các quận; An Định, Kim Thành... bắt sống Hạ Hầu phò mã Mậu.
    Tới lần thứ 4 (tôi nhớ không chắc) nước Nguỵ đã có phòng bị, dùng các danh tướng trấn thủ các cửa quan, bịt chặt lối ra của Thục. Khổng Minh quyết đánh Trần Thương để thông đường nhưng không được mới phải vòng qua đường Tà Cốc.....
    Nguỵ Diên bàn qua đường Hang Tý Ngọ là đường gần nhất từ Hán Trung tới Trường An. Mục đích của Nguỵ Diên là đánh luôn thành trấn lớn để rung động nước Nguỵ rồi dần dần đánh lấn ra xung quanh. Trong khi đó, Khổng Minh cẩn thận, tìm cách vượt khỏi vùng núi, đi vào đường bằng phẳng, rộng rãi, đánh các xứ rồi mới tính Trường An.
    Kế của Khổng Minh không dở chỉ tại khi vượt ra đồng bằng thì gặp phải họ Tư Mã mà thôi. Giá chỉ là bọn Chương Hàm, Đổng Hân xưa kia thì có khi lịch sử đã thay đổi.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Rose, có cái bản đồ đúng là dễ hiểu hẳn.
    Khổ thật, chỉ tại thằng ku Triệu Bàn đốt hết sách vở mà cụ Khổng Minh sau này kô biết đến tinh binh đoàn của Hạng Thiếu Long năm xưa, kô thì cứ theo kế của Ngụy Diên là 1 trận định xong 2 kinh rồi còn đâu.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chương Hàm , Đổng Ế, Tư Mã Hân chăng?
    @Rosed: Đáp án tuyệt:)
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    章, '翳 司马欣 Trí nhớ tốt
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    hồi lâu rồi có luận đàm Tam Quốc đôi chút với thằng bạn, thấy nó chỉ ra hai nhân vật này:
    - Giả Hủ, Giả Hủ có lẽ không nổi lắm so với Khổng Minh, Tư Mã Ý hay Chu Du, Lục Tốn . . . Nhưng mà có điều hễ Giả Hủ bày mưu cho bên nào thì bên ấy chắc chắn không bại. Tuy Giả Hủ không trung thành với một phe duy nhất, không có những chiến công lớn nhưng mà đúng là bất bại
    - Nguỵ Diên: không nằm trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị nhưng mà anh này đánh tay bo đấu sức trên chiến trường cũng chả thua ai cả. Cũng là một bất bại thứ hai sau Lã Bố

Chia sẻ trang này