1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở VN có bao nhiêu tiền thì gọi là giàu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 24/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    xã hội Việt Nam phân hóa giầu nghèo rõ rệt
    bác phải đặt ra mốc thì mới chém gió được chứ
    ví dụ mốc là cái xóm chài ven sông Hồng thì giầu là 1 ngày kiếm được 100K và no bụng. chấm hết
    mốc là mấy khu đô thị Thăng Long mới thì nhà mỗi người 1(hoặc vài cái xe hơi) 1 ngày tiêu hết 1 củ cho việc ăn uống đi lại chỉ như chúng ta đi uống cà phê hàng ngày, thu nhập độ 50 củ 1 ngày
    giầu đấy ạ
  2. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Mình mà có 20 tỉ, thì mình sẽ bỏ ngay ra hẳn 1 tỉ để khao các bạn :|
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    Ngày nay mọi người đều hiểu rằng số tiền kiếm được không quan trọng bằng số tiền để dành ra được. Khái niệm có thể tiết kiệm 50% thu nhập hàng tháng được coi là giàu mà bạn " Ngaychia xa 24 " đưa ra mình thấy tạm ổn !
    Giàu hay nghèo cũng chỉ là một khái niệm tương đối! có một câu hỏi là chúng ta đi làm để làm gì? - để kiếm tiền ! hay chính xác hơn vì nỗi lo sợ không có tiền buộc chúng ta phải đi làm. Đến khi chúng ta được tăng lương, thu nhập cao hơn thì chúng ta lại tiếp tục đi làm để chi trả cho những chi phí cao hơn! Mình không đồng ý với một số bạn nói là nếu có khoảng 20 tỷ ... thì sẽ đi chơi vào không làm gì ! Nhưng giả sử bạn có 20tỷ thật! thì bạn vẫn làm việc để kiếm tiền vì bạn sợ rằng mình phải quay lại cái mốc " ít tiền " ban đầu . Và tất nhiên lúc đó nhu cầu mới sẽ nảy sinh cho bạn phải chi trả những chi phí cao hơn. Và bạn vẫn phải làm việc vì tiền trong nỗi lo sợ vốn có của mình !
    Cả người nghèo và những người giàu có đều có nỗi lo như nhau! Họ đều mắc vào một cái khuôn mẫu nhất định đó là : Thức dậy, đi làm, trả hóa đơn..... Thức dậy, đi làm, trả hoá đơn .Đến khi kiếm nhiều tiền hơn thì lại có các chi phí cao hơn . ... Cứ thế nỗi lo ám ảnh họ. Họ không dám thú nhận điều đó với ai là đã vướng vào cái vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được .

    Nhiều người giàu tích luỹ hàng tấn tiền nhưng họ vẫn lo sợ như vậy! Họ không muốn mất những ngôi nhà lớn, những chiếc xe hơi sang trọng, cuộc sông cao xa mà tiền bạc đem lại. Nỗi sợ thiếu tiền đã khiến họ giàu lên và giờ nó lại càng tồi tệ hơn. Sự yếu đuối và tham lam trong tâm hồn họ đang thét lớn hơn. Nhiều người cảm thấy căng thẳng thần kinh và tuyệt vọng dù họ trông rất lộng lẫy và đang có nhiều tiền.

    Những người nghèo thì cũng không khá hơn. Có nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc nhưng lại làm việc quần quật 8h một ngày ?! Vậy họ làm việc để làm gì ?
    Kiều suy nghĩ này còn tệ hại hơn là kiểu tích cóp tiền bạc .


    ................................

    Vậy chúng ta có nên giàu ko? có nên nghèo ko ? có nên bàn ko ? [:D]
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thật là sâu sắc và đanh thép [r32)][:D]

    Khi bạn có không đồng nào bạn mơ ước có 1 tỉ thôi. Hãy để ,ý bạn chỉ mơ có 1 tỉ, ôi 1 tỉ là quá đủ rồi. Nhưng đừng bị mắc lừa bới ý nghĩ đó. Vào cái lúc bạn có 1 tỉ bây giờ mơ ước nó đã lớn gấp 10 lần, bạn đang mong có 10 tỉ; bạn sẽ nói nếu có 10 tỉ mình sẽ nghỉ ngơi, 10 tỉ mới là con số an toàn. Nhưng vào khoảnh khắc 10 tỉ có trong tài khoản của mình, bạn ngay lập tức, hoặc thì cũng không đc lâu đâu, bạn phải bảo hiểm cho hàng đống thứ, bạn bắt đầu muốn mua máy bay trực thăng, và mục tiêu 100tỉ có đó, và khi có 100 tỉ bạn tự nhủ sao mình lại ko làm 1 chuyến du hành lên mặt trăng nhỉ :rolleyes: . Và mọi thứ lại bắt đầu, những mục tiêu với toàn bộ ám ảnh cứ lớn thêm mãi ~X

    Người ta nói, khoảng cách giữa bạn với các hy vọng và mong ước, đích xác như khoảng cách tới đường chân trời. Bạn tiến thêm 1 bước thì đường chân trời cũng lùi ra xa thêm 1 bước. 8->
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    có 20 tỉ mà lại đi gửi tiết kiệm :)) thế thì chả bh có tiền tỷ cả ý chứ ;))
    có 20 tỷ thì cứ bất động sản mà táng. mặc kệ nó xuống thế nào mà nó chả lên lại
    cứ om để đấy được giá thì bán
    rồi lại ra khu đô thị mới khác đang xây buôn tiếp :D
    may khu đang xây có khả năng lãi vaì tỉ trong vài tháng :D
  6. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Cách này tính đến 20h50 phút ngày hôm qua thì vẫn hợp lý. Nhưng mà bây h em nghỹ có lẽ đã k hợp nữa rồi. Sau trận động đất ngày hôm qua giá chung cư giảm mạnh, tầng càng cao càng giảm. Đô thị xala-hđ đến h vẫn có người chưa dám về nhà =))...
  7. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Theo mình ko phải làm việc, vẫn được ăn ngon mặc đẹp có tiền xài là giàu
    tức là ngoài đồ dùng hàng ngày: nhà cửa thoải mái để ở, đồ ăn ngon..., còn có những khoản thu nhập cố định, an toàn từ tiền gửi ngân hàng, tiền đầu tư, cửa hàng cho thuê...
    tính đến cả nhu cầu vật chất: đi du lịch, tham gia câu lạc bộ, vé xem ca nhạc, phim...
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    Giàu = Có Thời Gian + Tiêu tiền
  9. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Như vietdoan có thể gọi là giàu, toanbibo có thể gọi là tỷ phú :-c
  10. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    1tr USD là ổn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này