1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở trường mình thầy cô nào để cho bạn ấn tượn sâu đậm nhất ?vì sao?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi crystal-sky, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi! NICO nói cũng có lý đấy! Lỡ thầy cô nào hăng wá nhảy vào đây thì kể như đời mình tàn!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ồ, miễn là không nói bằng thái độ quá khích là được, không đụng chạm riêng tư nữa. Nếu nói vui thì thoải mái đi. Ai cũng có kỉ niệm với các thầy cô giáo của mình. Tốt cũng có mà xấu cũng có. vì có ai hoàn hảo cả đâu. Nhưng mình được các thầy cô dạy dỗ thế nào là Tôn sư trọng đạo, dù có khi thầy cô chưa đúng chúng ta cũng không được phép nói xấu.
    Hãy giữ trong mỗi chúng ta nét đẹp của các thầy cô, nét hồn nhiên, trẻ trung của thầy cô, chúng ta sẽ thấy các thầy cô cũng đáng yêu lắm chứ.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Có phải đang nói về thầy Huy Dạy Sinh không vậy ,tôi cũng có ấn tượng với ông thầy này à nha .HỌc ông mấy năm quên sao đưoc .(tôi hỏng hoc TP a` nha)
    SABAGA
  4. jack_179

    jack_179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    LAu lam kh ve truoc minh kh biet gio co Huong (Su ) ra sao.Minh thay an tuong ve co qua cach an mac.Rat hien dai nhung co ve hoi cau ki.Hoi do co di day rat sanh dieu,moi ngay mot loai vay.Chiec nao trong cung goi cam,that tuyet voi va bat mat.Gan 10 nam troi qua ngay do va bay gio la khoang thoi gian kha dai .Gio cuoc song hien dai hon nhung tren buc giang van chua xuat hien voi nhugn chiec vay sanh dieu nhu cua co truoc kia.Chung to co da di truoc 10nam roi.Gio van con nhung co giao that gian di,chi mot chiec ao dai trang len lop.Do moi chinh la hinh anh cua nguoi giao vien VN.
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO JACK: Ít giáo viên nào bây giờ còn giữ được hình ảnh như thế lắm! Nhất là các giáo viên trường mình! Buồn thật đấy!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trường mình nhiều thày cô giáo dạy giỏi và thày cô nào cũng anns tượng cả, chẳng biết ai nhất nữa.
    thày huy(sinh) dạy rát hay và dễ hiểu , nhưng cũng rất khác người, đôi lúc thấy thầy hay phóng đại mọi thứ.
    Thày Sơn . chuyên gia"đời thường hoá ngôn ngữ toán học
    ThàyTuấn hoá chưa được học bao giờ, chỉ thấy thày đẹp trai nhất trường..
    Thày Thiết cũng chưa được học bao giờ nhưng công nhận thày chăm dạy thêm thật đấy. Lúc nào đến trường cũng thấy thày đang dạy ở dãy đầng sau, ca nào cũng thấy có mạt thày.
    Nói chung thì các thày cô dạy giỏi ở trường mình thì ai cũng có khiếu nói cả.
    Nhưng có lẽ tất cả mọi người ở đây ai cũng ấn tượng cô YẾN , dạy môn giáo dục công dân. Không biết bây giờ cô đã về hưu chưa. Còn cô ngày nào thì học sinh còn ghét môn GDCD ngày ấy. Nhưng cũng còn cô ngày nào ở trường thì học sinh Trần Phuc càng có nhiều cái để mà nhớ. Cô vẫn thường dậy chúng em là cái gì cũng có hai mặt phải không cô thân yêu của chúng em.
    Lúc học trong trường thì đôi lúc thấy rất không thích cô, nhưng sao bây giờ không học nữa thì lại nhớ cô đến vậy.
    BAYVEO
  7. ambitious911

