1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổẳÂổƠsộÂăộ>? - H?Ăn SỏằY Tranh H?ạng

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi _Arwen_, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Ấy là bác Nông nhà ta 大T<"sđấy các bác ạ, chớ có tưởng bác ý ngọng, "vớ vẩn" khối ra đấy, bác Nông nhể. Ấy thế bác còn nhớ chuyện, sau khi Bang thành công, nhân hôm họp tổng kết thành tích cuối năm với mấy đồng chí: Bình, Lương, Tín, Hà..., có hỏi một câu là : Đố các chú biết tại sao anh lại được thiên hạ mà Mr Vũ lại phá sản không? Ai cũng không trả nhời được, sau Bang mới bỏ một miếng thịt chó vào mồm, nhắp một hớp rượu, vỗ đùi khoái chí nói..... Thế nào ý nhỉ, tự nhiên lại quên mất, AWEN trẻ tuổi trí nhớ tốt kể nốt dùm chị cái.
  2. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cho tớ hỏi ở đây có ai bản dịch bài biểu "Thế và Cơ" của Hàn Tín cho Hạng Vũ trong HSTH theo nguyên bản không. Tớ không đọc được Tiếng Trung nhưng cảm thấy bản dịch trong sách không được ổn lắm. Nếu được xin đa tạ!
  5. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Bạn có bản chữ Hán ở đó hôn?
  6. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có bản chữ Hán, nếu bạn có thể post lên được thì anh em sẽ cố thử xem, nhưng cũng không sure lắm đâu, hì hì. Dịch cổ văn khoai lắm bạn ạ.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chú nom sao tay Vũ mạnh thế mà thịt hoài không được Điền Hoành, Tín hom hem vậy mà uýnh hai trận đã lột sạch đất Tề của Hoành?
  8. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    bác farm đã gọi thì em phải trả lời:
    Vũ nó cậy khỏe nên nó tự tin, hơn nữa mỗi lần quân vũ đi qua đâu thì tiếng tốt khó tìm hơn tiếng xấu nên Vũ đến thì bọn điền hoành phải ra sức mà chống, ko khéo lại teo.
    Tín nó tri kỉ tri bỉ, khéo giấu lực lượng, ko phô trương nhiều hơn nữa tiếng tốt nhiều hơn tiếng xấu nên mới có chuyện : bạt triệu bích, đoạt triệu kì, triệu tốt bất tri hàn kích triệu.
    Mấy dòng thô thiển mong bác Nông Văn Dân sửa giúp.
    Tiện đây hỏi bác Dân luôn: trong 3 người giúp chú Bang đoạt thiên hạ thì ai có thằng con "cool" nhất ? ý em nói là con giống bố nhất ấy.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ nghĩ là hồi Vũ uýnh thì cánh anh em Điền Hoành , Điền Vinh còn chung lưng đấu cật để bảo vệ đất Tề nên Vũ uýnh không lại còn khi Tín uýnh thì anh em nhà thằng odwr hơi này đang ra sức uýnh nhau để giành ngôi nên bị Tín thịt. Còn vụ tin tốt tin xấu e rằng do sau này cánh ghi sử nhà Hán viết phịa vào Chú thấy thế nào?
    Ba người giúp Bang đoạt thiên hạ? Ý chú chọn là ai trong số : Hà, Lương, Tín, Tham, Bình hay Lã Hậu??? Tiêu chí nào?
    Dù sao thì trong số bộ sậu của Bang, con của Hà nghe chừng nổi hơn cả (Không nhớ tên họ) thằng cha này cùng cha giữ được Tín cho Bang và cùng cha coi sóc xây dựng Hán Trung . Con của Tín thì nghe đâu được Hà ngầm nuôi dấu nghe đâu đổi sang họ Vi không hiểu có thành tích gì. Con của Lương thì không nắm được. Vụ này nguyện thính kỳ tường.
    CŨng thêm 1 vấn đề nữa, chú đánh giá thế nào về Ung Xỉ?
  10. hsukaka

    hsukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hận tráng sĩ
    !
    Tám ngàn đệ tử giang đông
    Mài gươm vẹt hết thành đồng mấy fương
    Qua sông ngựa hý rụng thái dương
    Bao nhiêu sương trắng mối hận trường
    !!
    một thuở tung hoành,
    một thời ngang dọc,
    ngựa Truy chưa nhọc,
    Cai Hạ đã cùng.
    một gươm vẫy vùng:
    "đầu không dám ngẩng";
    ôm niềm cô fẫn,
    nước mắt mỹ nhân,
    điệu ca nước Sở,
    trăm quân hãi hùng,
    gươm thiêng còn bén.
    ngàn thu không thẹn
    một chiều Ô Giang,
    hàm ơn hán vương
    trao đầu Sở Bá.
    thiên hạ thái bình
    chư hầu còn kinh.
    !!!
    tiều fu trong núi vừa ra,
    lần hồi rẽ đám cỏ hoa tìm đường.
    bạc đầu còn nhớ dăm truờng
    đã từng theo Sở Bá Vương tung hoành.
    bác nào kô chê thơ em thì vote cho em cái.

Chia sẻ trang này