1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ phải post vội vàng thôi, phải chạy lên học ngay bây h (già rồi mà còn phải học ). Khốn nạn!
    Vừa qua ngó cái profile của cậu - lại thấy điểm chung, tớ là dân P'' nè + thích những ai thích mình (chung mỗi 2 cái đó nữa thôi ). Còn thì tớ giờ rốt tiếng P'' lắm rồi, ngại ghê cơ, hy vọng là không giống cậu
    Ờ, thỉnh thoảng có nhìn thấy avatar của cậu ở các nơi (tớ cũng chả nhớ ở đâu nữa - hay lang thang mà), nhưng tớ cũng dạo này mới lên post ở Box Tâm sự đấy chứ
    Thôi, tớ bị gọi lên học rồi, gotta go...
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cậu giống tớ thêm 3 điểm nữa roài nhá:
    thứ nhất: tớ cũng rất hay dùng từ Khốn nạn. Oài, đừng hiểu nhầm nghĩa của từ này nhé. Tớ nhớ ngày xưa học truyện Đồng hào có ma của Nguyễn Công Hoan, lão ấy dùng từ "Con mẹ khốn nạn", và giải thích "Khốn nạn" với nghĩa là Đáng thương. Từ đó tớ triệt để sử dụng từ này. Hí hí. Mà bọn bạn thỉnh thoảng vẫn kinh dị khi tớ dùng nó với tần số quá nhiều ( mặc dù tớ đã giải thích nghĩa thực thụ roài, thế mà lũ bạn tớ vẫn ghét)
    Thứ hai: Giờ tớ cũng dốt tiếng Pháp lắm. Hi hi. Mà bật mí nhá, chả hiểu sao ngày xưa tớ cũng may mắn vớ được cái giải nhì national, èo, bây giờ thì dốt... như le chien ấy.
    Thứ ba: Tớ cũng hay lang thang forum, èo, có khi tớ với cậu lại chả đụng độ nhau hay mắng nhiếc nhau ở đâu roài ấy chứ Tớ kể ra cũng gây chiến với khá nhiều người roài. Hí. Ngầu ko
    Oài oài, tớ đang ngồi học được hơn nửa Tư tưởng của Bác chúng mình, mà ngán quá, trời lại nóng. Hi hi. Online tí cũng chả chít ai.
    Hì, thui cậu học bài vui vẻ nhá!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Ờ, thì tại tớ ngó qua Profile của cậu rồi nên mới mượn tạm từ "Khốn nạn" đó mà . Tại vốn từ của tớ không phong phú cho lắm nên mới phải đi vay mượn khắp nơi thế
    2. Sao lại dốt như...le..., chả thấy ai so sánh như cậu cả, chỉ có "ngu như..." thôi chứ . Hơ đùa tý - chắc cậu lại khiêm tốn thôi chứ, dẫu sao cũng được cái giải nhì cơ mà
    3. Hơ, tớ mà lang thang forum thì chả cãi nhau với ai bao giờ cả, tính tớ hiền mà , nên chắc chưa đụng độ với cậu lần nào cả (may mắn? ). Dưng mà xem ra cậu cũng k ngầu cho lắm
    4. Ờ, online tý cũng k chít ai, vì có chít thì chít...cậu ý . Nói vậy thôi, dân FTU chắc là học chăm chỉ lắm, không đến nỗi say mê online cho tớ đâu nhỉ (8h30'' tớ phải vào học rồi, mà giờ này còn ngồi đây - căn bản ức quá cơ, chiều qua học xong post luôn bài cho cậu, đang chuẩn bị đi vào kết luận thì...mất điện , bảo có buồn không chứ )
    5. Ừ, tớ lên học luôn bây h nên sẽ sử dụng câu chúc này của cậu . Chúc cậu cũng ôn thi vui vẻ nhé, online 1 tý mà không chết ai cả (kể cả cậu ), và đừng đi gây gổ trên các forum nữa nhé
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    1. Ờ, vốn từ tớ cũng chả khá khẩm gì cả. Dưng mà tớ là đứa cực kì thích học từ vựng đấy.
