Oàch, nòng vàfi! Nắng, nắng chói chang, nắng như đổ lư?a. Uê? oa?i, mệt mo?i. Giơ?i ạ, sao lại nắng thế na?y chứ. Father monkey, có việc pha?i chạy ra ngoa?i ma? hoa hết ca? mắt, cứ chạy thế na?y thi? cha? mấy chốc ma? ho?ng hết ca? bộ da châu Á cu?a mi?nh, bộ da ma? mấy hafng myf phâ?m thi nhau che?o kéo vê? la?m ngươ?i mâfu cho nó (la?m mâfu cho ca?nh trước khi du?ng sp cu?a nó ấy). Dưng ma? có cái mi?nh vâfn chưa hiê?u, nóng thế na?y thi? ơ? đâu la? sướng nhất nhi?? Ngâm mi?nh trong nước hay la? ngô?i thơ? phi? pho? bên cạnh lo? sươ?i
Hix... công nhận nóng thật... Hè này chết mất... Nói như cụ Nguyễn Tuân thì phải: "Trời nóng đến con đực phải lìa xa con cái" Huhu
hôm nay đc bữa sưởi nắng thích thật_ can tội wên thiết bị nguỵ trang, chắc đủ Vitamin D cho cả kì hè cạn hết mấy vại .. sữa đậu mà vẫn thấy thòm thèm
To: Đồng chí Anh! Đến nơi nào có mưa ấy! Có chuyện đơn giản thế mà cũng hỏi! (Gợi ý để tham khảo thôi nghen!): Sài Gòn đang bước vào mùa mưa đấy ạ.
Con 3` nó, mạng như ****, mãi mới chui vào được. Đ/c em gợi ý nghe hay nhể, dưng mà e k0 khả thi. Hehe, anh còng lưng đạp xích lô cả ngày mới đủ cháo để ăn, thậm chí còn k0 đủ, may ra đủ tiền uống rượu thôi . Giờ đ/c em bảo anh chạy bộ vào à. Hay là để anh lập topic quyên góp, làm cái cho kêu "Quyên góp cho Cyclo vào Sì Goòng tránh nắng". À k0, nghe thế nó tiểu tư sản quá, trong khi đó anh lại là thành phần bần cố nông, nói chung là k0 được. Hay là thế này "Quyên góp cho Cyclo vào Sì Goòng đong vẹo", hehe, như thế nó mới đầy tính chiến đấu, nhở. Zu nhở
Híc híc. Vinh 39 độ. Quỳ Châu 42 độ. Hè ni tình nguyện Quỳ Châu, chắc chết quá. Lúc đầu nghị... đi bộ 45 cây số từ chộ cuối cùng 1 loại phương tiện xe cộ có thể đi lại được cụng nỏ can chi. Hi vọng đi TN về, ngoài tinh thần tăng lên còn... giảm được dăm ba cân thịt. Nắng nôi kiểu ni, thêm đi bộ đường núi kiểu nớ, chắc mình nỏ phải giảm 2 cân mà là... 2 chục cân quá. Tha hồ mà tong teo, mà Kate Moss. Cuối tháng 7 vác que củi về thăm mẹ, may áo dài vô năm học mới.
Hôm tr''c nghe loáng thoáng tóm luoc tin thời sự chính fủ khuyến khích mặc mát mẻ để tiết kiệm điện, cháu háo hức chờ fần tin chi tiêt, hoá ra là bọn Nhật cứ tưởng các bác nhà mình, hihi, cháu cứ háo hức tò mò ko bít các cô ở công sở mát mẻ hơn thì sẽ thế nào vậy mà mà bọn Nhạt kém tắm nhỉ, chưng compa suốt ngày(com lê, mà cháu ko b'' viết) ghét mà vẫn nín thinh, chả ai dám ho he, mãi đến khi bác ca du mì hô hào mới nhe răng ủng hô_kẹm kém Giải quyết cái nóng tạm thời Trong lop hoc, thay sinh vat dang giang bai. Bong phat hien Nam dang ngu gat ben goi day va noi: "Neu em doi lai duoc cau doi cua thay, thay se khong phat em!" - "Vang a!" - "Cau doi la: "Con bo cap cap con bo cap, cap xong roi bo, bo xong roi cap!" - Em xin tra loi: "Thay sinh vat vat co^ sinh vat, vat xong roi sinh, sinh xong roi vat!" <= bo'' tay!