1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em định tham khảo một số bài về đời sống bên này nữa nhưng mà em nghĩ lại thấy nói ra thì cũng vô duyên,đời tư của mỗi người mà chả có tư cách j mà phát ngôn cả,hehhee với lại em là em nước sông không phạm nước giếng nên các bác thông cảm khi nào buôn được chuyện j hay hay em sẽ kể cho các bác nghe,
    @lethuytruc:em cám ơn bác em có phần mềm gõ tiếng rùi,em sài cái ziguang cũng tiện lợi mà dễ sử dụng lém
    trong lúc chờ đợi em kể cho các bác nghe chuyện thằng bạn em học bên anh nha:
    Nó bằng tuổi em ,hồi em đi du học xong rồi nó cũng đi du học ,nó đi sau em chừng 3 tháng thế mà sang đến nơi,thằng bé chân ướt chân ráo nhìn cái j cũng thích trong vòng 2tháng nó 学s??Z样S'.Nó đi shoping và disco hàng ngày,Từ một thằng trẻ con suốt ngày điện tử với đá bóng nó lột da hoàn toàn thành một ông hoàng con với Giorgio,Gucci,Hugo,Lv,.....hỏi nó hàng hiệu có j mới chả có j nó không biết ,hỏi nó ở anh đi bar nào thích chả có chỗ nào nó không hay .Được cái nó có người nhà bên đấy nên tiền bơm cũng mái thoải ,thằng bé chơi như thế được vài tháng bắt đầu cảm thấy nhàm chán muốn thử theo người ta học kiếm tiền .Thế là nó theo chân các bác đến công xưởng,đến những nơi mà người nước ngoài có thể ?"工thậm chí sang các nước lân cận buôn hàng .....Được 1 tháng ,từ một thằng bé ham chơi sành điệu nó biến thành một lão già râu ria xồm xoàm mặt mày phờ phạc lại còn học cách hút thuốc,uống cafê....
    Chat yahoo nó than thở:Tao vất vả lắm mày ạ nhiều khi thức hàng mấy đêm,ngồi xe từ Hà Lan về mệt thở không ra hơi,làm vài bữa không đủ kiếm tiền mua đến cái thắt lưng hàng hiệu ,,,,
    kể từ đấy trở đi nó dành từng đồng một (mua vé mb về nhà chơi)
    Đoạn kết thì em chưa nghĩ ra ,khi nào nghĩ ra câu chốt em kết sau nhé
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tuần, Vĩnh em về qua cái Ngũ Đạo Khẩu, thấy 2 mẹ con rách nát, bẩn thỉu trong cái trời lạnh lẽo, gió buốt, thì nằm bên lề đường mà ôm chặt lấy nhau. Hic, nghĩ mà thương, nhưng chẳng thể làm gì được. Trong khi đó, bao nhiêu đứa....Mà bỏ qua đi ''''好人不.寿O祸害活f年"....
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 05/12/2005
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    quanh cái khu này còn nhiều cái thương hơn cơ em ạ .
    chị mà là chính phủ chị cho mấy đứa như thế đi cải tạo hết
    bất công
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Vui chuyện giảng đường ( Trích từ blog)
    [​IMG]
    Giật em topic này lên để nghe .....HKG buôn tiếp đấy!!
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e mạn phép nói nhé:
    1 điều rất lạ là rất nhiều người suy nghĩ , học ở TQ là những người ít tiền rồi thế này thế nọ .......nhưng cứ thử sang đây , xem dân tình người ta tiêu tiền thế nào thì các bác biết , thật sự mà nói đồ hiệu ở tq tương đối đắt ......do thuế tương đối cao thì phải ....vậy mà dân VN sang đây thì mặc đồ hiệu là bt , nhiều người còn mắc bênh tiêu tiền kiểu cuồng mua sắm , hỏi hôm nay học phòng nào thì k biết nhưng hỏi ở đâu có giảm giá ở đâu có đồ đẹp thì không thể không hay.....
    thực ra e cũng là 1 đứa không được tiết kiệm lắm nhưng cũng chỉ tiêu trong khuôn khổ , 1 năm học tất cả là tầm hơn 8000$ , nhưng cứ thử sang đây mới biết .........hix đến đôi dép xỏ ngón bọn bạn e cũng phải mua đồ của lacoste ....mà e nói thật đi học ý thầy cô giáo lúc nào cũng tưởng học sinh VN giầu lắm , nhà đứa nào ở VN cũng đại gia lắm , vì cách tiêu tiền và ăn mặc đấy các bác a .....
    Hồi mới sang thực sự e không suy nghĩ gì đâu , nhưng càng ngày càng cảm thấy liệu có đáng không cho những cái áo vài nghìn NDT , số tiền đó ở VN làm được bao nhiêu thứ ....có những người nghèo xin từng đồng fân , đồng máo đấy....
