1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

o0oSagittarius(22/11 - 21/12)-Ngôi nhà số 6-Mừng Sinh nhật lần thứ 2 nhà Nhân Mã-Mỗi người bạn mới l

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi winny14, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiai9x

    kiai9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    222222222 me sinh ngày 05/12 đây , cho gia nhập cái cho đủ
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hôm nay về nhà ... không tin vào mắt mình là nhìn thấy risa post bài ...Quả là một điều ngạc nhiên.... Vn cũng hiểu tâm trạng của Risa ... điều mà có lẽ đã đề cập đến từ những người được gọi là mem cũ của nhà mình đã từng hơn một lần nói đến ... hơn một người nói đến...
    Vn không biết nói gì hơn cả. Chỉ nhớ lại những ngày đầu tiên mình vào nhà ... quả là có những đã làm cho mình thực sự nhớ mãi .. chị mèo đon đả ra dắt tay nhảy vào confer.. pus sờ sờ gọi điên liên tục cử ngừoi đi đón. Rồi ba na hứa hẹn sẽ đón mà khi mình thu hết can đảm gọi điện thì lại nhận được cái tin .. tớ đang bận ở trên cơ quan chưa về được. Chắc là ko off được hôm nay. Và người cuối cùng là chú Why đã đến đón mình ... hi hi ... đúng là một sự quan tâm rất thân thiện và làm cho mình từ đó trở nên vui vẻ hơn .. tự tin hơn trong giao tiếp.
    Nhưng đó là ngày của hôm qua ... qua rồi ... sau đó chẳng hiểu vì sao nhà mình lặng lẽ ... lặng lẽ hơn .. bởi có lẽ mỗi người đều có những cái sự mải miết của riêng mình hoặc có thể là trốn tránh như Risa nói đó... Vậy thì làm sao có thể nhen lại ngọn lửa đã gần lụi tàn ... hâm lại tách caffe đã nguội... chỉ có cách là thêm củi thêm lửa mới ... đó là sự nhiệt tình của ice, của winny, của mọi thành viên mới .. vì dù sao họ cũng đã rất nhiệt tình xây lên nhà năm nhà sáu của Sagi ...
    Sờ pam .. đúng ... là sờ pam thật .. đôi lúc đọc gần chục trang còn chẳng hiểu gì ... nhưng hãy coi đó là sự nhí nhảnh và vui vẻ của những mem mới mà thui ... vì dù sao thì mọi người những ai còn ở lại và đã trở về cũng đều có một cảm nhận là rất ấm áp với nhà mình mà đúng không....
    Sinh nhật Sagi lần thứ hai .. to hơn .. có vẻ đông hơn nhưng rồi cũng chỉ vì một vài sơ suất nhỏ nhoi mà mọi thứ lại dường như trở về như cũ ....
    về bản thân vn .. vn thú nhận là cũng có những điều mang tính cá nhân riêng tư không hài lòng trong buổi sinh nhật vừa qua mà dẫn đến sự thiếu vắng ngày qua về nhà mình. Nhưng đó là chuyện cá nhân thôi .. vn không bao giờ nghĩ sẽ vì thế mà rời bỏ sagi ... Bởi đây thực sự là ngôi nhà tinh thần của vn với cá nhân vn...
    Mong là sắp sang nhà mới mọi ngừời sẽ trở về và lại thân thiện như xưa ... một cây làm chẳng nên non ... nhiều cây sagi chụm lại mới mong còn nhà sagi chứ nhỉ ...
    Sắp Noel rồi .. cũng sắp sang năm mới ... mọi người hãy vui vẻ và ấm cúng ... vn mượn câu chúc của Chun Cin để gửi tới cả nhà nhá ..
    None: Ctrl C + Ctrl V
    Những ngày này, Chung nhận được rất nhiều những message chúc mừng Noel.
    Và 1 điều không lấy gì làm happy lắm là có quá nhiều lệnh Ctrl C + Ctrl V.
    Và Chung viết message này với sự chân thành nhất từ Chung, tất nhiên, ko có Ctrl C + Ctrl V.
    Năm mới (xin lỗi không chúc giáng sinh, bởi đấy không phải văn hóa Việt Nam) Chung chỉ xin chúc cả nhà 2 nụ cười.
    1 Nụ cười các bạn mỉm cười khi review lại 1 năm vùa qua đã làm được gì, nụ cười mãn nguyện dành cho sự nỗ lực hết mình, cố gắng hết mình trong mọi tình huống, nụ cuwoif hài lòng với chính bản thân mình.
    Và 1 nụ cười tràn đầy ánh sáng của năm 2007 với những dự định kế hoạch các bạn sắp làm. Nụ cười này sẽ tràn đầy năng lượng, tràn đầy thách thức và cả sự kiêu hãnh? Nụ cười của sự tin tin và hiểu rõ mình là ai?.
  3. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ...........
    Rất hoan nghênh bạn đến với Sagi thân yêu Tuy Sinh nhhật vừa qua mất rùi nhưng chắc chắn sẽ có dịp gặp gỡ mem mới này... cả nhà nhở........
