1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở trên đời này còn tồn tại bạn thân đích thực không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi znhanu, 31/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời này còn tồn tại bạn thân đích thực không?

    Đối với tôi tình bạn thật quan trọng, từ cấp 1 đến cấp 2 tôi có chơi nhiều nhất với 3 người bạn gần nhà,dù tính cách không hợp nhau lắm nhưng cạnh nhau thấy thoải mái. Nói là chơi cùng nhưng gặp gỡ không thường xuyên vì mỗi người đều bận rộn, có người đã lập gia đình có người đi làm, trong khi tôi vẫn đi học.
    Lên cấp 3, tôi chơi thân với 1 nhóm bạn khoảng 6 người, nhưng trong đó thân nhất với 1 đứa nhưng dần tôi phát hiện bạn này rất khôn vặt và thỉnh thoảng lợi dụng tôi,hix. Thế là hết.

    Hi vọng lên đại học kiếm được bạn thân, tôi có chơi thân với 1 người bạn gọi là rất thân, đi đâu cũng có nhau, tôi vui sướng khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm được người bạn thân đích thực. Nhưng tôi đã lầm, gần đến năm cuối ra trường, những nhu cầu bon chen cuộc sống và cá nhân khiến cho tôi và bạn cứ xa dần nhau. Tôi rất đau khổ khi nghĩ đến những câu nói động chạm của bạn tôi.

    Có phải tình bạn chỉ tồn tại khi 2 bên có lợi cho nhau, còn khi động chạm đến lợi ích bản thân thì tình bạn không còn nữa.

    Giờ tôi đã mất lòng tin vào tình bạn. Mọi thứ đều lừa dối hay tôi đã ngộ nhận, đã kì vọng quá. Buồn về cuộc đời vụ lợi này quá, còn đâu chỗ cho tình bạn trong sáng và vô tư đây, phải chăng mọi thứ đều bị thương mại hoá, tôi chỉ là con tốt trên bàn cờ của bạn tôi chăng?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn thân thì rất nhiều người có. Không có bạn thân có khi là do số không may chăng?
    Có lẽ tôi có những người bạn thân chơi với nhau bằng số tuổi của bạn đấy.
    Tóm lại: Nên biết chọn bạn mà chơi.
  3. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Tình yêu đích thực thì *có thể* ko có, chứ tình bạn đích thực CHẮC CHẮN có :D
    Quan trọng ở cái định nghĩa của bạn về "bạn thân" thôi, thân ko có nghĩa là đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng dính vào nhau, rồi khi do tác động ngoại cảnh ko ở bên nhau thường xuyên đ.c, thì cảm thấy đó là xa cách...
    Tôi có lẽ xấp xỉ tuổi bạn, nhưng tôi có những người bạn chơi với nhau có lẽ cũng phải mười mấy năm rồi, chúng tôi có những khoảng thời gian 1 năm chỉ gặp nhau 1,2 lần vì bạn tôi đi du học... nhưng điều ấy ko ảnh hưởng gì đến tình bạn. Vấn đề là chúng tôi hiểu, thông cảm và đồng cảm với nhau, đôi khi suy nghĩ ko phải lúc nào cũng giống nhau, cãi nhau tưng bừng tóe lửa để rồi sau đó hiểu và gắn bó hơn...
    Tình bạn cũng như Tình yêu, đều cần thử thách...
    Chúc bạn sớm tìm đ.c tri kỷ cho mình :x
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ theo định nghĩa bạn thân là bạn như thế nào ,bạn thân là bạn phải hiểu hết gan ruột ,biết những điều mà mình không cần nói ra hay đơn giản là ở bên bạn ta cảm thấy thoải mái ,đừng cầu toàn quá đôi khi cũng cần một sự thứ tha để cứu vãn một tình bạn
  5. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tiêu đề em trả lời là có, nhiều nữa là khác Cấp 1,2,3 em đều có vài thằng bạn thân, sống chết có nhau luôn ấy chứ
  6. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cũng khẳng định thêm lần nữa : Chắc chắn có tình bạn đích thực :) Chỉ là bạn chưa gặp được mà thui , có khi sau topic này lại có thêm mấy người bạn cực kỳ thân cũng nên ;D
    Cấp 2 mình cg có2 người bạn rất thân ( cho đến bi h vẫn thấy thế ) . Thực ra là cấp 2 có 1 nhóm bạn chơi thân với nhau nhưng đến h cảm nhận thấy chỉ còn 2 người là hiểu và quý mến nhau nhất .
    Cấp 3 cg có 1 nhóm bạn chơi thân với nhau , nhưng thời gian qua đi ko còn ai là thật sự thân thiết với m .
    Đh có 1 nhóm 3 người chơi cực kỳ thân với nhau và đến bi h vẫn thế . Yêu thương , thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau .
    Nói chung mình thấy rất may mắn và hạnh phúc vì được làm bạn với những người này - những người mình thực sự yêu thương ;)
  7. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn có. Không những có 1 mà còn nhiều hơn thế.
    Mình mong muốn bạn thân đối xử với mình ntn thì phải đối xử với BẠN như vậy trước + thời gian ===>>> BẠN THÂN.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có vẻ phái yếu thì dễ có bạn thân hơn là phái mạnh nhỉ ,bạn thân thì ai cũng có nhưng thân thiết đến độ hiểu hơn cả bản thân thì thuộc loại hàng hiếm
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Cũng khó...mà cũng dễ...đôi khj đừng nên quá quan trọng hoá vẫn đề...Bạn thân có thể hiểu như 1 loại cây sống nhờ ko nhỉ? cây này bám vào cây kia lợi dụng sức sống của cây kia và nó đem lại lợi ích khác cho cái cây mà nó sống nhờ...Con người cũng vậy thôi...dựa vào nhau mà sống chứ tính toán chi li thiệt hơn mà làm j...Mình giúp ngta nhiều ko lẽ ko lúc nào mình cần đến sự giúp đỡ của ngta chăng? Mà ngta nhờ mình nhiều lúc mình nhờ ngta giúp đc mà ko giúp có đc chăng??? Đơn giản hoá vấn đề đi bác...mình sống đẹp vs ng này thì có ng khác sống đẹp vs mình...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sợ thật. Hóa ra bạn thân được coi như những cái cây sống nhờ? Suy nghĩ của em, sau một số tháng, vẫn chả khá lên được mấy nhỉ? Cái em đang nói, là bè thì đúng hơn, chứ bạn gì- nữa là bạn thân?
    Có bạn bè, mà hy vọng chuyện nhờ vả, giúp đỡ, lúc naỳ lúc kia thì hỏng rồi, em ạ.
    Em...có bạn thân không? Và được mấy năm? Nhờ vả nhau được những gì rồi?

Chia sẻ trang này