1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

o0o_Những người độc thân tối thứ 7_o0o Chap mới: Những kẻ độc thân, những gia đình và nhiều đứa trẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 14/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Trải qua 1 vài năm tung tẩy, quây quần .... Nhiều đứa đã quên nhau, nhiều đứa còn bịn rịn. Nhiều đứa vẫn tất bật giữa đời với bận rộn, lo toan của kẻ rong chơi, ham vui, ham đú. Nhiều đứa bỏ cuộc chơi, bỏ bạn bè để ghép, để buộc đời chúng nó vào nhau .....

    Giờ cái nhà này còn 1 chủ xị đơn côi vừa tìm được việc , 1 con Gà cute hành nghề chủ hàng nước với những lo toan đến nỗi quên kiếm 1 mảnh tình vắt vai, 1 mụ Sún già suốt ngày than trời ế ẩm, nhưng vẫn tí tởn lắm lăm, đại gia vito vẫn thi thoảng vi vu lên HN, thoắt ẩn, thoắt hiện,

    Nhà này cũng có vài người mất tích, tỉ dụ như bác quả đắng, chị rain, chị mèo, lão kuve ..... Không hiểu giờ phiêu bạt phương nào .. .chỉ nghe đâu phong phanh chị linh1080 vẫn cô đơn như thưở nào ...


    Sau đám cưới cái Pink péo, đến lượt cái thằng trọc với nàng chân dài nhà này thành duyên. Gớm, vậy là ku Kim ấm mở mặt lắm, mát tay lắm. Giá mà trời chiều lòng người, ngày xưa chịu thả 2 cái dây tơ hồng thì nhà này cũng vài ba đôi nữa. Thế thì hay nhỉ?


    Cái Sún thi thoảng vẫn cafe với 1 trong từng đấy người còn xót lại, thi thoảng là nàng chân dài, đôi khi là chàng Ấm, khi lại bé Gà , chôc chốc lại anh vito ........ Vẫn hỏi han nhau, vẫn quan tâm nhau, vẫn nhớ nhau dù chỉ là lời .

    Yêu lắm những khoảnh khắc.

    Nhớ lắm những khuôn mặt

    Hú 3 hồn 7 vía những đứa phiêu bạt ... về đây đi.

    Cái pink đã có đứa con gái sinh ngày 01/6. Kháu khỉnh lắm. Hôm nào ko mưa gió, bố trí đi ngó mặt cháu nó , đứa nào chắc có con zai thì xí về làm dâu, kẻo sau này lại lo con zai ế vợ.

    Cái nàng chân dài, hot girl nhà này giờ cũng mũm mĩm lắm rồi. Ngắm nàng ấy thời xưa và bây giờ sao mà xa xôi thế. Vẫn xinh lắm , vẫn hot lắm .... Tháng 10 hay tháng 11 này nàng sẽ hạ sinh quí tử. Nghe nàng khoe thì nó là 1 thằng ku giống hệt bố mẹ nó .

    Nhà này xem ra đang trong thời kì chuyển giao.

    Ai mới, ai cũ? Ai xa lạ, ai thân quen?

    Ai còn độc thân tối thứ 7 ko?
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tao về qua nhà,đi qua nhà cái đứa mà sắp ế đến nơi,may có tao mở cái topic này ra mới lấy được chồng ,đang nằm vắt chân gác bụng to như cái thùng phi lên xem tivi, mũi thì to như cái gì,đỏ như gà chọi .ơn chúa,

    Chúc mừng,cháu trai ạh,nghe bảo gọi là hecsquyn,

    Nói thế chứ,mình tạo điều kiện cho đôi ấy đến với nhau. Thế mà đi đám cưới,mình cứ tưởng là mình sẽ được mừng lại phong bì ,ai dè chả thấy ai ý kiến gì nhể.
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chuột ơi
    Tớ tham gia với được hem ;))
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Lang thang đâu đây dừng chân chốn này.
    Có vẻ mình từng tới đây rồi thì phải?
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    @ Ku pi: hoan nghênh, hoan nghênh ... add nick nhé

    Nhà này giờ hay ra TRĂNG tụ tập. Tối T7, và tối CN ..............


    Bao giờ về lại ngày xưa?

    Ngày xưa, từ thưở con mụ sún chưa biết trèo lên cái xe 2 bánh, khiến lũ lượt tụi con trai trong nhóm phải lần lượt đưa về, thằng đưa đến ngõ, thằng vô gần nhà, thằng về bình an vô sự, thằng bị những 3 con chó đuổi, hoặc về ốm lăn lóc, ....

    Ngày xưa, anh ví to thường lái công nông lên HN, giờ anh lái mẹc già ...

    Ngày xưa chân dài giờ thì !$#%$#%$^% ^^

    Ngày xưa ... .bây giờ ..........

    Ở đấy vẫn có rượu, có nhạc, có vài người cũ.

    Hnào hàn huyên NHỜ ^_^

    MÁT ZỜI QUÁ ........ HNAY XÂY NHÀ MỚI có tốt ngày ko nhỉ?
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Vào ttvn tự nhiên thấy hơi chột dạ hoá ra đâu đó có người nhắc đến mình, mình thiêng quá đi mất.
    Hay quá có em Chuột xây lại nhà, hihi cái chữ kí của em ngày xưa là title của chị mấy năm liền đấy nhé.
    Nhớ em Ấm, với bạn vina ra phết.
    Ngó đi ngó lại 2 năm rồi, mình vẫn thế...1 kẻ cô đơn
  7. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Chết, khéo chị em nhà này ế chỏng ế trơ quá :))
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, ngẫm mà thấy lạ.


    Dường như người cũ vẫn lẩn khuất đâu đây, nhưng có chăng chỉ là ngó lại. Như kiểu nàng chân dài nhà này bỗng dưng nhớ về chốn cũ, gửi link cho cái Sún và thằng ku Kim. Cái Sún bỗng đâu dỗi việc ngồi ngẩn ngơ vơ it gạch vụn của ngày xưa về làm tạm cái nhà.


    Ờh thì bỗng đâu đó, lối cũ ta về.

    Chị Mèo có lần nào lên Hà Nội ko? Em mời chị cafe nhé [r32)] Rượu Mai Hạ lâu rồi ko có ai nhắm cùng

    @ Mon péo: bỏ xừ , gái nhà này ế lũ lượt, may có vài đứa giải vía. Chú có em nào, dẫn vào đây cho rôm cửa rôm nhà.


    Đi xa vẫn nhớ, ở gần hoá tương tư.

    Ở đây có spam, có chém gió, có bắn tỉa ... và có cả nhiều nhiều yêu thương.

    Hà Nội lập thu rồi thì phải????? Bao giờ phố phường sức nước hoa nhỉ ?????
  9. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bạn chuột ới cho mình tham gia nữa nhé :(
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    @chuottrang1984 đã có số điện thoại của nàg roài mờ ;))
    Toàn người quen, quay đi quay lại quen nhau hết mà

Chia sẻ trang này