    ambitious911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không ai có ấn tượng với thầy Khánh hả? Một người amateur nhất trên đời nhưng kiến thức thì tuyệt siêu, không ai bằng
    TERMINATOR
  8. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không về trường.
    Không biết các thầy cô xưa giờ như thế nào nhỉ? Nhưng trong mắt bọn học trò thì các thầy các cô bao giờ cũng là những ẩn số lớn, và phải là những người dũng cảm lắm mới có thể hàng ngày đứng trước 40 đôi măt săm soi, dòm ngó của lũ học trò vốn hiếu động và nhiều chuyện nữa.
    Ra trường một năm, Thỏ quay trở lại, gặp được cô giáo mà mình kính trọng cả về kiến thức và tư cách . Cảm giác đầu tiên khi gặp lại cô là bất ngờ và Thỏ đã suýt bật khóc. Cô giáo đây sao, cô già và gầy đi nhiều quá.
    Bao nhiêu lớp học sinh đã được cô dìu đắt, truyền cho kiến thức và tâm huyết. Nhưng cuộc sống với những khó khăn đời thường đã rút dần sức lực của cô, chỉ mới một năm mà cô già đi biết bao nhiêu.
    Cũng chẳng biết nói gì ngoài câu cô ơi nhớ giữ sức mình. Vậy mà cô vẫn nhớ , đứa học trò chỉ học qua cô lớp 11 và những buổi ở lớp học thêm tối. Cô quan tâm đến học trò bởi vì chỉ đơn giản đấy là học trò mình. Bài tốt nghiệp của Thỏ là một sự thất vọng lớn đối với bản thân, cảm thấy xấu hổ khi gặp lại cô. NHưng cô biết , và cô nói rằng kiến thức không phải để thi thố mà kiến thức là để giúp mình trở thành con người hiểu biết .
    Cô ơi, vậy mà đã 3 năm em không gặp lại cô, bây giờ cô khoẻ không? Cuộc đời với những vòng quay của nó đã cuốn em đi xa, rất xa. Nhưng em luôn nhớ tới cô, người thầy mà em thương yêu và kính trọng.
    Cô ơi, hãy nhớ giữ gìn sưcf khoẻ, cho em và cho lũ học trò quậy phá dưới mài trường Trần Phú này, cô nha
    Các bạn có biết Thỏ đang nói về ai không? Là cô Vân Địa đấy mà
    TRẦN PHÚ ƠI! TA MÃI YÊU TRƯỜNG
    Được sửa chữa bởi - tho bong nau vào 01/06/2002 21:39
  9. Akiross

    Akiross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tui don y voi y kien cua ba Phuongtphp va Nice looking thay Huy tay la nhat:
    Gioi nhat(co the)
    Đô nhất(nhìn thì biết)
    Ngầu nhất(miễn bình luận)
    Bựa nhất(chắc chắn)
  10. unaunan

    unaunan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình là một nhân của lớp 12 văn khoá 98-01.dù mình đã ra trường 1 năm và mọi chuyện với mình khá xuon xẻ nhưng mình vẫn luôn luôn phải buồn ,phải ân hận khi nghĩ về cô.cô là người dươc bạn gì nhắc đén đàu tiên dó.cô là một người thật tuyẹt vời.cô đối với mình không chỉ như một cô giáo mà còn như một người mẹ.mình chẳng hiểu sao cô lại có thể hết mình vì học sinh dến thế với ttát cả nhiệt tình và cả cá tính dặc biệt của mình.tại sao lúc nào mình cũng chỉ muốn gặp cô đẻ nói một lời xin lỗi mà không thể.cô ơi,em biết cô đã yêu mến và hi vọng ở em nhiều lắm nhưng em đã làm cô thát vọng.em sẽ chẳng bao giơ quên dược năm lớp 12 với biết bao thay đổi ma điều khiến em day dứt nhất chính là đã làm mất tình yêu và niềm tin ở cô

Chia sẻ trang này