    2. He he, thế cậu thích dùng từ ngu như cochon ah? Hèm, tớ nói sự thực thui, chứ tớ mà biết khiêm tốn thì bầu trời sẽ có...rốn (hí hí, cho nó vần tí, bởi vần ốn chả ghép được với phụ âm nào để có nghĩa nữa.)
    3. Chẹp, lang thang forum mà không đụng độ thì ko vui mấy đâu. He he, ngày xưa tớ cũng hiền, dưng mà dòng đời xô đẩy, giang hồ bôn ba nên bây giờ tớ chả hiền nữa.
    4. Èm, online tí thì ko chít ai, nhưng online dài dài thì chít tớ đấy. Mà tớ chít còn kéo theo những người đọc tớ cũng chít nữa, he he, (nhỡ đâu trong đó có cậu cũng nên), chẹp, tớ là con cưng của google, ô sin của mạng và loa phóng thanh của các forum. He he, tớ cực kì lười biếng về việc học hành ở FTU. Còn cực kì chăm chỉ trong những cái khác.
    Chà, phí nhỉ, thế là tớ ko được đọc conclusion của cậu roài.
    5. Không hiểu sao tớ thấy giọng điệu của cậu cũng quen quen thế nào ấy. Hì hì. Ừm, chuyện forum fo riếc thì là chuyện thường ngày ở huyện, hí hí, cơ mà gây thì gổ nhưng tớ ít bị ghét lắm. Hì.
    Hí. Tớ còn cả đống bài học, mà chưa học xong, hic hic, tại nóng quá, nóng quá cơ cậu ah. HN như kiến lửa đốt ấy. Chít chít nè.
    Lúc nãy tớ đi măm chè với đứa bạn. Ai dè quán chè bị mất điện, thế có uất không cơ chứ. Ngồi măm bát bún chả, mà nước mắt, nước mũi...thè lè. Ặc, ăn uống mà khổ cực thế thì này tuyệt thực cho nó roài.
    Hèm hèm, nóng quá nên online tí. Oài.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    4. Chời, thật hả, tại sao thế? Tại cậu hay post những thông tin có ý nghĩa quan trọng, quyết định hay sao mà lại có nhiều người chết theo cậu thế hở
    5. Quen à, à...ừ... hay chỉ tại ngôn ngữ của tớ nó là ngôn ngữ của tầng lớp thanh niên ngày nay nên cứ na ná nhau hở cậu . Nói thế thôi, chứ tớ bao giờ cũng làm nên 1 bản sắc riêng mà không nổi bật quá đấy , chỉ mỗi tội là bị "bệnh nói nhiều" thôi
    6. Quy trình ăn uống của cậu nó cứ...ngược ngược thế nào ý, đi ăn chè trước rồi mới ăn đến bún chả hả - tối về k khéo đi Vê Xê suốt k học được chữ nào ý chứ .
    Mà...nóng quá...thì cậu kiếm cái quán ăn nào...máy lạnh đê , trời này mà ăn ở ngoài thì nóng thật đó
    7. Ờ, cái từ "Oài", lại thấy giông giống tớ rồi. Ngày trước tớ cũng hay dùng đấy. Nhưng dạo này chán rồi. Chả muốn làm trẻ con ngô nghê mãi với bọn lớp cũ nữa, nên dạo này tớ trầm lặng lắm ý
    Thôi, cậu học cho nốt những thứ còn phải học nhé, đừng để nhiều người bị ảnh hưởng đến việc...lười học của cậu . Tớ lại lượn lờ đây
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    4. Ừm, hi hi, bài của tớ chả quan trọng quan nhẹ gì hết, có điều toàn linh tinh lang thang, dở hơi ấm ớ, nên độc giả đọc tớ cũng mệt phờ râu. Có lần đọc xong, bọn nó comment lại là...loạn cả mắt^^
    6. Hí, ừ hơi ngược tí, tại trưa nay nóng quá. Giải quyết cái khát trước cái đói. Hì, tớ thích cái quán ở đầu ngõ nhà tớ lắm. Suốt ngày tớ lượn lờ ở đấy thành thói quen, khách quen roài. Cô chủ hàng nhìn thấy tớ là cười híp mí, giọng Huế dễ thương ngọt ngào y như món chè cô ấy nấu í. Ngọt lừ, thơm... Ui, thèm quá!
