1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở trọ - không hợp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dtcuong85, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ở trọ - không hợp

    Mình đang ở trọ cùng 1 em kém hơn 4 tuổi ở Singapore! Mình không hợp tính nó lắm! Nó lại bướng, mình thì cũng không chịu thua. Mình thích sự yên tĩnh, nó thì thích bật nhạc. Nhiều lúc gặp vấn đề nào đó rất hay cãi nhau............ mình nghĩ là mình chắc chỉ ở 1 mình được thôi! Ở như thế này thì cũng không học hành gì được. Bây giờ cái khó là tìm nhà mới sao cho gần trường ( không biết gần trường có phải là yếu tố cần thiết không nữa) Các bạn có ý kiến gì giúp đỡ mình không?
  2. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cả anh em trong nhà cũng ko chịu đc nhau, mỗi người một tính mà. Nếu bác cảm thấy những cái ko hợp nhiều hơn là cái hợp thì em khuyên bác nên chuyển đi. Già néo đứt dây, ko ở với nhau nữa thì còn có quan hệ tốt cứ ở tiếp có ngày đánh nhau đấy!
  3. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau nó chuyển đi rồi! Hic, vừa rồi nấu cơm, nó nấu thức ăn. Nó bảo mình ra đảo nồi cơm --> mình không làm, bảo nó là nấu cơm cần gì phải đảo nồi cơm thế là nó tỏ vẻ rất khó chịu! Nó cứ tưởng nấu được thức ăn là ngon đấy, chẳng nhẽ mình lại ăn riêng trong khi ở cùng chung 1 phòng chứ!!!
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con, cố chấp, ngang bướng.
  5. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy đi uống bia (1 chai thôi), nghe 1 anh nói là sống 1 mình buồn lắm! Vậy mà mình lại tính ở 1 mình!
    Thôi thì cố mà thích nghi vậy! Được đến đâu hay đến đó.
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới nói: làm anh thật khó,dù là em xã hội hay em ruột
  7. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Làm anh phải làm thế nào cho nó nể đúng không? Hic, cũng tuỳ thằng chứ, bọn trẻ đứa nào như thằng cùng nhà tớ thì ngứa mắt lắm. Hic hic, phải ở cùng nó đến tận tháng sau! Ngôn ngữ của nó mình cũng ko hợp, nói như chửi mà bảo bình thường, ặc ặc

Chia sẻ trang này