1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    bác Nong ui thế bác ko được học môn Ji Suan Ji a,đùa tí thôi kiếm quyển Ji Suan Ji Ji Chu về xem nó dạy cách làm PPT đó.Nói thế chứ thực ra cả mấy năm đi học em làm có 1 lần hồi học môn Ji Suan Ji,còn lại làm bài tập nhóm thì bọn TQ phụ trách cái đó rùi,em ko có phần.
    AQ :Chú ý nên xoá các chữ ký khi quote bài
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 10/10/2007
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm ppt mà lại biết đi học phải làm bài tập = ppt, mà kiểu đi học làm bt = ppt chỉ có dân wai guo thôi, bác Nông này nhiều khi không tin đc, hôm roài bắt quả tang lang thang ở HN nhá!!!!
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thật ra cái PPT đấy mày mò tí là bít làm ngay í mà.Nhớ có hôm tự dưng giáo viên bảo bọn em về nhà làm ppt rồi đến thuyết trình,em cứ ớ ra quay ngang quang ngửa hỏi ppt là cái j ,bọn bạn thì tròn xoe mắt nhìn mình-giá mà chúng nó bảo power point thì có phải mình biết ngay kô.Mà đến lúc thế về nhà mở ra hí hoáy tí cũng làm được sơ sơ ấy,hĩ hĩ ....
  4. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    tự dưng vào đây khóc k biết làm PP.... đồng ý với Tuấn k tin được..
    cái PP này hay chứ, các bạn đang học ở TQ thì cứ nhiệt tình mà làm...ít nhiều cũng tăng thêm độ tập phối màu sắc, hình vẽ, hay lại dưng cả theme sẵn của họ vào...theme của họ cũng hay, nhưng tự mày mò làm theme thì thích hơn...
    chỉ cốt là thuyết trình hay là nhìn vào đó mà đọc là khác nhau...nếu mà đọc thì cấm giấy đọc cho nhanh....
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ơ chị ơi em kô bít tự tạo theme đấy,lúc nào dạy em phát nhớ.
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chú Jun xiêu thật. Ngồi trong óp phít xờ mà mắt vẫn nhìn xa ngàn dặm, công lực quả nhiên thâm hậu. Chú ngó thấy Nông mỗ ở đâu vậy? Trần Mục? Sơn Hải? hay Núi Trúc????
  7. XiaoGang08

    XiaoGang08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này nói chuyển sock vậy đó , bỏ qua cho chả đi .Nói chuyển ko dám nói thẳng chọt chổ này chọt chổ nọ .Đừng chửi chả nha , chửi là ngày mai chả la làng cả diễn đàn đều biết đó .小人
    Được XiaoGang08 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 11/10/2007
    AQ : Nhắc nhở các thành viên nhớ xoá chữ ký trong các bài viết được quote.
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 11/10/2007
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn XiaoGang08, bạn có nghe câu "Ăn trông nồi ngồi trông hướng" bao giờ chưa ?
    Bạn mới tham gia diễn đàn thì cũng nên "dựa cột", xem anh em hoạt động thế nào rồi hẵng phát biểu.
    Bác Nông ở đây được cả box yêu quý, là linh hồn của box đấy. Chịu không thấu thì khỏi tham gia đi.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/10/2007
  9. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    lại nói chuyện đi du học sướng
    thôi thì đầu tiên là sướng ngủ, ai làm gì kệ ai, ngủ cứ ngủ, ngủ cả tuần cũng được.......sướng
    tiếp đến là ăn, ở đâu ăn khổ chứ, ở TQ chắc hầu như không khổ, trừ khi hết tiền, còn nếu tự nấu, thức ăn mua cũng k quá đắt, trừ các bác ở thành phố quá lớn......còn không thì cơm gà cá gỡ hàng ngày........đến nỗi thèm ăn rau......
    sau nữa là chơi, chơi chán ra, chả ai nhắc nhở......chơi nhiều quá (chơi lành mạnh nhé;)) lên núi, xuống sông, trèo tường vượt cổng, chợ đêm, quán cóc ....đến độ nhớ tiếng nhắc, tiếng chê của bố mẹ...........còn các game cả ngày cả đêm loại đó k buồn nhắc tới...
    cuối cùng là học, học thoải mái, k ai cấm học, học thâu đêm suốt sáng, học quên ăn quên ngủ........k ai phá đám,à trừ các bạn bị cắt điện lúc 11g đêm nhỉ...
    đời tự do công nhận là sướng, nhưng lại khổ vì tự mình quản mình!!!
    @ Hongkong_girl: ô sờ ki em! đang buôn chuyện du học,mất hứng quá, kệ đi, buôn tiếp....chuyện du học còn dài dài..vui vui buồn buồn..
    Được quanthliem sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 15/10/2007
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    bác quanthliem nói đúng thật, giờ nghĩ lại cuộc sống đi học vẫn thấy sướng, thời du học năm 2 lần du lịch Lúc đi học chỉ ước đi làm cày tiền, đến lúc đi làm thì ước rì được cty cử đi học đi làm YM thì bị lock, cả ngày bận rộn, an ủi được là nội quy cty tốt nên hàng sáng không phải mất time ở quán cafe
    @Newfarmmer: E chẳng biết, e gặp bác cái lúc mà xứ Tàu người ta nghỉ quốc khánh ý

Chia sẻ trang này