    7. Úi, tớ coi vậy thôi nhưng cũng trầm lặng, câm như hến ý. Chẹp, cậu mà gặp tớ, tớ cứ lừ đừ ko nói, cho cậu chít luôn
    Hí, tớ đọc đống tư tưởng Bác mình roài. Làm ảnh hưởng đến cái sự chăm học của người khác thì tớ cũng áy náy lắm.
    Ừm, đọc xong tư tưởng, rảnh ngồi thơ thẩn phát. Hừm, tối nay bọn bạn cùng phòng tớ đi di trú nơi khác roài, hic hic, bọn nó trốn về phương Bắc tránh nóng học bài, còn mỗi mình tớ trong nhà nóng quá thể. Hic. Làm bài thơ phát cho giải tỏa bức xúc.
    [​IMG]
    Mất ngủ
    Làm thế nào để ngủ
    Một giấc ngủ bình yên
    Không vương chút ưu phiền
    Của ngày dài mệt mỏi.
    Làm thế nào để khỏi
    Nghĩ về người đã xa
    Chuyện của mình buồn lắm
    Như một giọt nâu trầm.
    Làm thế nào lặng câm
    Lòng ơi, đừng nổi sóng!
    Một mình tôi trong phòng
    Đêm mùa hạ đăm đắm.
    (Dù muôn vàn xa xăm,
    Người với người cách trở
    Nhưng mà tôi vẫn nhớ
    Và nguyện cầu, hoài mong).
    Một mình trong căn phòng
    Thầm gọi cơn mưa nhỏ
    Nỗi buồn như là gió
    Không mang đến bình yên.
    Làm sao hết ưu phiền
    Làm sao ru mình ngủ?
    9h pm, 9/6/07
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này... Lại còn thơ nữa à. Cậu tự làm đó hả
    Buồn cười thật, tớ cũng làm thơ đấy, đảm bảo cực vần, nhiều ý nghĩa sâu xa (đối với tớ ). Mỗi tội thơ tớ toàn thất ngôn tứ tuyệt hoặc 4 câu cụt lủn hoặc là toàn cái trừu tượng vô cùng thôi
    Nhưng lâu rồi tớ cũng chả làm thơ nữa... Một đợt tớ làm thơ, bọn bạn tớ (hình như chỉ có 1 đứa thôi ) nó bảo là thơ tớ KHIẾP, hờ, kệ nó nhỉ
    Chà, cậu học Tư tưởng Bác nhanh nhỉ. Môn đấy cũng khó nhằn đấy. Có điều nhiều thầy dạy tư tưởng Bác nhưng có những tư tưởng không phải của Bác cho lắm, cẩn thận cậu ạ
    Tớ click vào, nhìn thấy nick cậu trong topic này, vui phết nhỉ. Thế cậu đã di cư cùng hội bạn chưa? Ở 1 mình 1 chỗ cũng buồn lắm. À mà ăn chè nhiều là béo đấy cậu ạ , mùa hè ăn nhiều chè vào chỉ tổ thêm nóng thôi
    Mà hay nhỉ. Hôm trước cậu đi học hệ thống KTMT, thế mà hôm sau đã thấy học Tư tưởng HCM rồi, hay là FTU năm nay lại thi 2 môn này cùng ngày thế
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    1. Ừ, thơ tớ tự làm đấy^^. Hì hì.
