1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Oạch

    Bố khỉ, bao giờ cũng thế, tớ đang linh tinh lang tang cái đầu đây này.

    Giải tỏa xì trét phát.

    1,2,3... cầu thang nhà B của trường tớ có tịn 12 bậc thang. Nhà G thì tầng 1 có 21 bậc, tầng 2,3,4 có 19 bậc. Nhà E, nhà A có bao nhiêu quên béng mất roài. Nhà D thì chưa bao giờ đếm.

    Bao nhiêu bậc cầu thang, bao nhiêu bước chân mệt mỏi hôm nào cũng đi đi về về, leo lên leo xuống.

    Ôi những bậc cầu thang. Bla Bla.

    Hì. Thế còn các ấy thì sao, có bao giờ thử đếm những bậc cầu thang trong ngôi trường, trong căn nhà của các bạn hok?
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Oạch...
    Bố khỉ...
    Vừa xem xong cái trang của Ms.Hoa Mai, đang nghĩ đến câu "Oạch" thì mò ngay được cái topic này
    Chưa xem câu đầu tiên của bài viết, chỉ xem lướt qua nội dung - chả ăn khớp gì với tiêu đề cả - cái gì mà bậc thang chứ... Đang nghĩ đến câu "Bố khỉ" thì xem lại bài viết. Cũng mở đầu bằng câu đấy... Sợ thế..
    Thế em chủ topic này chắc là girl nhỉ, sao lại có những suy nghĩ giống như anh vậy nhỉ . Mà anh cũng từng đếm bậc thang lên nhà mình rồi đấy. Nhưng chả để làm gì. Còn cái cầu thang ở trường đó hả, ngày đó, cũng đếm, nhưng được dăm ba bậc lại quên ngay việc phải đếm, thành ra bây giờ chả nhớ nó bnhiêu bậc nữa
    Uầy, thế là lại "linh tinh lang tang" cùng em rồi đấy.
    Tiện thể nhắn vibot cái: ảnh chụp = dtdd lớp 12, xinh nhể
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi
    tớ vừa bấm nhầm vào 1 cái nút chết người trên YM
    thể nào cũng bị hiểu lầm cho coi
    hehe thì sao!
    kiểu như tình ngay lý gian ý nhỉ, nghĩ mà tớ cứ ngồi cười mãi, cười méo mới khổ chứ.
    thì sao!
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    YM có cái nút nào chết người đâu nhể? Chỉ tui với, tìm mãi không ra
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Toàn...đi thang máy nên chả bít có bao nhiu bậc thang.
    Còn nhà thì để tớ ra đếm thử đã
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hoá ra cũng có gã trùng câu chữ...mắng mỏ như mình cơ ah.
    Cơ mà tớ cũng thích bài truly madly deeply lắm, tớ với cậu giống nhau nhể!
    Chưa biết tuổi tác thế nào đã xưng hô anh em ngọt xớt. He he.
    Chẹp, topic để giải toả xì trét thui, mod chả cần phải chuyển đi đâu cho nó phiền phức.
    Này, đêm qua tớ không ngủ được (do buổi tối đi uống cafe), mãi sáng sớm mới chợp mắt một tí. 6h đã phải lọ mọ dậy đến trường học roài, khiếp, tiết Kinh Tế Môi Trường lão giáo lại giảng ề à, với cái giọng đều đều, nghe đến là buồn ngủ. Chẹp, ngáp một phát.
    Chán nhỉ, chán nhỉ! Chán như con khỉ ấy.
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đang đếm bậc thang trong trường ĐH Hà Nội hả bé Lan
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Không phải chị ơi, trường em là Ngoại Thương ah.
    Lâu lắm rồi không gặp chị Bông hoa. Các anh chị dạo này ít vào box Nhạc nhẽo nhỉ. Hì hì.
    Chị thi xong chưa?
    Hì, chúc chị vui.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. À...ừ... Sao lại thế nhỉ
    2. À...ừ... Dưng mà tớ thích bài này lâu rồi, bây giờ vẫn lưu trong máy đấy, mà có mở ra nghe bao giờ đâu , thế là thế nào, cậu nhỉ . Ngày xưa, xem cái clip của nó thôi cũng sướng mê tơi rồi. Bây giờ...già rồi có khác...
    3. Ờ, tớ biết rồi nên mới xưng ngọt xớt thế đấy chứ
    4. Cậu cứ kệ ku vibot, ku ý dạo này lại post linh tinh đấy, còn hơn lại vào "Điêu vật!!!" với cả "Nhảm vật!!!" như ngày xưa
    5. Khổ thân cậu nhỉ, đêm qua tớ thì lại...ngủ được (do buổi tối đi uống bia ), dưng mà bây h cũng đã buồn ngủ rồi này . Chẹp, không ngáp được, ức thế .
    Mà sao giờ này cậu còn học Ktế môi trường - học chính khóa hay là học hệ thống đấy, tớ tưởng giờ này cậu phải thi được 2,3 môn rồi ý chứ
    6. Ờ, chán nhỉ. Thôi, tớ...đi ngủ vậy
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    3. Ủa, làm sao cậu biết được nhỉ. Chắc lại thầy bói xem voi.:D
    4. Tớ chả biết, cũng chả để ý cái ku Vibot đấy là ku nào. Hì. Tớ ít khi lang thang ở cái đất Tâm Sự này lắm. Chỉ lúc nào tớ bị xì trét, thích nghịch ngợm chửi bới bố khỉ, oạch, mịa, ếch... thì tớ mới vào chốn này thui. ^^ (Vì tớ có nhiều đất tâm sự kể lể lắm, dưng mà ở những đất ấy, tớ hiền như con kiến í)
    5. Ờ nhỉ, cậu này có vẻ là thầy bói xịn phết. Sáng nay tớ học phụ đạo thui, KTMT được nghỉ từ đời tám hoánh nào roài. Hí hí. Mấy bữa trước tớ ôn qua qua, sáng nay nghe ông giáo hệ thống, mà sao...như mới ấy. Do đầu mình ngu vật, hay là do sáng nay vẫn lờ đờ mãi không vận động được trí não nhỉ.
    Ừ, tớ thi được 2 môn roài. Hic, tiếp tục chinh chiến 5 môn nữa. Cơ mà mấy lão ở Phòng đào tạo trường tớ đúng là ngu vật cậu ah Mọi năm mỗi tuần thi một môn, còn thở nhọc sức, năm nay 8 ngày thi năm môn, có ngày thi 2 môn cơ. Thế này thì tớ không còn hơi mà ấy chứ lị.
    6. Ừm. Ngủ ngon. Và nhớ xem lại, nghe lại bài Truly madly deeply nhá. Cơ mà cũng lâu roài tớ ko nghe, máy tính chiều nay lại lên cơn dở hơi ấy. Ờ, trong folder best song nhà mình còn bài này không ấy nhờ?

Chia sẻ trang này