1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố?ộ-ằỗ>đỗạọạ<ọ<(Du hỏằc-Nhỏằng 'iỏằu mỏt thỏƠy tai nghe)

    Có lẽ mở cái topic này ra hơi có phần lấn sân của box Du học.Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng mở rồi mình cũng vào đây mà buôn thôi các bác nhỉ coi như vừa để biết chuyện thiên hạ,rút kinh nghiệm cho mình mà cũng là học hỏi thêm nhiều thứ.
    Cái này là hữu ích cho những người đi du học lắm đây,Các bác lớn có kinh nghiệm nhiều "qing duo duo zhi jiao " nhé (máy em không viết được tiếng trung nên khổ thế này đây)

    Em xin buôn trước một số chuyện mà em được nghe lại nha :

    Câu chuyện thứ nhất:
    Em có thằng bạn học bên Nhật,đợt vửa rồi nó về ,lâu lắm chúng em mới lại được gặp nhau(từ hồi cấp 3 chứ ít gì).Ngồi nói chuyện có hai tiếng đồng hồ mà nó cũng lắm thứ làm em phải lắc đầu lè lưỡi ,Nào là nó sang đấy được ba ngày tiêu hết tiền bố mẹ cho đi trong năm đầu (khoảng 15000usd) --khiếp chả hiểu nó tiêu kiểu gì.Cứ cái kiểu đấy bảo nhà nước việt nam in bao nhiêu tiền cho đủ để dân tiêu,cứ in được tí nào thì lại đổi ra đô rồi đem sang nước ngoài hết hèn gì đồng tiền việt nam cứ mất giá vùn vụt.....
    Thế rồi nó còn kể nó sang bên đấy được 2 ngày, trong một buổi giao lưu các ông tq với các ông vn nhà mình lại cãi nhau chuyện con gái gì đó cuối cùng dẫn đến đánh nhau.Rốt cuộc bị bọn quản lí ở trường nó nhốt vào một cái phòng bằng cao su rồi giữa mùa đông như thế nó bật điều hoà âm độ,nhốt ở đấy hai ngày làm các bố nhà mình sợ xanh mắt cáo ,mà ở bên nhật nghe nói đánh nhau làm sao còn bị đi tù nữa cơ,khiếp nhẩy ...
    Thế mà thằng bạn em còn bảo bọn tq không đoàn kết gì cả ,thấy đánh nhau là giãn ra việc đứa nào đứa nấy lo .
    Chẳng giống những gì em được kể như ở bên này là dân tq đùm bọc nhau lắm.....


    Đấy là chuyện tai nghe thôi.Tai nghe thì nghe mãi bên nhật còn chuyện em nhìn thấy là ở ngay bên trường bắc ngữ.
    Câu chuyện mắt thấy :
    Em được biết bắc ngữ có ông tháng đầu tiên cũng tiêu hết 15000usd (thế là cũng không đến nỗi kém mấy thằng bên nhật) ,lúc đầu em cũng băn khoăn không hiểu cần gì mà tiêu nhiều tiền đến thế,tưng đấy tiền đủ để em tiêu cả ăn cả học chằn chẵn là 3 năm đấy chứ có ít đâu thế mà bạn í tiêu trong 1 tháng,đáng nể ,nhưng mà bg thì em biết rồi ,các bạn ấy là sành điệu lắm,đóng tiền học cho trường để làm visa với thẻ cư trú xong là ban ngày các bạn ấy nhốt mình trong phòng (không phải vì nhớ nhà hay gì đâu mà là để ngủ đấy,ngủ đến chập tối dậy kiếm gì bỏ bụng coi như ăn sáng (cũng không trách người ta được,đi nước ngoài bị lệch múi giờ mà giờ giấc có quan trọng gì đâu) xong rùi các bạn í rủ nhau lên sàn ngồi đến gần sáng,lại kiếm cái gì để ăn khuya cho đỡ đói xong rồi mới về nhà lại nhốt mình trong phòng .Mà mỗi lần lên sàn như thế thì các bác biết đấy..một cách đốt tiền êm ái mà mình lại được vui vẻ .......Đấy cứ triền miên như thế rồi đi sàn thì lại không thể ăn mặc làng nhàng đầu tóc bù xù được thế là lại phải sắm một loạt phụ tùng kèm theo như di động xịn,nước hoa đắt tiền,quần áo hàng hiệu,giầy dép,đầu tóc.......thế là theo một mớ chi phí mà mầy cái món đó cũng khơ khớ đấy chứ chả chơi đâu ..Mà cứ thế này thì một tháng tiêu 15000 cũng chưa là gì các bác nhẩy ,Chả hiểu mấy người đó nghĩ gì,liệu khi tiêu tiền họ có nghĩ về bố mẹ không nhỉ,thời buổi ngày nay đồng tiền thì khó kiếm thế mà lại dễ tiêu.Ôi sao mà em thương bố mẹ các bạn í quá ...