    Cậu viết thơ tứ tuyệt ah? Nghe kêu nhỉ! Khi nào rảnh pót lên đây cho tớ cùng đọc vớiiii^^
    2. Tớ chả di cư đi đâu cả, ở phòng một mình thui, học bài roài đọc vớ vẩn, nghe nhạc nữa, và...ngủ lúc nào ko bít. Hơ hơ, tớ để bài Longer, bài Promise don''t come easy, From Sarah with love và bài Truly madly deeply đấy. He he. Đêm qua trời lại mưa nữa chứ. Ở một mình trong phòng, thỉnh thoảng lại chạy ra balcon nghe mưa, cảm giác lãng mạn khiếp. ^^
    Ừ, mùa hè ăn chè nóng thật ấy, tớ cũng béo lên bao nhiêu. Hi hi Lại còn đen đi nữa chứ. Vì cái ô của tớ cho đứa bạn mượn, nó vứt ở nhà bạn nó roài, nên tớ phải đội mũ, mà đội mũ nên bị đen thui. Hì, da dẻ đã đen nhẻm, giờ thành cục than roài.
    3. Ừ, cậu đúng là thày bói đấy. Khỉ gió mấy ông ở phòng đạo tạo sắp xếp lịch ngu vật ấy. Khối tớ sáng thi Môi trường, chiều thi Tư Tưởng. Mấy lão ấy ngu nhỉ. Chỉ tội bọn tớ thui.
    Èo, thui tớ về nhà học bài tiếp đây. Môi trường chưa ra đâu vào đâu cả^^ 2 ngày nữa thi roài.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ đọc lại bài thơ trên của cậu rồi. Hay lắm, nói chung rất nhẹ nhàng mà cũng đầy tâm trạng. Có lẽ chưa đủ buồn để cậu gieo vào thơ 1 cảm xúc da diết hơn
    Tớ viết thơ nhé. Tạm thời là thơ "in English" vậy , vì thơ tiếng Việt của tớ tớ làm không nhiều, mà cũng không nhớ lắm. Thơ tiếng Việt có mấy bài dài dài + có ý nghĩa 1 chút thì trước tớ ghi vào mặt sau của quyển vở học. Rồi thì vở học tớ đem cho béng lúc nào mất rồi ý
    Thơ tớ không có tên bài nhé
    "It''s me...
    Smiles on the face...
    Tears in the soul..
    A fragile heart...
    And..
    no one
    know.."
    Tớ đã có lần dịch bài này ra cả tiếng Việt rồi, nhưng thôi, giờ tớ kệ. Mọi thứ bây giờ tớ để trôi qua hết cậu ạ...
    2. Đêm qua, lúc mưa to, chui vào phòng 1 lát, rồi tớ cũng chui ra, ngửi rõ cả mùi đất bốc lên. Một cảm giác khó tả. Nếu lúc đó không quá mệt, chắc tớ sẽ bật "Đêm nghe tiếng mưa" lên nghe ngay. Nghe đúng hoàn cảnh thế mới thích. Nhưng tiếc là tớ đã không làm thế được
    3. Hầu hết những thông tin tớ đưa ra đều dựa trên cảm nhận và suy luận thôi , không phải là đoán mò đâu. Nhưng tiếc là tớ lại không giỏi suy luận những thứ #, thế nên tớ bị mọi người mắng là "NGU" cậu ạ
    Mà buồn cười, hôm nay tớ mới biết là nick cậu là Lan tử viện đó , mọi khi cứ nghĩ là "Lan tu viện" cơ . Còn vì sao thì...bí mật nhá
    Chúc cậu thi tốt, và hãy chọn ra những thứ đúng đắn cho cuộc sống của mình. Thơ cậu hay (và tớ cũng nghe ai đó khen thế ), chắc cậu phải có đời sống nội tâm phong phú lắm
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    1. Oái, sao tớ chả thấy thơ cậu có vần có vèo gì cả. Hi hi. Mà cậu là kẻ đóng kịch giỏi nhỉ, ngoài mặt thì cười tí tởn, mà trong tâm hồn lại khóc thầm ah? He he. Mâu thuẫn, thuẫn mâu quá!!!
