1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    200$ theo bạn ý viết là cả tiền ở và tiền ăn,với mức sống ở Thượng Hải như vậy có đủ ko nhỉ?Giả sử ở Bắc Kinh thì tiền ở TB 1000RMB,như thế tiền ăn còn có 500RMB/tháng,nghe có vẻ ban căng quá nhỉ,làm sao mà thoải mái được.
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chẳng những đàn bà mà đàn ông cũng đi tất + xăng đan cơ, hôm rồi thấy ở HN cũng có người đi như thế
  3. cuteboyhn

    cuteboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    rongdenvn, Tớ thi vào Tongj ở Shanghai, nếu ở Guangzhou có trường hay thì bạn giới thiệu tớ, nếu lên Shanghai tớ học Kiến trúc, còn thì chưa biết thế nào hic hic... Bạn kể đôi chút về bạn đi, học tr gì, học fí, có làm thêm j ko ^^
    Hongkong_gurl, híc không tìm thấy Topic Shanghai
  4. cuteboyhn

    cuteboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Junbk, híc nói vậy mà cg tin đc ~~ híc, tội wé, tội wé...
    Nam_Anh_BJ, theo thầy tớ nói thì giá như vậy, híc không biết có ổn không ~~
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nếu 200 mà cả ăn cả ở thì đúng là hơi căng,nhưng thật thật tiết kiệm thì cũng ok thôi
  6. cuteboyhn

    cuteboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To Hk_gurl, thì đếy, giúp tớ đi á Có hậu tạ, mà sao ít bác nhắc đến vụ svvn làm thêm ở Tq nhể
  7. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tớ ko ở Thượng hải nên ko biết giá thuê nhà hay kí túc xá của nó là bao nhiêu,bạn có thể hỏi bên nhà trường giá kí túc xá để áng chừng được chi phí tiền ở,nhưng tớ nghĩ Thượng Hải chẳng rẻ hơn Bắc Kinh đâu,còn về chi tiêu thì Thượng Hải nổi tiếng đắt đỏ rồi,500NDT/tháng ở BK là phải tiết kiệm lắm,tức là kiểu như bạn tự nấu ăn,vì chia trung bình bạn chỉ có 15 NDT/ngày cho 3 bữa ăn,tiền nước,còn 50 NDT cho điện thoại,chưa kể phí đi lại,rồi các chi phí linh tinh khác,nói chung thì tớ thấy như thế là căng.:)Bạn nên tìm hiểu kĩ bởi sang đó mà thiếu tiền thì sẽ rất khổ sở.
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện nói về những đồng tiền như thế này:
    Ông bố sai đứa con đi làm mang tiền về,nếu muốn được thừa kế tài sản của ông.Nhưng đứa con lười biếng không muốn lao động nên bí mật xin tiền của mẹ.Tối nó về nộp cho bố nói dối là tiền công lao động được,ông bố bảo rằng "Chỗ này quá ít" và cầm xấp tiền đó ném vào lò lửa,đứa con hứa "Mai con sẽ kiếm được nhiều hơn".

    Hôm sau nó lại xin tiền mẹ,và hôm sau nữa cũng như vậy.Cuối cùng bà mẹ không còn tiền cho con nữa.Và đứa con buộc phải tự ra ngoài xin việc làm thuê.Tối hôm đó nó đưa toàn bộ số tiền công cho bố,chỉ bằng một nửa số tiền mọi hôm.Ông bố lại bảo "Ít vậy ư" rồi cầm số tiền đó ném vào lò lửa,nhưng lần này thằng con hét lên "Không,con đã phải cực nhọc cả ngày mà chỉ được một ít đó thôi" và nó thò tay vào lửa để cứu những đồng tiền kia ra
    Ông bố lúc này mới ôm lấy đứa con "Giờ thì bố đã có thể tin tưởng giao toàn bộ gia tài cho con.Con chỉ có thể giữ được gia sản khi con biết quý đồng tiền và biết tiết kiệm.Con chỉ biết quý đồng tiền khi con đã phải đổ mồ hôi và sức lao động ra để có được tiền"
    Trở lại chuyện một người tiêu 15000 USD,thật sự là mình không bao giờ tin số tiền đó là do lao động chân chính.Không biết bố mẹ anh ta làm thế nào mà lắm tiền thế.Nhưng nhìn những kiểu như Bùi Tiến Dũng đánh bạc một lúc hàng triệu đô thì chả ai tin được đó là những đồng tiền lương thiện.Chỉ khổ dân nghèo thôi ,và tương lai đất nước bị gặm nhấm bởi sâu mọt quá nhiều
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hix , nếu mà ở kiểu đấy thì có thể thuê ở ^住, ở giường tầng cùng người tq , ăn ở chung nhiều người , tầm 350tệ/1 tháng , nếu bạn chịu được , nhưng nói thật ở kiểu đấy ban căng lắm vì bọn tq ngủ sớm lắm , dân VN mình chắc toàn học hành hoặc ngồi máy vi tính về khuya , còn chuyện ăn , 500 tệ là có thể nếu bác cực kì chi li , không đi đâu , không mua gì , ăn chỉ ăn bữa chính, nước nôi không mua ngoài ,,,,,đấy .......
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sao đến h vẫn còn có người suy nghĩ kiểu này nhỉ? chẳng nhẽ chỉ có tham ô, or làm rì bất chính mới giàu đc à??? Người ta làm ra nhiều thì có quyền tiêu nhiều chứ sao???

Chia sẻ trang này