1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ.TồưƯõ?"õ?"ố??ộ-ằỗ>đỗ?ạọạ<ọ?<(Du hỏằ?c-Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u mỏ??t thỏ?Ơy tai nghe)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất với mình là vụ SARS. Vì có bệnh này mà nguyện vọng chuyển từ ^?校, ở ký túc sv TQ của mình sau bao lần đề đạt không thành đã được thực hiện. Về thành phố, hàng ngày xem ti vi, mỗi ngày lại có thông tin thêm về số nạn nhân, lưu học sinh về nước gần hết, sv TQ mình quen vì đều là sv năm thứ 4 nên được cho về nhà tự viết luận văn. Hàng ngày ra vào trường đều phải xuất trình giấy tờ, ra đến đường là ai ai cũng đều đeo khẩu trang, có người đeo đến 2,3 lớp cho an toàn .... bầu không khí ngột ngại, sợ hãi, hoang mang cực độ bao trùm. Từ tháng 4 mà kéo đến đầu tháng 7, mình đi du lịch vẫn phải điền vào phiếu xác nhận tình trạng sức khoẻ. ...
    Nhưng chính trong thời gian khó khăn đó, 2,3 chục lưu học sinh còn lại (trường mình học vốn dĩ chỉ có 2 người VN, lúc này chỉ còn lại mỗi mình mình) lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Trước đây đi qua còn không thèm chào nhau, giờ toàn cả hội đi ăn chung (tất nhiên là trong nhà ăn của trường), tham gia thi đấu thể thao theo khối với sv trong trường, có ai sinh nhật lại kéo cả hội ra quán ăn uống, hát hò,...
  2. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Sars thì đúng là có nhiều chuyện để kể.Năm đấy khi Sars mới bùng nổ,nghe nói trường Lâm Nghiệp có nguời chết vì bệnh này,lối đi thông giữa Bắc Ngữ,Mỏ,Lâm Nghiệp qua khu Dong Wang ZHuang bị phong toả,tình hình có vẻ rất nghiêm trọng,mọi người tâm trạng hoảng loạn rối bời,gọi điện về nhà báo cho bbố mẹ,nhưng vì bọn TQ bưng bít thông kin kín quá ở VN chẳng có thông tin gì,bố mẹ khuyên ở lại để thi vào trường đã ko thì lỡ dở hết,ấy thế nhưng sáng sớm hôm sau khi thị trưởng Bắc Kinh và bộ trưởng bộ Y tế bị cách chức do bưng bít thông tin,bố mẹ gọi điện sang giục về rối rít.Cống trường bị phong toả,nhà ăn đóng cửa,ngày 2 bữa bọn mình làm quen với Mc donald,vì là du học sinh nên thây cô giáo trong trường vẫn cấp giấy ra vào cổng trường để bọn mình có thể ra ngoài ăn uống,ấy vậy mà vẫn đú cực nhá trước khi về còn đi Wu dao kou đú phát cuối mua 1 đống quần áo,đúng là chết ko chừa tội đú hehhe,mà kể ra lúc đấy sao lại ko sợ nhỉ?Hôm đi mua vé máy bay,về trường doạ các bạn là đường bay BK _ HN chính thức bị ngừng,ko mua được vé,mọi người ai cũng đờ đẫn sợ hãi,thôi toi rồi,kể ra hôm đó đùa cũng ác thật,1 đứa bạn nhấc máy điện thoại gọi cho mẹ nó khóc lóc bảo con ko về được rồi,híc sợ quá phải nói thật ngay.25/4/2003 1 ngày đáng nhớ,tớ bị viêm mũi dị ứng rất hay hắt hơi,xịt mũi,trước khi ra sân bay các bạn tớ đã canhbảo nếu mày hắt hơi 1 cái thì là giết cả đoàn đấy,ko biết do sợ wá hay sao mà cái mũi của tớ nó ngoan ngoãn cho tới khi về tới VN.Nhớ cái lúc vừa mới xuống sân bay,tháo bỏ khẩu trang nhưng bố mẹ đã nhắc phải đeo lại ngay,cũng phải thôi biết đâu mình mang trong người dịch bệnh,về nhà thời gian đầu ko dám di đâu,sợ mọi người ngại nên chẳng dám tới nhà bạn.Sars đã khiến cho mình và khá nhiều bạn khác chậm mất 1 năm đại học,nghĩ đến vẫn cay cú híc
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói vừa rồi Quốc Khánh em mới nhớ.Em có bài học xương máu là trong các ngày lễ cấm bén mảng ra ngoài đường,mặc kệ sự hấp dẫn của các loại giảm giá.
    Có một lần,quốc khánh,trời lành lạnh,em rình đi mua cái áo khoác,hix,chờ đến đợt này nó giảm giá cho nó re rẻ,khổ con nhà nghèo là cứ phải canh cánh canh cái cái nỗi giảm giá.Em biết cái j gọi là "tuần lễ hoàng kim" em đã cẩn thận chọn ngày 3-10 mới ra cửa,đúng thật,đường vắng,sướng,tầm này người ta đi nghỉ nhiều mà.Thế là em sướng râm ran hết chặng bus từ trường đến gần xidan,Nhưng mà đến đoạn xisi thì em mới biết được cái nỗi ngu của mình.Ối giời,người không là người,người ở khắp mọi nơi,trên vỉa hè,trong quán,dưới lòng đường,thấy độc người là người,choáng,và tất nhiên cái xe buýt cũng bắt đầu được lèn chặt còn hơn lèn cái j ấy.