    Bạn giới thiệu đôi chút về mìnhcho cả nhà biết nhé ........ ko thì nộp 500 glod ra ( chị win ơi tịch thu di nè)
    Thay mặt cả nhà chào mừng bạn đến với gia đình Sagi
    @cả nhà em cũng biết cái cảm giác mà khi mình đã quá cố gắng và oải này.............. Thui để em nhiệt tình để lôi kéo moij ng trở lại vậy .................... Cố găng zô zô
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhà Cua xin gửi lời chúc 1 giáng sinh vui vẻ, 1 năm mới an lành tới toàn thể anh chị em nhà Nhân Mã , chúc tất cả anh chị em năm mới thật vui vẻ , hạnh phúc, Chúc cho ai kia năm mới không còn cô đơn nữa, chúc cho nụ cười luôn rạng ngời trên môi, chúc cho may mắn luôn mỉm cười với bạn, chúc cho 1 gia đình hạnh phúc
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 23/12/2006
  5. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    câu đầu tiên: choáng cả cái váng. tự gõ bồm bộp vào đầu mình, tự hỏi xem có thằng nào hack nick risa mà mò về nhà mình không.
    câu thứ hai: đọc bài thì thấy rõ là em rồi
    câu thứ ba: quote lại bài risa ở đây cho mọi người lại đọc lại, kaka
    câu thứ 4: em ơi, chẳng biết nói gì hơn. đúng là nhà Sagi dạo này nội dung bài post hơi loãng. Chị cũng nhớ hồi xưa...Ngày nào ngủ dậy cũng fải log in vào thằng ttvn để xem mọi người nhà mình viết gì. Kể cả những người lười post bài như thuynguyen, như Risa, như anh Kiên, như nguyencongtu,...cũng chẳng có ai quên cả. Vì mỗi người một tính cách mà..Bây giờ, nhà mới cứ mọc lên, tuy chẳng bon chen ầm ào như những nhà khác, nhưng đó cũng là nhờ công của các mem mới. Cũng là cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả những khách mời hàng xóm, nhất là bạn Dark, bạn ấy không fải mem nhà mình, nhưng có mặt ở Nhân Mã từ những cục gạch đầu tiên.
    Không thể nói, không có em thì không có nhà Nhân Mã. Nhưng không thể không nói rằng, không có em thì Nhân Mã đã khuyết đi một góc rồi đó. Và hiện giờ, nhà mìnhđang khuyết rất nhiều góc...Đúng không nhỉ?
    Hồi trước, chị nhớ, dù spam bài thế nào,d ài đến đâu, mọi người cũng cố gắng add đôi ba điều chi đó liên quan đếnNhân Mã, như post 1 cái hình, 1 câu chuyện...
    Những mem mới yêu quý, các bạn có biết vì sao lại là Sagi, vì sao biểu tượng của sagi lại là hình mũi tên? Các bạn đã bao giờ tạt về nhà 1, nhà 2, thậm chí nhà 3, nhà 4, hay nhà 5 để xem lại những bài viết liên quan đến những thành viên trong nhà hay chưa?
    sắp hết năm cũ rồi. vài lời dông dài nhân đọc bài của Risa. Cũng thấy hơi buồn khi có những nick YM add từ Nhân Mã mà chị chẳng khi nào click vào để nói dù là 1 câu "Hi"...
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như thế. Thật nhiều lúc trong lòng đầy tâm trạng mà không bít nói cùng ai. Trước đây khi em bước chân vào nhà cũng đúng vào những ngày mà trong lòng em cảm thấy có bão to nhất. Nhiều lúc muốn viết tâm sự muốn viết 1 vài bài chia sẻ nhưng lại ngại vì thấy nhà mình ít khi chia sẻ ít khi tâm sự nên nghĩ chắc mọi người không quen làm thế. hic bùn lắm . Đó cũng là lí do mà em ít khi vào nhà đọc bài. Chỉ call đi off là đi ngay thui
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Sám Hối!
  8. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Nhà Cua chúc nhà Nhân Mã một giáng sinh ấm cúng !
    [​IMG]
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thay mặt nhà Bảo Bình mèo sang tặng quà cho nhà Nhân mã nè, chúc cả nhà một Giáng sinh an lành và năm mới may mắn nha.
  10. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác risa. Thấy cả chị mèo vào post bài nữa . Và cũng lâu lắm rồi nhà mình mới có những bài viết dài thế . Cũng chẳng biết nói gì cả. Chỉ hi vọng mỗi người khi tạt qua nhà cũng nên để lại "dấu tích" , và mỗi khi kể về 1 kỉ niệm đẹp của nhà 1, 2 thì hãy nghĩ làm cách nào để có lại những ngày như thế. Việc xây nhà k thể chỉ do 1 vài mem được
    Chúc cả nhà 1 Noel vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này