    Hix tạm thời hôm nay đến thế khi khác em lại kể tiếp những gì em mắt thấy tai nghe nhé .hihihihihihi
  2. amsil

    amsil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, Em hình như học ở bên Địa Chất đúng không nào?
    Em cho anh biết tên nào mà 1 tháng làm hơn 12 vạn thế em? tên đấy cao thủ đấy.
    Anh cũng biết có mấy đứa ngày ngủ, đêm sàn nhưng tên nào mà hơn 12vạn 1 tháng thì siêu đẳng. Thế em có biết trường DC của em có tên 1 tháng gọi gần 4vạn tiền điện thoại không?
  3. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, lưu học sinh ở Tàu của nhà mình có vẻ ít nổi về học tập mà nổi về tiêu tiền thì phải, cũng biết là ko nên vơ đũa cả nắm, nhưng thực tế mắt thấy tai nghe thì đúng là vậy
    Mong là có nhiều bác sớm nghĩ lại khi dân ta ra khỏi kí túc là taxi, trong khi mấy bác Tây giàu ú ụ lại cứ .交车 mà rền
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bà già HK gơn dạo này ham hố viết lách ghê, thế mà cái bài Du học trước thì chẳng thấy đưa mấy chi tiết này vào...hêhhhe
    Có cung thì ắt sẽ có cầu thôi, các chú ấy không gọi điện thoại, không mua sắm, không đi chơi... thì cái ngành gọi là công nghiệp dịch vụ của nước bạn "tạch" hết à???
    @ duoxiele: Bác nhìn nhận vấn đề bi quan hơn cả bà già hk gơn ở trên
  5. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    4 vạn tiêng điên thoại là đêm ngủ,sáng 8h dậy----&gt;kiếm gì bỏ bụng-----&gt;gọi điện-----&gt;kiếm gì bỏ bụng-----&gt;gọi điện----&gt;đi ngủ,ngày mai lại như vậy
    nói thế thôi chứ chắc là lợi dụng lúc mạng viễn thông của trung quốc hỏng chỗ nào đó thì người đấy lợi dụng thôi,chứ dân địa chất nghèo nàn đâu ai dám sài sang như thế,nhể dân địa chất nhể,,,
  6. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Em không phải là dân du học Bắc Kinh nhưng đọc bài viết bác hongkong_girl emlạnh cả người
    15000 $US ư ? Kiểu này vài tháng thì bán nhà được rồi.
    Em có đọc thông tin du học Bắc Kinh (học ngôn ngữ) 1 năm em tính nhẩm khoảng 6000 $US (bao gồm học phí, ăn, ở) mà đã toát mồ hôi. Lên kế hoạch 3 năm nay vẫn chưa thực hiện được... Cái bác mà xài 15000$/tháng em xin tôn lên hàng "Sư phụ"....
    Du học sinh Việt tại Bắc Kinh sang thật....
    Ngày nay tìm được việc làm 300$US/tháng ở Việt Nam còn chua lắm các Bác ơi ! Thương dùm cha mẹ già giúp em với
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tiêu hết 15.000usd/tháng....Phục các bác du học sinh bên Trung Quốc thiệt..
    Số tiền đó = xừ nó $ học phí bên Oz rùi...
    Nhà bro đó chắc tầm "đại gia" rùi..Nhưng chẳng hiểu lý do zì mà phải sang Trung Quốc học..Chắc là để quậy...
  8. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác hongkong_girl cần phần mềm type chữ Hán không? Sau Tết em qua Bắc Kinh sẽ mang theo 2 chương trình để bác cài vào PC: Hannokey xài đánh Hán Việt, còn Song-kiều thì bác xài pinyin và nhiều thứ tiện lắm...
    Bác nên tiếp tục "phát huy" mấy vụ mắt thấy tai nghe về topic này để pà con có dịp học hỏi
  9. tuanbkjunbj

    tuanbkjunbj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Thế bác nì nghĩ tiêu ít $ thì mới phải sang TQ học à??? Nhầm cơ bản...bây giờ nhiều đứa vì "điều kiện" không thể sang các nước tư bản học được....nói thế chắc bác hiểu roài chứ gieee
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ui chao em tìm cái bài này đỏ con mắt bên trái đỏ luôn con mắt bên phải,cả hai mắt ôi sao mà đỏ thế vẫn chả thấy nó đâu may quá các bác lôi nó lên
    @asmil: em đúng là học địa chất nhưng mà cái vụ gọi đt một tháng 4vạn thì em chưa nghe ai buôn cả với lị hơi khó tin bác ạ trường em nghèo thế vụ đấy mà có thật là phải nổi đình nổi đám lắm í chứ lại có phải đùa đâu.Với lại người gọi điện thoại nhiều thì em thấy rồi nhưng cũng chỉ đến 5,6ooo là chóng mặt sổ mũi nhức đầu rồi chứ nói như bác chắc suốt ngày gọi điện thoại việt nam trực tiếp =shenzhouxing quá.
    Với lại giới trẻ du học thời nay cũng nhiều điều làm mình thấy chướng lắm mà cũng chỉ đứng nhìn thôi ...xã hội mà ,có người thế này thì phải có người thế kia đấy là quy tắc rồi ,Nhưng mà nghĩ nhiều lúc ông trời cũng bất công quá có những ngưòi chả hiểu đầu nhét cái j mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cách làm sao tiêu cho hết tiền,trong khi có những người nghèo đến không có tiền phải đi bán máu lấy tiền cho người nhà được đi học.Những trường hợp thế này sao không chết bớt đi cho rảnh nhỉ --sống hại bạn bè chết hại người thân

Chia sẻ trang này