1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở trong này có ai thích nghe nhạc Trịnh?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi il0veu, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh khi có một mình, gậm nhấm nỗi cô đơn ., khi trong lòng có một tâm sự gì đó .. lúc đó sẽ có được sự đồng cảm
    Khi đến những quán cafe Trịnh, có lẽ chỉ đi cho vui vậy thôi, chứ ồn ào và đông người quá, không có cảm giác thú vị lắm
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã lên tận HK thì nên ngồi Romance, ở đó tuy nhỏ nhưng cách bài trí rất hay, người chủ wán rất nghệ sĩ, giá cả lại được hơn ở Dư âm..
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói mà nghe thấy chán quá đi. Hết chuyện hay sao lấy mấy quán cafe ra ma bàn tán hoài. Còn bác nào đó có khi nào đi một mình vào quán cafe nào đó nghe nhạc uống cafe không ? hay cùng một người bạn thân, người tâm đầu ý hợp vào ngồi hưởng thụ âm nhạc như quán sáng lập ra đâu. Nhưng người như thế thì được bao nhiêu lắm. Vào ấy văng ra nhưng câu nói () nói chuyện ầm ầm như bom nổ. Chủ quán cũng phải chuyển nhạc để phục vụ quý khách để không phải thua lỗ. ( Đó là suy nghi của một chủ quán cafe mà tui được biết). Mấy bác nói ra để lay chuyển chuyện gì thi hãy nói còn nói ra để chứng tỏ ta đây nhiều quán cafe thì xin im dùm cho cái box ĐN này trở lại như xưa cái.
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    anh Pro trông nhỏ người mà nóng tính,, thì để bà con học hỏi lẫn nhau chứ. Quán TTĐ ở tít dưới gần đường núi thành kia mà. Romance cũng được nhưng bé quá. Bây giờ bàn về Trịnh nhé, ko nói về quán xá nữa. MT nghe nhạc Trịnh nhiều nhưng chẳng hiểu được bao nhiêu., mà có khi cũng không cần hiểu, chỉ biết khi nào buồn lại tự động bật máy lên và nghe KL ru, giống như là thói quen vậy. K hi vui cũng thế, những lúc thế này thường nghe " cho đời chút ơn, Ngẫu NHiên, Nguyệt Ca". Những lúc cần sự an ủi , vỗ về thì mt lại đến với" Phôi pha, ru đời đi nhé, hoa vàng mấy độ".
  5. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    CÁC bác nhầm rồi ko phải tiếng tơ đồng ,gần tiếng tơ đồng có 1 cái hẻm đi cỡ chục mét rẻ vào 1 hẻm bê tông cuối hẻm có 1 cái quán khá hay đấy các bác ạ đằng truớc quán đó hồi sưa hình như có 1 cái hồ be bé thì phải!

Chia sẻ trang này