1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em học trường nào mà toàn đại gia thế nhỉ??? Hồi a học các thầy cô rất ngưỡng mộ SV Việt Nam, năm nào chẳng có SV Việt Nam đỗ TN hàng Top, thế nên các thầy chỉ hỏi: "Chúng mày học giỏi thế thì chúng mày có nhìn những đứa học dốt nước khác = con mắt khác không? Các thầy cô giáo trường a thì thường nghĩ rằng"tại sao SV Việt Nam lại giỏi thế?" mặc dù đk không thể = SV các nước khác
    Chẳng hiểu điều rì làm e bức xúc về các đại gia thế??? Chứ hồi ở BK a chưa thấy thực sự có đại gia nào (nếu như so sánh mức độ tiêu tiền so với SVVN du học các nước khác)
    Được junbk sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 14/09/2007
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    ui cho iem spam 1 phát để đủ điều kiện post bài nha
    chỉ 1 phát thôi ạh
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hix , e đâu có noi tất cả sn các trường , hix ,,,theo e nghĩ trước kia ít học sinh việt nam , mà toàn diện học giỏi được học bổng hoặc toàn phần tử ngoan nên ,như vậy ,,,,,,,,,hix...........hoặc là anh học ở những trường như nhân dân , bắc đại , thanh hoa....những trường đấy thì e chịu
    hiện tại thì không phải thế , có thể người ta sang để học có thể không phải ,,,,,,em chẳng có gì là bức xúc , đây là những điều mắt thấy tai nghe mà ., nếu phát biểu ý kiến gọi là bức xúc thì có quá không????
    mặc đồ hiệu và đi sàn không phải là tội nhưng nên biết là sang để học chứ không phải để chơi, nếu cứ tiêu tiền lên lớp vẫn cứ hàng top thì mọi người phục lắm đấy!
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ui bạn ơi,mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ,người ta kô thích học thì cũng đâu có làm j được người ta
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    uh` , cũng chịu thôi!
  6. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em,"mặc đồ hiệu và lên sàn" lên lớp vẫn hàng top ở tq thì hơi khó...Anh junbk có thể đi theo con đuờng nhà nước,mà mấy bạn đó thì ngoan sang tq một kỳ học bao nhiêu là môn(tự chọn,bắt buộc)riêng ngâm cứu đủ những đông sách ấy thôi cũng mệt rồi.Ấy là chưa kể những bạn học theo khối tự nhiên,cắm đầu vào thí nghiệm,viết báo cáo.Môi trường học lại toàn sv chăm chỉ,sách trong thư viện thì cả 1 thiên đường( đồng chí nào ham học ít khi thoát khỏi sự quyến rũ của thư viện mấy trường dh lớn ở tq lắm)..Thể nên ngày học đêm lên sàn cuối tháng lĩnh học bổng là ko thể....
    Có đồng chí nói,tiêu tiền nghìn tệ mà đến nữa về vn chắc chắn ko làm lương 3 cọc 3 đồng.Em thì nghĩ ngược lại.Những bác nào giỏi thật( về vn mới có cơ làm ỏ chỗ ngon)ở tq vừa đi làm vừa đi học( tính cả nghiên cứu sinh)kiếm được 5000 /tháng là khá lắm rồi,tất nhiên ko kể trường hợp 1 số bác đi đánh quả lẻ,nhưng chỉ thỉnh thoảng.Họ có tiền đấy nhưng tiếc mồ hôi nước mắt bỏ ra lắm,tiêu vẫn tiêu nhưng ko hề quăng bừa bãi.Còn mấy đồng chí tiêu tiền bố mẹ thì ko nói.
    Lý do tại sao sang tq nhiều người quẳng tiền như rác.Theo em nghĩ
    -thứ nhất là do có điều kiện(đương nhiên ),
    -thứ 2 là ở tq rất dễ mua đồ,hàng hoá đa dạng(ở tp lớn thì còn gì bằng),có những thứ vn chưa có,thái độ phục vụ thì good
    -thứ 3 là bạn bè chơi toàn người như thế(bao gồm cả sv tq) +" hoàn cảnh xô đẩy".SV trung quốc mà ăn chơi thì khủng khiếp đặc biệt những bác đỗ dh theo con đường ...năng khiếu thể dục( kiểu 30 điểm là qua,ko cần 60)
    -thứ 4 là nhiều time quá ko biết làm gì...đành đi shop=&gt; nghiện( cái này hơi động chạm)
    Em xin có vài ý kiến thế thôi,có gì ko phải các bác cứ "mắng chửi" cho thoả thích,cho nó thống nhất quan điểm
  7. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Úi sao lại vác a ra làm ví dụ thế e??? A là dân tự phí 100% đấy A cũng chẳng là mọt sách cũng chẳng phải dân chơi rì đâu, chỉ hay bồ hóng nên hớt được nhiều chiện thôi
    Nên dừng nội dung này ở đây, các bạn hãy trình bày những điều mắt thấy tai nghe khác khi du học tại TQ đi, ví dụ được mặc quần lửng, áo 2 dây đi học or thi học kì chẳng phải đi lễ thầy...
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ừ đúng đấy,cái chuyện đồ hiệu với chả lên sàn thì chúng ta chỉ nên thí ra ở đây thui,chứ đừng đi sâu vào phân tích tìm hiểu làm j .
    Hè hè,bác junbk nói đến chuyện ăn mặc khi đi học mới nhớ,hồi mình học tiếng,ăn mặc thế nào cũng được,ngày nào cũng chơi dép tông lên lớp,thoải mái .Thế mà đến lúc vào học đại học rồi nó cấm,nó cấm tiệt đi dép mới ức chế,đến guốc nó cũng quy ra thành dép và cấm luôn.ặc ặc,chuối kinh.Thế rồi nó cấm mặc áo hai dây lên lớp,mình nghe mấy đứa TQ bàn nhau mặc áo ống mà mình cứ buồn cười.Lại còn chưa kể các em sv TQ diện quần supper short lên lớp chứ,hic,thà nó đừng cấm áo hai dây mà cấm quần ngắn thì đẹp biết bao,vì cấm áo hai dây thấy nhiều chị còn chơi cái áo cổ thuyền buồm lên lớp ---&gt;quá tội.
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Còn nữa,hồi mình bắt đầu làm luận văn ấy,thầy cô giáo ở đây nhiệt tình thế,hỏi cái j là chỉ bảo tận tình cái đấy,hôm nào mà mình quên còn gọi điện nhắc đi nhắc lại để mình lên thảo luận ,nghĩ mà thương bà daoshi của mình,bao nhiêu là việc thế mà mỗi lần j cũng phải dành ra cả tiếng đồng hồ ngồi đọc bài của mình ,sửa đi sửa lại.,Mình mà là bà ấy chắc mình chết luôn,thế mà họ vẫn nhiệt tình,chả đòi hỏi j cả .Đến lúc chuẩn bị vấn đáp còn dặn dò cho bao nhiêu là thứ,công nhận họ nhiệt tình thật
  10. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đúc kết kinh nghiệm hay đây etos à ^_^

Chia sẻ trang này