1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oa......Oa....Oa Kiếp sau nhớ làm con trai nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Trai_tim_dau19, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Oa......Oa....Oa Kiếp sau nhớ làm con trai nhé!!!

    Hix....Kiếp này ''cha mẹ lỡ sinh con nhầm thế kỷ''....Lỡ bắt con an phận kiếp ''đàn bà''....Kiếp sau ơi nhớ dành cho ta một chỗ làm thân con trai nhá....Để ta có thể tung hoành mọi chốn, có thể yêu một lúc chục người con gái, có thể hứa hẹn với cô bé này tối đi chơi với đứa con gái khác.Có thể đá hàng tỉ em mà vẫn ung dung , ngây thơ nói rằng ''anh vẫn chưa biết yêu là gì'''...
    Ôi con trai....con trai......hix.

    co moi trai tim yeu dem dang hien cho nguoi...Sao nguoi lo nhan tam tra dap
  2. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trên mạng lắm người thất tình quá nhi???
    Chắc là trai_tim_dau19 cũng vậy hả???
    Chia bùn nhé,...!Làm con trai còn khổ gấp vạn lần con gái đấy,....hehehe,lúc não cũng lo trai tim quá nhỏ không đủ chỗ......!

    Con mai voi thoi gian
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chuyện cũ,kẻ ăn không hết,người lần không ra.
    Chẳng nhẽ tôi lại đòi làm con gái,hê hê.Mỗi giới đều có mặt mạnh mặt yếu.Sao lại trách linh tinh vậy.
    Thích và yêu là hai chuyện khác nhau,vì vậy bạn phải tự tạo ranh giới cho mình chứ.Kẻ mạnh thì thắng.hê hê.
    KTĐ
  4. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hix.....Hix....huhuhuh.....Bó tay....Bó tay
    co moi trai tim yeu dem dang hien cho nguoi...Sao nguoi lo nhan tam tra dap
  5. theshadowsofnight

    theshadowsofnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    TUI THẤY CON TRAI LÚC NÀO CŨNG SƯỚNG HƠN CON GÁI CO KIẾP SAU MÀ TUI KO ĐƯỢC LÀM CON TRAI TÔI SẼ...................LẠI PHẢI SỐNG KHỔ SỞ RỒI
  6. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    hic, hay là tó với bạn đổi nhau thanh trai với gái đi, tớ thích làm con gái hơn.
    PS: và xin nói 1 câu nữa rằng, bây giờ bạn không muốn làm con gái vì sao ? ...vì bạn đã thành đàn bà... mà vì sao bạn lại thành đàn bà ?... là vì do chính bản thân bạn đã không tự làm chủ mình thôi, đừng có trách ai cả nhé, phải kiểm điểm bản thân mình trước.
    SON

  7. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Không ai bằng lòng với cái minh dang có
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    zại thế nhỉ, sao lại gửi bài này hôm 19, ko biết hôm sau là 20/10 à
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  9. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : xin cám ơn bạn vì bạn đã post bài trong Topic của mình.Cảm ơn bạn nhiều.
    Thứ hai: Tui xin đính chính: Tui mới có 19 tuổi thôi ....Phải gọi là ....con gái nhưng vài chục năm nữa thì ngẫu nhiên thành đàn bà rùi. ....Hix.....Phải nhẫn nhục chịu đựng ở kiếp này thui...Thế lên mới dám than thở với kiếp sau chớ.
    Thư ba: Cũng là người như bao người....Khi bất mãn thì kêu lên chút cho nhẹ lòng.....Có làm hại đến ai đâu mà sợ. Thế lên tớ cứ kêu nhưng không hoán đổi cho đằng ấy đâu.....Dại gì....Mà đằng ấy hình như cũng đang bất mãn vì kiếp ''đàn ông'' của mình hay sao am đòi đổi với tui...Có cần tui chi giáo cho biết vì sao đằng ấy là ''con trai'' lại thích làm ''đàn ông'' không???
    du giua cuoc doi co biet bao bong hinh...Nhung trai tim em chi co minh anh

Chia sẻ trang này