    Đến nơi em phải đứng thở 5 phút mới lấy lại được hết bình tĩnh.Kiểm tra hết các tư trang,may mà còn nguyên,chứ lúc trên xe mà có đứa nào nó móc thì chỉ có nước là mất.Mà nói câu dại mồm,nó móc đồ còn đỡ,thằng nào nó đểu nó sàm sỡ thì cứ gọi là chỉ còn nước đứng đấy mà khóc,mà khóc cũng chả làm j được,vì người đông quá,nó chèn cho như một khúc gỗ chả cử động được.
    Lòng vòng 3tiếng đồng hồ,đấu tranh mệt mỏi mua được cái áo em mới phát hiện ra là không còn chỗ để về.Tàu điện và tuyến xe buýt người như nêm,kô thể chen chân được với bọn TQ vừa bẩn vừa hôi,em bấm bụng đánh liều nhảy lên một cái xe đi thẳng xem nó cho mình đến đâu.Nhưng mà cái số em nó còn đen hơn con mực,cái xe đấy nó dừng ở Thiên An Môn ạ.Và cuối cùng thì em chết dí ở cái Thiên An Môn gần 3 tiếng đồng hồ nữa,em về đến nhà là 11h đêm,vừa lạnh vừa đói vừa mệt.đúng là dở khóc dở cười....hix
    Từ sau lần đấy,bố bảo em cũng không mò ra ngoài vào lễ tết j ở TQ nữa.
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Xứ Tầu mà nghỉ Cuốc Khánh là dân Tầu nghỉ thả cửa rồi. Tưởng chú chộp được anh ở mấy nơi trển chớ
    Tết ở lại TQ.
    Là SV chuyện ở lại TQ ăn tết là chuyện phình văn phường nhỉ? Nhớ hồi năm thứ nhất, năm nớ mới sang (sang từ tháng 9 đến tháng 2 chi đó thì tết). Vừa là để kiểm chứng xem xa nhà nhớ nhà ra mô, vừa là hổng có tiền về quê thế là ở lại TQ. Ối cha mẹ ơi chứ tết mới nhất. Ở lại cái thành phố chẳng có thấy tết nhất chi hết ớ. Sáng mồng một tết xe nó vẫn chạy ầm ầm à. Đi siêu thị đi cửa hàng mở chẳng khác chi ngày thường lại còn tả chứa nữa chớ. Chua choa mắc công mình cứ nghĩ giống như Việt Nam, mua bao nhiêu đồ ăn dự trữ ngày tết. Được cái ra đường xe cộ và người có ít hơn tý chút nhưng cũng chỉ dám ở lại năm nhất à, năm sau xéo về nước từ sớm. Lúc giao thừa năm nớ khóc ròng ròng khi gọi điện về nhà. Hớ cũng may mà được nghịch pháo bù lại hề.
    Có ai có chuyện ăn tết TQ vui như thế không?
  5. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    tết mà bác Nông dám ở lại là đáng cảm phục đấy, dưng mà cũng biet khóc ròng à
    không khóc ròng mới lạ đấy, anh chị em đừng ở lại tết làm gì, buồn lắm, buồn nau ruột gan luôn, vừa lạnh, vừa buồn, lạnh tê tái, tết lại càng là thời gian gần như lạnh nhất của miền bắc. mấy đứa ở với nhau vẫn còn thấy buồn nữa là....
    trường học vắng hoe như chùa bà đanh, siêu thị mở thì đồ ăn toàn đồ...k muốn ăn.
    biết thế nào là nhớ nhà luôn... gọi là nhớ nhà sâu sắc....
    được cái đốt pháo khoái, nhà mình tết thiếu pháo buồn hẳn, nghe
    đạch đùng, đạch đùng, pháo hoa đốt thả cửa....
    em à, sao e lại đi ra đường vào lễ tết thế, quên dân TQ đông như thế nào rồi à, các bạn cứ phải đi sang TQ thì mới thấu hiểu được cái từ đông đúng nghĩa, chết sặc mất.... vẫn thấy sợ ngày lễ tết. 1.5/1.10.
    may ma e k sao, nhung ma cung thuong qua, den tan gio day moi ve duoc ki tuc.
  6. beui16

    beui16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

  7. shansongvn

    shansongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hichic!Nghe các bác kể chuyện tiêu tiền vậy ác quá.Bên 辽宁bọn em nghèo nàn nhất cái đất Trung Quốc này rồi.Cả năm học tiêu hết tầm 4000usd là nhiều lắm rồi.Bác nàôọc ở chỗ khác thấy mệtmỏi quá toàn chạy xuống liaoning bọn em thôi!!!!
  8. Sw33t_lOv3

    Sw33t_lOv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    có ai du học ở HK k ạh
  9. chenlin

    chenlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sao các bác toàn ở miền bắc thế nhi?ko ai học ở Quế Lâm à
  10. phuccdvn

    phuccdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có anh, cái avatar của chú chụp hôm văn nghệ ngày 18 à.

Chia sẻ trang này