1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    @ Jun: Q oi la Q, dong chi y co chi khi the la tot day chu, just kidding cái j, động viên em nó tí đi.
    @ cuteboyhn: em cứ học tiếng tốt điiiiii, tiếng k tốt thì chả làm cái j được đâu, trừ khi em k muốn làm bằng tiếng Trung. làm thêm nhiều chứ em, từ từ rồi nói, em mà học xây dựng hoặc kiến trúc thi trường Đồng Tế là ok rồi, bạn chị học ở đó riêng tiền ở chung với một anh VN khác là 500 tệ một tháng. Thượng Hải đắt, cái đó cứ chuẩn bị tinh thần trước.
    em nói đùa thì đừng nói trong diễn đàn, bỏ cái kiểu nói đấy đi. Hongkong_girl em nhá, not Hongkong_gurl.

    @ em: đúng là suy nghĩ khác nhau em ạ, e thấy quả đầu xù của các bạn ý còn gì, thêm màn nhổ lung tung nữa, hãi. hehe. nhưng chị thích cái kiểu đèn tự động ở hành lang kí túc và hành lang lớp học, thích cả ở đâu cũng có vòi nước nóng nữa. thêm cả tinh thần học hành chứ, hai giờ đêm đi về thấy đứa đứng dưới cột điện đọc sách, mà thấy nhiều chứ, chăm thật, chưa biết có tốt k, nhưng đáng nể rồi. ngủ ngon em.

  2. cuteboyhn

    cuteboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nam_Anh_BJ, ừ cám ơn bạn...
    Tớ thì ko ở đc KTX của người Trung rồi hic hic, nếu mà ở Quảng Châu thì ngon ơ á, vì rất nhìu ng quen, cơ mà ở QC trường đó đào tạo ngành này ko tốt hic hic
  3. cuteboyhn

    cuteboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    quanThLiem, bạn em bảo em phải cố Tiếng lắm, rồi chắc chắn em phải đi làm them thôi, chứ lấy tiền nhiều của mẹ cg ngại lắm hic nhất là ko có nhiều tiền
  4. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đi học về kết nhất món thịt dê nướng, giờ muốn ăn cũng chả có mà ăn. Đôi lúc tăm được thịt dê và gia vị, tự nướng lấy ở nhà, thì lại thấy thiếu cái cảm giác đêm đông, ngồi bó gối cạnh cái bàn bé tý, vừa nhai thịt dê vừa nhìn bác chủ hàng ngoay ngoáy nướng, vừa lạnh vừa ấm, vừa ăn vừa thèm ... ngày trước ...
    Một điều nữa là TQ thay đổi nhanh. Chỉ trong vài tháng, gần trường mình học đã mọc lên 1 cái siêu thị 3 tầng. Thế là từ chỗ hàng ngày toàn đi chợ như ở VN, mua dầu ăn cũng xách chai đi để bác bán hàng đong cho 10 đồng, vèo 1 cái đã đến bước muốn mua gì cũng có, lại toàn hàng đẹp, thêm cái lợi là, mùa hè nóng, ăn trưa, với ăn tối xong, vào siêu thị cho mát, mùa đông lạnh, vào siêu thị cho ấm. ^^
    Chuyện đi tất quanh năm thì rõ rồi, nhưng mình ấn tượng hơn với việc các bác nam rất hay khạc nhổ ra đường. Về mặt lịch sự này thì con trai VN hơn rồi. ^^
    Em ơi, luật pháp TQ quy định sv nước ngoài sang học không được đi làm thêm đâu. Trong giấy tờ đi học, cũng có phần cam kết liên quan. Tuy nhiên, nếu tiếng giỏi, có mối quan hệ, thỉnh thoảng có đoàn nào đó từ VN sang làm việc, thì cũng có người đi dịch chui đấy. Đi dịch như vậy, tiền được nhiều (50$ 1 ngày gì đó), nhưng cả năm chỉ có khoảng 2,3 dịp là cùng. Đấy là nghe nói đấy nhé!
    Được xiaotur sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 02/10/2007
  5. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đèn tự động (có tiếng động thì sáng, sau 30s thì tự động tắt) ở hành lang là do tinh thần tiết kiệm đấy! Kèm theo còn có việc ký túc xá của sv TQ cắt điện (trừ điện quạt trần) từ sau 11h đêm (có thể tuỳ trường). Mình có 1 khoảng thời gian ở cùng khu ký túc với sv TQ, thông thường thì không sao, nhưng đợt ôn thi thì muốn học đêm cũng khó, vì không có điện, bèn bê ghế ra hành lang học. Nhưng gặp đúng cái đèn tự động, thế là vừa học vừa phải "e hèm", hoặc dậm chân liên tục, may mà các sv khác cũng ra học, thành ra được cái đứa này "e hèm" lần trước, thì đứa kia "e hèm" lần sau ... Cùng với 2 ví dụ tiết kiệm trên, người TQ còn tiết kiệm nữa là dùng đèn tối, đèn phòng vs, đèn hành lang đều tối cả, không biết là do không đủ sáng hay do học chữ nhiều nét mà sau mấy năm học, mình phải đeo kính cận. ~~
    Chuyện chăm học thì cũng có thế này thế kia, tuỳ người, tuỳ trường. Cô giáo mình thỉnh thoảng lại lấy ví dụ sv trường khác, chờ sv buổi sáng học xong, là ào vào lấy chỗ, rồi vừa ăn trưa, vừa tự học, để nhắc nhỏ sv lớp mình cần chăm hơn. ^^
    Được xiaotur sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 02/10/2007
  6. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái thời 5 năm trước mới tới TQ cũng ở chung ktx với Trung Quốc 3 tháng,kể ra hồi đó cũng vui,sống có nền nếp và có kỉ luật.11h tối cắt điện,đóng cửa ktx ,đi học về muộn thì chỉ có nước đánh răng trong bóng tối.Tắm thì phải đi tắm ở nhà tắm tập thể 1RMB/lần,ặc ặc.giặt thì đa số giặt bằng tay,hoặc mang xuống nhà giặt của trường 5RMB/máy.Nhớ hồi đầu sợ đi tắm tập thể toàn ì ạch xách từng phích nước lên phòng tắm,sau này mùa đông lạnh thấu xương,thế là cũng đành phải theo chị em ra tắm tập thể.Nhớ nhất những ngày lạnh giá đi từ nhà tắm về ktx 10p đi bộ mà tóc ướt đóng thành băng.Quần áo giặt xong sũng nước phơi lên cũng đóng băng luôn.Nhớ ngày đầu tiên tới TQ 7h tối mấy anh em rủ nhau đi ăn cho sớm sủa,tới nhà ăn thấy vắng hoe,đóng cửa ngơ ngác chẳng hiểu sao,hôm sau mới biết dân TQ ăn cơm từ 5h chiều.Nhớ những tháng ngày làm bạn với món "đỗ xào thịt bò" 5mao cơm,2 tệ thịt=2,5 tệ đó là khẩu phần ăn lặp đi lặp lại suốt mấy tháng ngày 2 bữa vì đó là món dễ nuốt nhất.Nhớ những ngày trời đông lạnh buốt,8h lên lớp học tới 12h,trưa ăn cơm,ngủ trưa qua loa,chiều lếch thếch lên phòng tự học,5h chiều ăn cơm,tắm giặt 7h tối lại đi tự học,10 ngày học với cường độ cao chỉ để ôn thi hsk,nghĩ lại hoá ra mình cũng đã từng có lúc chăm như thế.3 tháng ở chung với học sinh Trung Quốc quá nhiều kỉ niệm,vui có buồn có,tiếc rằng kết thúc của những tháng ngày ở chung đó là 1 cuộc cãi vã giữa đôi bên,cãi vã kiểu TQ nói với nhau còn VN nói với nhau,2 bên nói với cô giáo,và tuyệt nhiên ko nói với nhau câu nào.4 đứa VN dọn đồ ra khỏi KTX TQ để chuyển về KTX lưu học sinh,ra đi hoành tráng lắm,nhớ lúc dọn đồ đồ của 4 đứa để tràn ra sân ai đi qua cũng nhìn,nhiều như của 10 đứa TQ ý.Kể cũng thật lạ mỗi đứa chỉ có 1 cái gầm giường,1 cái hộc tủ ấy vậy mà nhét kiểu gì được lắm đồ thế.Bắc Kinh ơi còn nhớ nhiều thứ lắm,5 năm rồi mà những ngày đầu tiên ấy vẫn còn y nguyên,còn rõ mồn một như ngày hôm qua mà thôi.cách đây 1 năm tình cờ gặp lại 1 đứa TQ cùng phòng hồi trước,thế là cả phòng 7 đứa hẹn gặp nhau 1 bữa KFC vui ra trò,chỉ thiếu 1 chị đang ở VN thôi,kể lại chuyện cũ nhưng tuyệt nhiên ko nhắc đến vụ cãi nhau năm nào.Còn hẹn sẽ gặp nhau nhiều nữa nhưng ko thực hiện được,đáng tiếc.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    các bác kể làm em cũng nhớ...
