1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổẳÂổƠsộÂăộ>? - H?Ăn SỏằY Tranh H?ạng

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi _Arwen_, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lão Khoái Thông thì Nông mỗ biết. Đệ của Anh Tín. Tín mà nghe theo lời thằng đệ này thì đã ngon rồi. Mà hình như cánh đệ của Tín cũng chỉ nhắc có mỗi tay này thì phải. Vụ uýnh Tề(sau khi Bang đã lẻn thu phục trước) và vụ xúi Tín tự xưng vương tam phân thiên hạ. Tín đần không nghe nên chết thảm.
  2. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cánh đệ của anh Hàn về sau còn có bại tướng Chung Ly Muội của Sở Bá Vương. Lưu Quý ghét Muội, đòi Sở giao nạp. Hàn sợ, ép Chung Ly Muội chết để dâng đầu cho Hán Đế. Trước khi chết, Chung Ly Muội bảo đại ý là ta mà chết thì kết cục của ông cũng thế mà thôi, và mắng Tín: "Ngươi không phải kẻ làm được việc lớn".
    Được tooi sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 03/04/2007
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tưởng Muội tự hiến đầu mình cho Tín dâng Bang???
  4. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có sách chép rằng: Tướng Sở mất nước là Chung Ly Muội, nhà ở Y Lô, vốn giao hảo với Tín. Hạng Vương chết, liền chạy về với Tín. Hán vương giận Muội, nghe nói đang ở Sở liền chiếu cho Sở bắt lấy. Tín lúc mới đến nhận nước, đi khắp các huyện ấp, bày quân nhộn nhịp. Năm thứ 6 triều Hán, có người dâng thư cáo giác Sở Vương Tín làm phản. Cao Đế dùng kế của Trần Bình, tuần thú hội chư hầu, phía Nam có đất Vân Mộng liền sai sứ bảo chư hầu hội ở đất Trần: "Ta muốn đến Vân Mộng". Kỳ thực muốn đánh Tín, Tín không biết. Cao Tổ tới Sở, Tín muốn phát binh làm phản, cho rằng mình vô tôi, muốn tới ra mắt, lại sợ khi gặp bị bắt. Có kẻ nói với Tín rằng: "Chém Ly Muội rồi yết kiến, bề trên ắt vui lòng, không phải sợ gì." Tín nói lại với Ly Muội. Muội nói: "Sở dĩ Hán không đánh Sở vì còn Muội ở đây. Nếu muốn bắt ta để làm đẹp lòng Hán, hôm nay ta chết thì ông ắt cũng phải chết theo." Rồi mắng Tín rằng: "Ngươi không phải người làm được việc lớn!", tự sát. Tín mang đầu dâng Hán Cao Tổ ở đất Trần.......
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Để lừa được Tín, Hà có 1 vai trò không nhỏ trong vụ này. Công nhận ... chậc chậc .... Tín ơi là Tín!!!
  6. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi bác Nông, tuần vừa qua em bắt đầu chuyển chỗ làm, công việc mới nhiều cái mới nên bận rộn ko đàm đạo được với bác. Hơn nữa tháng 5 em có kì thi nên mạn phép bác cho em rút lui. Mong bác thông cảm và đừng oán em ko vào tâm sự được với bác.
    @Nông văn dân: thú thật với bác em lõm bõm vài chữ hán thôi( học lỏm bà chị em hồi xưa) còn mấy cái vấn đề em tào lào trước mặt bác là em đọc từ hồi còn truổng cời, nhớ được cái gì thì nói thế thôi. Bác xí xóa nhé.
    Atox kính bút.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghịch trên Wikipedia thấy món Hán - Sở này còn trống quá nên nghịch điền vào. Thế rồi chửi nhau chí choé ha ha
    Hôm nay cuối tuần bàn về gái gú tý cho máu. Antox, Rosered điểm binh xem khuê phòng của Bang có những giai nhân tuyệt sắc nào thì đem ra mổ xẻ phát nào.
  8. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói Thích phi cũng xinh xắn lắm. Khổ nỗi xinh nên mới bị mụ Lữ hậu ghen ghét, chết không toàn thây. Khổ!
    Chúc cả nhà weekend vui vẻ!
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thích phu nhân quả là xinh đẹp hơn người nên được Bang yêu hết lòng. Anh con giai là Như Ý cũng có tý tính ngang tàng như Bang nên lại càng được Bang yêu mến, tý nữa thì phế Lưu Doanh để đưa anh ku chàng Như Ý lên làm thái tử. Khôi hiểu nếu mà Bang mạnh tay phế thật thì Lữ Hậu sau đó có thành người - lợn không biết
    Còn bà nào nữa nhể?

Chia sẻ trang này