1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nt nhá...
    Mất ngủ đừng trách Fri
    HUm nay sậu bọ chán thía
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Phùuuuuuuu, lâu rồi mới trở lại đây.
    Từ hồi gần cuối tháng sáu, bây giờ gần cuối tháng chín. Có lâu lẩu lầu lâu không nhỉ?
    Mà mình thì cũng có vài sự thay đổi nho nhỏ. Cụ thể là : đỗ thêm trường Viết văn Nguyễn Du.
    Đã nộp học phí rồi, nhưng trùng lịch học buổi sáng với Ngoại Thương. Thế là khốn khổ thật ấy.
    Sáng nay đang điên đầu, ngồi chúi vào chiếc máy tính để gõ tiểu luận (Cái bài tiểu luận chết tiệt Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô. Mịa kíp, giờ này ai còn đi xuất khẩu mấy thứ chả đem lại nhiêu tiền bạc làm cái khỉ gì! Tìm số liệu không có, lí thuyết thì loằng ngoằng một mớ bùng nhùng. Khỉ gió cái bài tiểu luận này. Thầy giáo Chính sách thương mại chơi ác thật ấy. Lại có gần 1 tuần chuẩn bị thui. Hic hic). Đang điên đầu tiếp vì tiểu luận môn Vận tải, mẹ lại gọi điện lên, nằng nặc đòi mình không được học trường NDU nữa. Mẹ doạ cắt...xiền. hic,
    Mệt mỏi. Điên cái đầu.
    Chiều qua ngồi cắm cúi trên thư viện search tài liệu, rồi phải đạp xe...hộc...mả đến Hội đồng Anh xem buổi biểu diễn thơ của chị Francesca Beard, bạn Trương Quế Chi và nàng Vi Thuỳ Linh. Thích nhất bạn Chi, xinh xắn, bản lĩnh. tài năng.
    Ừm. Cả tuần mệt mỏi vì thời gian bị chia cắt, bị phân rẽ cho quá nhiều thứ. Hìii, mà tối qua bỏ học một buổi học thêm tiếng anh, đang thảo luận về Infracsture, hay cái gì đại loại thế. Trong lúc này thì đọc óc mình hơi có vấn đề.
    22/9
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Lại mệt mỏi cực. Chiều nay thi nốt cái bài Travail de recherche, và còn chiến đấu tiếp với vài môn nữa.
    Mệt mỏi. Oa, muốn giang tay mà bay lên trời quá. Keke, lãng mạn một tí, các bác đừng mắng em chập nhá.
    Ưm, muốn được gió nâng mình bay nhẹ bẫng trên cao. Thổi tan hết xừ nó những mệt mỏi, chán ngán này đi.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    MK!
    cảm giác lại oạch roài, kém quá cơ.
    đã sẵn sàng thế mà lại oạch.
    lại phải cài chế độ Hy vọng. Điên quá ko tự quyết định đc.mk!
    nghe nhạc cho đỡ bùn zậy
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ừ , Bố khỉ .
    Đã bảo là không đi đâu nữa , thế mà còn đi .
    Đã bảo là không chửi bậy nữa , thế mà con ... Bố khỉ
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Muốn ra vỉa hè Trần Phú ngồi ở quán cafe Đồng Đội để nhấm nháp một ly gạo rang.
    Thèm thế.
    Có thằng bạn quen ở ttvnol, tathy, thanhnienxamen.net rủ đi tối nay. Mà mình dek dám đi.
    Hí hí.
    Nói chung thì ko nên đi với người lạ buổi tối.
    Dưng mà thèm thật í. Vậy mình có nên một mình xách xe đến đấy ngồi tầm bây giờ không nhỉ. Rồi 10h lượn về?
    Ôi, thèm quá. Dưng mà đi một mình thì ngại. Hức hức
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào ttvnol, lang thang làm sao lại tìm được topic này. Thẫn thờ ngồi, đọc lại mấy đoạn đầu, không ngờ mình từng nói chuyện với bạn nào đó nick Truly một cách vui vẻ đến thế. Có lẽ bây giờ bạn đó cũng quên khuáy mình, quên nơi này, như mình từng quên vậy.
    Gần 4 năm, từ hồi mình mới là sv năm nhất FTU. Rồi ra trường. Rồi vẫn đang vác cặp đi học ở khoa Văn...Các anh chị chơi trên ttvnol này, gặp mình hỏi: Em đã đi làm đâu chưa? - Lắc đầu: Chưa, em vẫn đi học. (Chắc họ nghĩ mình bị đúp quá ).
    Chỉ là cái số mình suốt ngày học, học, học.
    Lần cuối mình tới FTU là hôm nhận bằng tốt nghiệp. Leo lên cầu thang nhà G, đếm 21 bậc. Đứng trước cửa thư viện ngắm cây bằng lăng. Nó cũng già rồi, già như mình. Hơn 4 năm đã qua đi, hoa bằng lăng chẳng còn nở nhiều, lá cây thẫm tối. Ôi cây bằng lăng song hành cùng tuổi trẻ của mình, cùng những năm tháng học ở FTU của mình.
    Lòng bùi ngùi một nỗi không đâu. Cuối năm nay có đi du học không? Lại học, học, học mãi...
    Cái topic này bỏ hoang thật nhiều. Mình sẽ lại để nó lẫn giữa bao nhiêu đống lộn xộn dở dang, nhỉ?
    Bạn bè cứ dần xa vắng hết.
    À mà bạn Truly, giá bạn còn một lần nào nữa ghé đây. Để hỏi thăm nhau tí nhỉ
    20.1.09
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đây bạn Truly đây
    Thực lòng mà nói topic này tớ vẫn nhớ, có điều lâu ko khơi gợi lại thôi - một thời lãng đãng của 3ly nữa mà
    Mấy hôm trước được mật báo là có cố nhân xưa nhắc tới tên tớ nên hôm nay mới mò vào Tâm sự, chứ đợt này tớ cũng rất ít vào đây (biết đâu vẫn nhiều hơn...cậu nhỉ )
    Nhớ lần thấy nick YM của cậu sáng cách đây cũng phải ~ 1/2 năm rồi , đơn giản vì tớ ít chat chit (nói chung là thờ ơ với công nghệ và các loại mạng ), nói chung mỗi ngưòi cũng bận mỗi việc, cậu nhỉ.
    Nhưng mà, biết nhau còn sống sót mạnh khỏe , còn tâm hồn lãng đãng được, còn nhớ đến nhau (dù ít, dù nhiều) được, vậy là vui rồi cậu nhỉ
  9. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @ lantuvien_ttt + truly_madly_deeply : sao không thử gặp nhau trong đời thực nhỉ , biết đâu cuộc đời này lại có thêm 1 câu chuyện lãng mạn .
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là bạn như thế này sẽ tốt hơn.

Chia sẻ trang này