    Mùa thu năm ấy....bọn em bị chuyển xuống cái vùng gọi là SSOmột cái tên hoàn toàn xa lạ đối với bọn học sinh mới chân ướt chân ráo lên năm thứ 2.Thế rồi qua lời kể của các thầy cô thì ở đấy có 大学^ nghe rất oai,toàn sinh viên,tập trung tất cả các trường đại học.Thế là bọn em đâm lao thì phải theo lao,xuống đến nơi thì ôi thôi đúng thật là toàn học sinh với nhau,nhưng mà đứa học sinh nào cũng kêu khổ.Xuống đến nơi người ta xếp vào kí túc của học sinh TQ,cái phòng ngay tầng 2,cửa đằng sau nhìn ra là một rừng nhỏ toàn bạch đàn...ở đây mà có trộm thì cứ gọi là xác định,tầng thì thấp tè,chả có rào chắn ban công,cửa ra ban công thì là cửa kéo không khoá.Phòng bọn em lại chỉ có 2 đứa,thế là 2 đứa mặt xanh lè nhìn nhau,dọn đồ thì đến 11h đồ đạc ngổn ngang nó cụp một phát....tắt điện,chỉ còn mỗi đèn bên ngoài.Lúc đầu mấy đứa không hiểu vì sao cúp điện chạy ra ngoài nhìn nhau vẻ cầu cứu rồi dắt díu nhau xuống phòng trực ban hỏi .Biết được sự tình thì lại xin xỏ mấy bác dưới đấy cho chúng em xin ít điện vì đang dọn nốt đồ.Xin kiểu j cũng kô được đành lủi thủi lên nhà trong ánh mắt thông cảm của bọn bạn TQ ở các phòng bên .Của đáng tội,sắp đêm trung thu nữa chứ,khổ sở ,thê thảm không chịu được.À đấy là chưa kể quả muỗi ở kí túc ,hix ,sau một đêm mà chân bọn em nở hoa toe toét,mặc dù đã cố moi được cái mùng chăng lên thế mà bọn thú vật có tên khoa học là muỗi vẫn cứ tấn công tới tấp,đến sáng hôm sau 2 đứa bơ phờ nhìn nhau kinh hãi.....
  8. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự dưng nhiều cảm xúc với Bắc Kinh những ngày đầu mới đến thế.
    Tiếp câu chuyện sau khi rời khỏi ktx của Trung Quốc.Bọn mình chuyển tới ktx riêng cho lưu học sinh,nó nằm cao chót vót trên tầng 8 1 toà nhá có thangmáy nhưng ngày chỉ mở 3 lần.Sáng từ 7h đến 8h,trưa từ 11h30 đến 12h30,và tối từ 6h tới 7h.Ức chế thay khi 12h kém 15 mới tan học,xếp hàng mua cơm rồi cuốc bộ như ma đuổi về ktx,vẫn có những hôm về tới nơilà 12h32p,nhìn cái thang máy nó đóng sập trước mũi bất kể xin xỏ thế nào với thằng quản lí cũng ko được,bọnđấy nó đúng giờ thế ko biết.ức chế.Vì vậy mình cũng đã quá quen với cái việc phải leo bộ 8 tầng lầu vừa cao vừa dốc.Có 1 buổi tối giữa tháng 12,gió to tưởng như có thể thổi bay mọi thứ.Lóc cóc từ lớp học về lúc 10h tối,quên ko mang mũ và găng tay,ôm trên tay chồng sách và quyển từ điển dày cộp nặng chịch,lạnh thấu xương,cắt da cắt thịt,cảm tưởng như máu đông lại dưới lớp da,tai thì buốt ko còn cảm giác.Đi trên đường mà gió thốc thẳng vào ***g ngực,tưởng như ko thể bước nổi.Về đến ktx nhìn 8 tầng lầu phải leo,mình cảm tưởg muốn chết luôn ở đấy,leo đến tầng 4,ngồi phệt xuống đất thở lấy thở để.Leo đến tầng 8,ko còn đủ sức để cắm chìa khoá ở cửa chì còn cách đập cửa ầm ầm đề congười ra mở hộ,vào đến nhà nằm vật ra giường,tay chân ko còn tí sức lực nào,***g ngực đau buốt,ko thể thở nổi.Sau đó thì ốm bẹp giường luôn.Nhớ lại bây giờ còn thấy sợ,đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất mình bị như vậy.sau này rút kinh nghiệm gió to thì ằm nhà đừng có lớ xớ mà bước ra đường.
  9. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    dân nhà mình đi học thương nhất là đồng chí nào tiếng không vững các bạn TQ hỏi xóc một số vấn đề nhạy cảm quan hệ hai nước k nói lại được. Dung den long tu trong dan toc...uc che.
    thương nhì là mùa đông đi tắm tập thể, về lạnh tóc đóng băng, rét thò tay ra khỏi phòng, hoặc chạm vào nước đỏ tức thì...
    thương ba là đầu kì giàu nứt ra, hehe, cuối kì có khi lại ngồi đếm từng xu....
    thương bốn là bị anh em bạn bè nhà mình ruồng bỏ đá đểu, chơi xấu....
    thương năm là ở với các bạn TQ học được j thì đương nhiên là được nhiều, nhưng đặc trưng của tiếng Trung là âm bật hơi và nguyên âm, cac ban noi chuyen cu nhu dan Viet "chui" nhau....
    thuong nhieu..........nhung cung hoc duoc nhieu.........vui nhieu.....
    --?-oY快O.T学--,学^s"o西坏s"Y好O好s"Y好O?"."Y姐妹fo?Z好s">z??,

  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đi học, phải làm các bài tập bằng PPT và thuyết trình. Hic hôm trước ê cả mặt vì cả quân VN (dăm bảy đứa chi đó) trong lớp nỏ có đứa nào làm bài tập cả. Không hiểu tại quân VN mình không biết hay là lười làm?
    Mình thì không biết làm PPT

Chia sẻ trang này