1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Món bát môn kim toả trận , tớ đồ là hàng do họ La phịa không có trong chánh sử còn việc chú Tốn được tha cũng có khác chi bác Man được tha đâu. Man mất lấy đâu ra nhà Nguỵ
  2. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chí lí. Nhưng nếu quả là cụ Hoàng cứu Lục Tốn là thừa lệnh hiền tế của mình, vậy sao Zhuje Liang ko bắt thử Lục Tốn mà đánh đổi với Đông Ngô nhẩy? Nếu là mình cứ đòi thằng nhãi mắt xanh râu vàng đổi lấy cái gì đấy ( nửa Kinh Châu chẳng hạn ) lấy Lục thì thú quá. Hồi xưa bắt Tào thì ko đổi được chứ bây giờ bắt chú Lục này chắc anh Đông Ngô tiếc lắm ( còn ai hơn đâu mà chả tiếc ). Đổi được nửa Kinh Châu rồi sai rồng con họ Triệu ra giữ thì có khi sau này Zhuje Liang đã có vốn làm ăn khá hơn hẳn nhẩy.
  3. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới là chuyện bịa. hehe
  4. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác có nhã hứng lập bảng phong thần cho các nhân vật trong tam quốc ko nhỉ, tôi xin mạn fép đưa ra ngu kiến của mình, có gì mong các bác đại xá cho. Ví dụ như mình sẽ chia làm bảng văn và bảng võ ( vị nào văn võ toàn tài thì ko đủ tư cách lên phong thần, nhưng mà hình như chẳng có ai nhẩy ). Bảng võ thì tôi nghĩ đầu tiên fải tinh thông 18 ban võ nghệ rồi, nhưng sau đó cũng fải thông hiểu binh fáp, đánh 100 trân thì ít nhất cũng fải thắng đến 80 trận chứ nhể, đặc biệt là fải bất bại khi giáp lá cà. Còn bảng văn thì đương nhiên quan trọng nhất là đầu óc (IQ), thứ đến là cũng fải biết nhiều sách vở binh fáp, và cuối cùng là tài an dân trị nước. Ko biết tôi đưa có gì thiếu sót ko, mong các bác góp ý. Còn nếu được thì ta cứ theo cấp S, A, B, C.......mà fong thần các bác nhể. Tôi xin mạn fép đưa ra ý kiến chủ quan trước nhé:
    Bảng võ: -Cấp S có Triệu Vân, Trương Liêu, Cam Ninh. Cơ bản tôi thấy 3 người này ko những võ nghệ vô song mà đầu óc ko tệ chút nào. Trương Liêu thì có trận khét tiếng bên cầu Tiểu Sử, mà tính tình lại cẩn thận, chấn giữ ở Hạ Phì làm Đông Ngô hết đường làm ăn. Cam Ninh cứ xông trận là đi tiên fong, dũng cảm hơn ngưòi, riêng cái vụ làm lành với Lăng Thống đủ chứng tỏ anh chàng này rộng lượng biết bao. Triêu Vân thì nothing to talk about him, hổ tướng tuyệt vời.
    -Cấp A: có Guan Yu, Trương Phi, Hoàng Trung, Khương Duy, Bàng Đức, Đặng Ngải. Đây là những tướng lừng danh nhưng có đôi chút khiếm khuyết.
    -Cấp B: có Mã Siêu, Hứa Chử, Điển Vi, Từ Hoảng, Trương Cáp, Nguỵ Diên,Nhan lương, Văn Sú, Lăng Thống, Lã Bố, Tôn Sách, Thái Sử Từ. Đây đơn thuần là những anh chàng hữu dũng vô mưu.
    Còn các cấp sau thì nhiều quá, ko kể hết
    Bảng văn:- Cấp S: có Zhuje Liang rồi, Luc Tốn, Tư Mã Ý và Chu Du.
    -Cấp A: có Tào Tháo, Quách gia, Giả Hủ, Bàng Thống, Tuân Úc, Từ Thứ, Dương Hựu, Luc Kháng( anh Lục con này chắc ko tồi, Tư Mã Viêm ko dám đem quân diệt Ngô khi anh ta còn sống ).
    -Cấp B: có Pháp Chính, Lý Nho, Trần Cung, Trình Dục, Tuân Du, Lỗ Túc, Điền Fong, Chung Hội, Giả Sung, Gia Cát Khác, Đỗ Dự.
    Còn các cấp sau thì nhiều quá, ko kể hết.
    Được ZhuJeLiang sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 30/06/2007
  5. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tôi ấm ức mấy hôm nay vì cái phiên âm tên của Gia Cát Lượng cũng bị sai, giống như tên nick của bạn đây!
  6. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thía à!. Nói thật là tôi ko biết tiếng Trung, chi hâm mộ các tiểu thuyết trung hoa thôi, nếu được mong ban sửa giùm tôi nhé, có dịp anh em mình sẽ cụng ly.
  7. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ZHU GE LIANG
  8. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhẩy! Hồi trước cũng nhớ là thế này, thế mà lâu lâu ko xem lại viết nhâm mất, củ chuối quá. Cái anh Liang này chúa là rắc rối....... Vô cùng cám ơn bạn đã chỉ bảo. Cheer
  9. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ông bạn trên đây lập phong thần bảng như thế cũng chưa hay lắm (theo thiển ý của tớ).
    Lạm bàn bên thục trước.
    Về tướng võ :
    Thục tướng Triệu Vân chưa chắc đã là vip nhất bác ạ. Anh Bị nghĩ mãi roài mới dám giao Kinh Châu cho GuanYu ( theo tôi một phần cũng là tình anh em kết nghĩa, hoạn nạn có nhau lâu gòi). Lúc đó GuanYu đang là vip chứ Vân cũng chỉ là sao mới nổi - teenage- thoai. Mình Vũ giữ Kinh Châu cũng được gần chục năm chứ có ít gì đâu ( mãi sau này mới bị chú Mông móc lốp mất). Lúc đó thì Vũ già roài, 6x chứ có ít gì đâu.
    Theo tôi thì tướng Thục GuanYu hơn chú ZhaoYun.
    Về tướng Văn bên Thục toàn mấy bố nhàng nhàng tiến sĩ giấy, chán lắm.
    Đọc truyện Tam quốc ghét nhất bên Thục vì bọn này ko có chính sách đào tạo nhân tài, cứ một thằng CEO lo tất, thất bại chỉ là vấn đề về thời gian
    Được dlafero sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 02/07/2007
  10. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bản đồ trang đầu,thấy Nguỵ ,Ngô đất rộng người đông lợi hơn hẳn nhỉ.Thục đất hẹp người thưa rừng núi hiểm trở,được mỗi cái đất Thành Đô.Nhờ có Gia Cát Lượng mà Thục mới chống đỡ được .Thời Tam Quốc tôi chỉ thích mỗi cá nhân Gia Cát Lượng thôi.Nhiều lời dạy của ông đến bây giờ còn thấy rất hay.Không nhớ lắm ,đại loại là ông khuyên "phải tiết dục(hạn chế ********),muốn có tài phải học,muốn học thành tài thì tâm phải thanh tịnh.."

Chia sẻ trang này