    Cá biệt ở đây là những thành phần mà e cảm tưởng như sang đây để tiêu tiền , hix ,,,,,,mua ô tô , mua nhà ( e đã thấy rồi ) ...tuần 7 ngày lên sàn cả 7 .......thử hỏi mai sau về VN làm lương 3 cọc 3 đồng có chịu nổi không cơ chứ???
    tớ nể nhất là những người gia đình cực kì thế lực mà người ta sống cuộc sống bt , ở chỗ tớ có chị nhà cực thế lực luôn , nhưng bà ý sống cực kì bt , tất nhiên vẫn dùng đồ 名?O nhưng không phải là những đồ vài nghìn , biết cách sống sao cho vừa phải , có chị bố mẹ là kinh doanh nga -tq , vậy mà vẫn sống ^住, ......
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    E ơi a ở TQ về a thấy thanh niên HN giờ còn ăn chơi hơn cả thanh niên VN ở TQ cơ, a hỏi e nhé, học cấp 3, tiền thì chưa kiếm ra, thế nhưng có xe đẹp, có điện thoại xịn, có quần áo hiệu...
    E có dịp về VN bước chân lên D&d or Nutz xem có bao nhiêu thanh niên ở đó trên 20 tuổi, a dám cá là không quá 1/3 đâu
    Đấy, họ có làm ra tiền đâu, nhưng họ vẫn cứ tiêu thôi, cần rì phải sang TQ mới tiêu đc tiền đâu??? E thấy ở TQ người ta bỏ ra vài ngàn NDT để mua áo, thế ở VN người ta bỏ ra ~ vài ngàn tệ để mua chai rượu đặt lên bàn làm rì??? Để giải quyết khâu OAI e ạh
    Anyway, mỗi người đi sang TQ đều có những mục tiêu riêng, một xã hội thì thành phần nào cũng có, thế nên việc người ta thì kệ thôi e ạh miễn là phong cách sống của người ta không có ảnh hưởng trực tiếp rì đến mình là được
  7. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lôi từ đâu lên thế nhỉ,em Mer cũng chịu khó đi lục box quá ta.Quay lại chuyện chính ở đâu thì cũng có người tiêu tiền như rác thôi,cái quan trọng là mình tiêu thế nào,mình có nguyên tắc sống của mình là được,còn chuyện thiên hạ có bàn đến hết đời thì nó vẫn là như thế,cuộc sống vốn là như vậy phải có người tiêu nhiều tiêu ít thế xã hội nó mới cân bằng,chứ ai cũng biết suy nghĩ cả thì làm gì còn người tốt kẻ xấu.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ai bảo với bạn là sang TQ là người ít tiền thế,hồi mới đầu tớ sang nghe mọi người kể chuyện về một số người tiêu tiền mà tớ ngưỡng mộ.Nhưng mà lâu dần thì cũng quen thôi .Nhưng mà có lẽ có một điều bạn nên lưu ý là những người sang TQ mà tiêu tiền kiểu thế chắc chắn khi về nhà sẽ không làm lương ba cọc ba đồng đâu.Vì nếu làm lương ba cọc ba đồng đã chẳng thể tiêu tiền như thế.
    Thật ra người TQ mà đi du học thì cũng tiêu tiền chả khác j người mình đi TQ mà bạn nói đâu,có cảm giác như một số đối tượng đi du học là đi rửa tiền vậy.Đôi lúc đọc những tờ báo thấy dân TQ một số vùng một ngày làm quần quần để kiếm được vài tệ là thấy quý,cả nhà có được 50 tệ coi như là cả giai tài lớn ,nghe mà ứa nước mắt.Nhưng mà biết làm sao được ,xã hội là như thế mừ,,, có giàu có nghèo .
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hix , e có lôi ra đâu , tự dưng thấy được lôi lên rồi đấy chứ
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hix , e chưa bao giờ coi đi du học tq là ít tiền mà bác , bác đọc lại hộ e cái !
    hix , những người tiêu tiền như vậy chỉ là do bố mẹ người ta giầu thôi bác a ! miệng ăn núi lở , e nói thật , nếu không có kiến thức , mối quan hệ thì có mà tiền bố mẹ thế nào cũng hết thôi!
    thế nên e mới nói nếu mai sau làm lương 3 cọc 3 đồng thì sao??? ùh , đôi khi mình cũng cảm thấy 1 số phần tử sang rửa tiền !hix..........hôm nọ 1 ông thầy đã hỏi tụi e các bác a: chúng mày ở VN là những người giầu , vậy có bao giờ chúng mày nhìn những người nghèo bằng con mắt khác không ( coi thường ) ......đấy ??? giáo viên tq nghĩ người vn toàn đại gia!

Chia sẻ trang này