    Cậu làm bài thơ tiếng anh có vần một tí đi cho tớ đọc ké với!!!
    Chà, lại nhắc đến thơ tiếng anh tiếng em, tớ cũng tập dịch vài bài ngày xưa đấy, hờ hờ, để tớ kiếm lại cho cậu đọc (nếu cậu có thời gian thư giãn, chứ cậu không thể đọc hết tất cả những thứ tớ viết trên net này đâu)
    http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?t=4898
    Phù, kiếm mãi mới được cái link từ đời tám hoánh nào rồi. Từ dạo tớ ko iu đương gì sất nữa, tớ chả buồn dịch thơ tiếng anh tặng người tớ thích. He he. Bây giờ thì tớ lười lắm roài.
    2. Tớ chưa bao giờ nghe bài "Đêm nghe tiếng mưa" thì phải. Ừm, thử vào nghenhac.info down xem có ko:D
    3. Ờ, tớ cũng không giỏi quan sát, suy đoán. Thế nên tớ thường bị bạn bè mắng là vô tâm. Hì hì. Có khi sau lưng tớ bọn nó mắng tớ Ngu cũng không biết chừng.
    4. Ơ, tớ đọc là Lan tử viên, có phải lan tử viện đâu:D (tên ghép giữa Chế lan viên và Hàn mặc tử đấy). Hì, chuối nhỉ. Thời tuổi nhỏ tớ nghĩ ra, đến khi lập nick thì lấy luôn đấy. Bi giờ nó trở thành cái tên thứ hai của tớ roài, hì, mọi người còn gọi tớ là nhóc Lan, bé Lan. Hí, cứ tưởng mình tên Lan chứ.
    Oài, cậu cứ gọi tớ là Lan tu viện đi. Ai đó mới quen toàn gọi thế. Hì. Mà cậu thích giữ bí mật thì thui tớ cũng chả kạy kọt biểu cậu bật mí làm chi. Hi hi.
    5. Ừm, tớ vẫn đang chọn những thứ cho cuộc sống của tớ đây. Nhưng cứ thấy mông lung thế nào í. hì, tớ hay phù du thế lắm.
    Ừm, đời sống nội tâm của tớ chả có cái khỉ gió gì đâu. He he, tớ chỉ thỉnh thoảng thơ thẩn cho có tí mắm tí muối thui, chứ suốt ngày ôm sách thì buồn lắm.
    Hì, hai hôm nay ôn thi. Chẹp, sáng nay thi KTMT đề khó vãi, bọn tớ nhăn như khỉ ấy. Hic, điểm thì thấp lè tè.
    chiều nay thi Tư tưởng Bác mình, ặc, tớ ngồi ở bàn gần cuối, bị muỗi đốt, thế là vừa cố nặn ra những câu tung câu hê cho nó kêu như bong bóng xì hơi, vừa xoa xoa chân vì muỗi đốt. Chả nhẽ lại viết chú thích trong bài: hic thầy ơi, muỗi đốt em, em hết hứng viết ca ngợi Bác rồi ah
    Hì, HN mấy hôm nay mưa nhiều cậu nhỉ. Ơ, bây giờ lại mưa rồi. Lúc nãy còn có sấm sét, khiếp, tớ sợ nghe tiếng ông Ba Bị ấy lắm.
    Hì hì. Cậu cũng học tốt nhá! Tớ phải ôn môn Tài chính tiền tệ đây. Cái môn này còn là chúa rắc rối cơ. Hic.

Chia sẻ trang này