1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở TP.Hải Dương cửa hàng bánh kem nào ngon nhất nhỉ, pà kon?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nhoc_rangkhenh, 09/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vukhanhch

    vukhanhch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tưởng jì, rễ ẹc, ra ngay đầu Trần Hưng Đạo (kô nhớ số) Hiệu Bánh Niềm Vui có bánh Pháp như Thu Hương HN luôn. ...mới ăn nè
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    tks nhìu nhìu, chìu tối t7 sẽ về mua. Nếu bạn rảnh tối t7 trà đá tổng hợp nha.
  3. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Xl phải chia buồn là: Công nhận bánh ở Niềm Vui cũng ngon, nhưng công nghệ làm thì chẳng ngon chút nào. Còn nhớ một dạo mình mua bánh ở đây, chủ hàng là một cô hơi bị khó tính. Đơn giản như thế này: Mình chọn một cái bánh đề nghị làm và mua về ăn luôn. Ok. Xong. Nhưng bạn biết cô ấy làm thế nào ko? Cô ấy lấy con dao và cắt bánh làm 2 miếng. Cũng chưa có vấn đề gì nhưng bạn biết không? Cô ấy để một trong 2 lớp bánh lên mặt cái bàn trong khu làm bánh. Nhìn mất vệ sinh không chịu nổi. Vì sao ư? Khăn lau thì đen. Mà nói thẳng với cái bàn đá, lổn nhổn nhiều đồ dùng làm bánh (nếu không muốn nói là bẩn) thì liệu bạn có dám ăn cái bánh đó không? Mình ko. Mình bảo sao lại làm thế, cô ấy bảo không sao. Mình không đồng ý. Cố ấy tỏ vẻ khó chịu. Mình bảo làm như thế mất vệ sinh. Mình không thích. Cố ấy chẳng nói chẳng rằng, khó chịu và tỏ thái độ rất không chuyên nghiệp. Cô ấy rất "mạnh mẽ", lấy luôn chiếc bánh mà mình nói đó cho vào trong tủ và lấy ra một cái bánh nhỏ hơn để làm. Ok. Cho qua. Nhưng bạn biết không? Khi làm kem mới kinh. Cô ấy lấy một cái khăn lau mặt (nếu không muốn gọi là rẻ) vắt ở gầm cầu thang chỗ có vòi nước và lau con dao. Khăn thì không đen nhưng không trắng. Mình bảo không sạch. Cô ấy bảo là giặt thường xuyên. Thế mà lại vắt ở gầm cầu thang. Lau xong cô ấy lại vứt toẹt nó ở trên bàn. Bên cạnh là rất nhiều kem. Nhưng nói thật, kinh khủng. Có kim tiêm, có hoa quả cắt dở, có dụng cụ làm bánh, có một cái thẻ sim điện thoại dùng làm bánh, có một cái lược để làm bánh, nhìn thì bình thường nhưng nói thẳng là có kem còn dính trên dụng cụ này (tạm gọi là dụng cụ vì không biết dùng từ nào) làm xong cũng chính chiếc rẻ lau kia lại lau lại những dụng cụ này. Mà hoa quả thì có vẻ như là lâu năm.Mấy quả sơri đựng trong một cái lọ ngâm nước gì không biết. Cho tay vào trong và lấy ra.cắm lên bánh. Còn gì nữa? Xin thưa là đế hộp bánh để xếp trong nhà. Mất cảm hứng muốn ăn kinh khủng.Còn nhiều. Ai muốn biết thì cứ đầu tư và đến đó mua trực tiếp thì nhìn rõ. Không bàn nước. Vì Niềm Vui mà không là Niềm Vui.
    Quan trọng: Về nhà vẫn ăn cái bánh đó. Hết mới ngon. :)). ăn đó mà không vui. HD chán lắm.Khuất mắt trông coi.
    1 chi tiết nữa là khi mình nói sao lại để cái bánh lên bàn như thế. Cô ấy bảo như thế là còn sạch chán. Chúng mày không biết là còn nhiều thứ ở những chỗ khác còn bẩn hơn. ....
    Suy nghĩ quá.
    Tố nhau đấy.
    Nhưng mà thôi, có thèm thì cũng về nhà tự làm tự ăn thôi. Bao giờ tiến bộ thì ta quay lại còn không thì nhịn.
  4. Dieukhue

    Dieukhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    510 lê thanh nghị cũng ngon đó bạn

Chia sẻ trang này