1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hêhhhẹ , thầy cô giáo tq nhiệt tình lắm , đi học lúc nào cũng hỏi thăm này nọ , bị đau bụng còn gọi điện hỏi ,
    e thích nhất khoản đi học mặc gì cũng được . miễn là không hở hang ???
  2. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Trường ĐC khó tính nhờ,trường tớ mặc quái gì cũng được,mình vẫn 2 dây loẹt quẹt xỏ ngón lên lớp suốt,đừng lôi thôi là được,còn hở cỡ nào thì cũng chá ai ý kiến.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nhưng mà phải công nhận là đi học ở TQ về mình lịch sự hẳn ra,hồi trước rất ít khi biết nói " cảm ơn" và "xin lỗi" (không phải vì mình không biết nói mà là vì mình cảm thấy ngại khi nói).Thế nhưng mà bây giờ nói thành thói quen rùi,tự nhiên thấy con người mình nó thanh lịch ra trông thấy,hi hi .
    Căn bản là cái oS质?ở TQ mình rất là kết,lịch sự chu đáo,thế nên người ta oSmình xong là mình luôn miệng 谢谢,lâu dần nó thành cái thói quen,một thói quen mà ở VN mình không tài nào 修. được,thế nên mình rất kết đi du học ở TQ hì hì
  4. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tớ cũng có cùng cảm nhận với ấy về khoản lịch sự ra trông thấy.Nhiều khi cám ơn,xin lỗi ngay ở những tình huống không cần thiết lắm kiểu như đi gửi xe đạp lúc lấy trả tiền rồi còn cảm ơn ông trông xe,hehe.Dạo này về VN cũng hay nói cám ơn ra phết.Thêm cái nữa là hồi xưa ở VN rất hay xả rác ra đường,khi sang TQ học thấy đường xá nó sạch quá chả nỡ vứt ra,hình thành thói quen tìm thùng rác để vứt khi ở VN luôn,của đáng tội thùng rác công cộng ở nhà mình nhiều khi phải tìm đỏ cả mắt.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đúng đúng,nhất trí với bạn ,ở nhà mình người ta không khuyến khích làm người lịch sự,nhiều khi muốn vứt cái j không có chỗ mà vứt lại phải nhét vào túi hoặc cứ cầm khư khư trên tay,về đến nhà mới nhớ tay mình vẫn cầm rác,túi thì thôi rồi,thi thoảng làm sạch cái túi mà đổ ra thì toàn thứ linh tinh vứt đi .
    Ở sân bay Cát Bi dưới HP,trên mấy cái cột đề chữ tiếng việt bên dưới có hẳn chữ tiếng Trung là "đề nghị không xả rác",thế mà mình lượn đúng một vòng quanh đấy mới nhìn thấy một cái thùng rác bé tí đầy ụ nằm khuất sau cái cột.Hix,thông cảm với mọi người ở nhà mình,phải làm người xấu bất đắc dĩ .
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Típ cái chủ đề nữa cho chị e buôn dưa lê này: Ai cũng bít người bán hàng ở TQ nói thách rất cao, vậy trả giả khoảng bao nhiêu để không bị coi là hớ??? Và mua rì thì người ta nói thách cao nhất???
    @HK girl: Ui giời cái sân bay Cát bi hay nhi??? Cứ tưởng VN chỉ có cái sân bay Đà nẵng là to hoành tráng thôi, ai ngờ Cát Bi còn to hơn, hiện đại nhất là băng lấy hành lý & xe đẩy Lúc ra khỏi sân bay còn được bao nhiêu người hỏi han!!! Người HP hơi bị hiếu khách đấy
    Được junbk sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 17/09/2007
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hêhh , e chưa đi sân bay đấy bao giờ , hix , mà công nhận oS của tq tốt thật , ăn nói thì ngọt ngào , nghe sướng cả tai , hỏi han này nọ , cười tươi như hoa ....
    còn về chuyện nói thách thì công nhận nếu đến các chợ bán đồ linh tinh rất hay nói thách , nhưng tuỳ là đồ vật gì , nó có thể nói thách gấp 6 lần , chẳng hạn như túi ở xiushuijie ...thách lòi mắt
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    há há há bạn đi xiushuijie thì đúng rồi ,thiên đường của nói thách.Cái ví giá 780rmb đúng giá là 30rmb ....thách bao nhiêu lần nhỉ ai tính hộ mình với .
    Nói thách bình thường thì gấp 2,3 lần ,còn phải tuỳ hàng mà mặc cả,cứ bảo là mình mặc cả quen nhưng mà có khi vẫn bị hớ đấy.Hix ,nhưng được cái dân mình sang thấy mình mặc cả thì cứ mắt tròn mắt dẹt.ehheh
    Nhưng mà dân mình phải học hỏi cái cách tiếp thị của người ta.Ngọt ngào nhiệt tình ---&gt;đã trót đứng nghe họ nói thì chỉ có nước chuẩn bị rút tiền ra mà mua .Còn cái kiểu đứng rao hàng ấy,mình chỉ biết bái phục và thán phục,đứng ra rả cả ngày mà chả bao giờ bực bội với khách cả,đứa nào thử bực bội thái độ xem,ông ra mách 经? thì chỉ có nước mà đứng khóc .he he eh
  9. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    liệt kê tiếp cho em tám tiếp này: chuyện aiqing nữa nè, chuyện sinh viên Việt yêu sinh viên Trung và ngược lại, nhiều chuyện langman nhờ,hehe..
    nhiều khi nó là thói quen, họ k quen nhìn đi dép xỏ ngón, họ cho đấy là coi thường họ, còn mặc áo, quần super short thì họ lại k ý kiến j. k mê nổi.
    trừ những lúc đi chơi, ta mặc đồ ta thích, còn đi học thì cứ lịch sự,đẹp, dễ chịu, nhiều khi lịch sự đến độ các bạn ý buhao yisi ý chứ. hình ảnh Việt Nam mà, anh chị em đang quảng bá mà k để ý đấy.
  10. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhờ,chưa yêu Tq bao giờ,còn nói về tình bạn thì các bạn TQ rất tốt và nhiệt tình.Hơi tiêclá trong 3 năm đại học chưa tham gia hoạt động tập thể nào của lớp,cũng bởi cái tội học nhảy nhót khắp nơi chả mấy khi học đúng cái lớp được phân vào.Giờ về Vn rồi lại thấy tiếc vì ko có kỉ niệm với các bạn TQ cùng lớp.

Chia sẻ trang này