1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pentiumx9

    pentiumx9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em chào các bậc tiền bối.Em có một việc nhỏ nhờ các anh các chị tư vấn giúp em;
    1:em năm nay dang hoc dai hoc năm 1 ở viet nam nhưng năm sau em dinh sang trung quoc hoc.
    2:em đang học tieng trung nhung em chang biet len hoc tai lieu nao ca va ca cach hoc nua.Học như thế nào mong các anh các chi chỉ giúp em.
    3:Mong các anh các chị tư vấn giúp em xem sang năm em lên học tiếng ở đâu thì tốt và rẻ .
    tiện thể anh chị cho em một mức sống trung bình của sinh viên mình ở bên đấy.
    4; nếu em muốn học về marketing thì học truong nào ben đó là tốt nhất.
    thank u so much
  2. NuNa1606

    NuNa1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Muôn thủa chuyện du học :(
  3. ken83

    ken83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tôi từng học ở đấy này :)
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    bạn đang học năm thứ 1 , muốn năm sau sang học , tớ nghĩ bạn nên suy nghĩ kĩ khi bỏ đại học ở Vn
    học tiếng bạn nên học bộ 6 quyển giáo trình hán ngữ
    nếu học tốt,nên học ở bk vì thủ đô , tiếng chuẩn , học sẽ tốt hơn , giá cả có lẽ là hơi đắt , hiện giờ lên đến 8000$ 1 năm...nhưng nếu học ở các vùng khác tớ nghĩ là không nên
  5. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể học tiếng ở thủ đô sau đó thi đỗ xong hsk thì chuyển xuống Triết Giang,Quảng Châu hoặc Thượng Hải học về marketing,những vùng có cảng khẩu lớn cũng phát triển về kinh tế, nói thực tế thì chính là giáo trình dạy học hay hơn. cac truong hoc o TQ giao trinh dung khong giong nhau.
    nếu học tiếng ở nhà trước thì càng tốt, vì biết được thêm vốn từ Hán - Việt. Ngữ pháp cũng chắc hơn.Ngu am co nho sai cai gi,thi sang day,chu y la sua duoc. Trong CC co topic noi ve hoc tieng Han nhu the nao, ban tim doc.
  6. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    chuyện đi ăn lẩu, cầm tay một em, và tiền giả.
    1.Lâu không ăn thịt cầy dễ đến bốn tháng có lẻ, mặc dù không ăn được mắm tôm nhưng cũng k làm giảm đi cái nỗi nhớ thèm thịt cầy.
    Nếu nói đúng ra trong bảy món thì có lẽ thích nhất là món nướng,còn các kiểu khác cũng gắp lên hạ xuống vài hồi là thôi.
    Thế là dù biết thịt cầy luộc ở đây mất vị rồi, cho nhiều các loại gia vị quá,vẫn mon men đi ăn lẩu cầy.
    Một vốc tỏi + một nắm hành loại củ to + một nắm ớt băm nhỏ + thịt cầy (đã tẩm ướp) luộc chặt khúc + cơ số các loại gia vị = xào + đổ nước = lẩu cầy.
    ớt cho nhiều, cay hết vị. Vớt hết ớt, nhạt, hết vị.
    Lẩu các bạn TQ được cái thơm vì có xiangyou, đẹp vì có ớt và táo khô,cay vì có hujiao, la''ma, quế.... làm nên một nồi lẩu bắt mắt nhưng vớt hết ra nước k còn vị gì.
    Thực ra thì đã ăn thịt cầy luộc ở đây, càng ăn càng nhớ cầy tơ bảy món ở nhà. Âu cũng là khẩu vị không hợp, đất lề quê thói.
    2.Lại nói hôm kia, cầm tay một em, nó giật lại, làm giật cả mình, tưởng chuyện gì,hoá ra tay nó đau do trời lạnh giặt quần áo, k dùng máy giặt vì thấy máy giặt giặt bẩn, tay nó sưng vù như bị gút,hic, lạnh của dân bắc! Nhìn mà xót.
    3.Đợt này có nhiều đồng một tệ giả, cái loại này màu nó k đậm, và nhẹ hơn,hình in k sắc nét, cho vào thùng đựng tiền ở chỗ máy giặt nó nhả ra ráo chọi.
    Cac bac di dau lay tien tra lai lay tien giay thoi. Troi lanh, mac am.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tối qua tại nhà bác Sơn (VN ALine) có trận càn thịt chó. Hôm nay thi nên tối qua không mò sang. Cũng tiếc ghê. Thịt chó chỗ nớ quá chuẩn, hàng bay từ VN sang mà. Thèm .....
  8. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tại nhà bác Sơn (VN ALine) có trận càn thịt chó. Hôm nay thi nên tối qua không mò sang. Cũng tiếc ghê. Thịt chó chỗ nớ quá chuẩn, hàng bay từ VN sang mà. Thèm .....
    ----
    ~OT?>!罪Z!罪Z!
    -----
    anh Nông thi năm môn, đỗ một môn là được roài! SSS油!
    ------
    ước gì bay gio co bát phở tái lăn Nam Định ăn nhỉ hoặc bánh cuốn Thanh Trì cũng được! Mà thịt cầy nướng thì càng ổn, chẹp.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ộ~ồẵOộT?ọẵ>ùẳỗẵêồưẵỗẵêồưẵùẳỗfộ?ọạ<ồ~ùẳỗẵêồưẵỗẵêồưẵùẳ
    ọ"ộ-?ọáồf.ồ.ăộZọá"ọằƠồ"êỗĐ?ổ^ỗáắổ<ồắOổoYỗZộ?'ổ?ồùẳ
    ỗẵêộZùẳỗẵêộZùẳỗfộ?ọạ<ồ~ùẳ
  10. chenlin

    chenlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bac KEN83 cũng học Quế Lâm à?bác tôt nghiệp lâu chưa?
    bác học ở đấy mấy năm từ năm nào thế

Chia sẻ trang này