1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ó?Sổ??ổà'ó?<ốđ?ố<?ộ>" - Hỏằ"ng L?Âu có, Tam Quỏằ'c có sao chặ?a thỏ?Ơy Thuỏằã Hỏằư nhỏằ??

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Ruffian, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ó?Sổổà'ó?" - Hỏằ"ng LÂu có, Tam Quỏằ'c có sao chặa thỏƠy Thuỏằã Hỏằư nhỏằ??

    Ruf thấy quý bác ở đây đã luận Tam Quốc, luận Hồng Lâu mà chưa thấy luận anh hùng nên mạo muội mở topic này.

    Nào làm vại bia cỏ cùng đàm với Thi Nại Am nào
  2. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Xin hỏi về Ông Thời Thiên trước. Ông thần trộm này có tài trộm thế nào mà dân đạo chích lại bái ông làm ông tổ hỉ?
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Rì chứ Thuỷ Hử là e khoái roài!!! Tài năng của Thời Thiên thì nhiều, nhưng e chỉ kể 1 ví dụ: Trong đêm hội hoa đăng ở Đông Kinh, Thời Thiên cùng với Trương Thuận mò vào đến tận điện Kim Loan (Trương Thuận đứng ngoài), rạch một mảng tranh trên tường khiến hôm sau Cao Cầu mặt cắt không còn hột máu khi đứng trước mặt đức vua
    E thì khoái nhất là Võ Tòng, có bác nào biết Võ Tòng vì sao mà giết Thuý Lan không nhỉ???
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng ấy có phải cô bé nhẹ dạ bị xúi dại định đi à ơi với chú Võ Tòng xong rồi lừa chú vào thòng lọng để thằng quan thịt Võ Tòng không nhể? Tay Võ Tòng cũng hăng quá! Người ta cũng phải cực chẳng đã mới à ơi chú thế chớ!! Mà đoạn này giết người như ngoé xem mà ghê ghê
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi. Trên đường đi đày Võ Tòng bị một tên quan cho con hầu làm "mỹ nhân kế" để trừ khử nhưng bị VT phát giác. Điên lên, anh này giết sạch cả nhà tên quan không còn một mống, kể cả thị tỳ, lính hầu cũng không tha. Xem trên phim rất khủng khiếp, máu bắn tung toé.
    Đây là đường linhk cho các TH fans xem chân dung các hảo hán.
    http://www.icouple.sg/blog/reading/48
    http://www.icouple.sg/blog/reading/103
    ========
    Nếu Tam Quốc là bản anh hùng ca vê những con người "chí trùm thiên hạ" thì Thuỷ Hử là tiếng thét khao khát tự do của các hảo hán "Dọc ngang nào biết trên đầu có ai!". Thương Lâm Xung chết không nhắm được mắt vì chưa trả xong hận. Cảm Yến Thanh bởi mối tình đẹp như mơ với danh kỹ Lý Sư Sư. ..Khoái Lỗ Trí Thâm bộc trực vô tư đi tu mà chẳng dứt được rượu với "đậu phụ chùa"...
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Xem đến vài chục lần, e vẫn chẳng hiểu được tâm tư "Cập Thời Vũ" với cái gọi là Chiêu An, cứu vớt chút rì danh tiếng chăng??? Lương Sơn Bạc sẽ ra sao nếu như Tiều Cái không chết???
    Bác Ruffian chắc còn mải mê bên box DL, chuyện đang xôm wá!hehehe
  7. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Phân tích món này ra thời dài lắm!! Thân có nằm trong chăn như Cập Thời Vũ mới hiểu được tại sao Ông lại máu chiêu an đến thế. Xuất thân trong một gia đình bề thế (địa chủ) có tiền có quyền và có tiếng, chỉ vì một phút nông nổi ngông đời mà Cập Thời Vũ phải lao đao như thế. Bỏ đi những quyền lợi và danh dự vốn có như thế để suốt đời mang tiếng là giặc chắc ai cũng muốn chiêu an cả thôi. Chính cái tư tưởng đại Tống cực phong kiến trong người của Tống Giang (bởi chính Tống Giang là người của tầng lớp ấy) đã thôi thúc Giang chiêu an.
    Cảm ơn Junk, bên DL khó nhá lắm!!
    Bạn HD bình dòng cuối cực hay!!
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời gác chuyện của Mr Tống vậy, trong 108 hảo hán có sự xuất hiện của 3 người phụ nữ, nổi bật nhất là Cố Đại Tẩu & Hỗ Tam Nương Tuy nhiên còn một người nữa, anh em họ hàng rì với Giải Chân, Giải Bảo. Có bác nào nói rõ hơn về nhân vật này được không
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này sao chỉ nhớ các tích liên quan đến Võ Tòng ấy nhỉ?
    Ba vị hảo hớn - nữ tướng mà chú Tuấn nhắc tới ấy là Nhất trượng thanh Hỗ Tam Nương, Mẫu dạ xoa Tôn Nhị Nương và Mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu.
    Mẫu dạ xoa Tôn Nhị Nương nổi lên trong Thuỷ Hử ở tích cùng chồng là Trương Thanh mở một quán bán bánh bao nhân thịt người. Võ Tòng bị đưa đi đày qua đây tý nữa thì bị thịt (trước đó Lỗ Trí Thâm, Dương Chí cũng suýt bị thịt may mà Trương Thanh về kịp). Nông mỗ không khoái những Thatcher kiểu thế này cho lắm! Đặc biệt Nhị Nương còn át vía cả chồng mình. So về tài võ nghệ Trương Thanh đều kém cả.( Thế nên cái quán bánh bao mới mang quán của họ Tôn). Duy có cái nhanh trí của Nhị Nương ở chỗ nguỵ trang cho Võ Tòng thành hành giả (sư) là ổn và đáng khen. Vứt mấy sợi tóc loà xoà xuống che được nốt bị thích, Nhị Nương quả là nhanh trí! Phải chăng cũng vì món nhanh trí này mà về sau Võ Tòng đều xuất hiện trong trang phục hành giả????
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Lần theo món tranh của cô Hàn Dép mò được cái này :
    [​IMG]
    Tôn Nhị Nương​
    Nguồn : http://bbs.2196.net/viewtopic.php?p=13259

Chia sẻ trang này