1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oạch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuvien_ttt, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    1. Ôi chẳng bù tớ, tớ thì quên quên khuấy topic này í. Tớ cũng cực ít vào ttvnol. Cách đây hơn 2 năm thì còn thi thoảng vào box Thi Ca, chứ giờ thì hầu như có ttvnol, ttvnal gì hết.
    Cậu nhận được "mật báo" của ai thế nhỉ. Nhiều bạn bè quá, đi đâu cũng có thám tử. hehe
    2. Lâu rồi tớ cũng chán mạng với forum blog, chẳng nhớ Y.M cậu là gì cả Nhưng online ít như cậu thì chắc tớ không chịu nổi đâu - "Con đẻ của google, ô sin của mạng và là loa phóng thanh của forum mà: Nhưng quả là dạo này tớ bận thật, bận học hành, một đống tiểu luận với đề tài nghiên cứu, và còn mấy cuộc interview, làm hồ sơ nữa. Hic
    3. Ờ, không ngờ cậu bạn vẫn nhớ tớ, lâu quá rồi, 3 - 4 năm là coi như nửa đời tuổi trẻ đấy. hehe, đời người có 10 năm trẻ tuổi, giờ mình đã già thật rồi. Thế mà vẫn cứ hơi lãng đãng và chưa khôn ra mấy, tớ đúng là chậm lớn.
    En bref, nói chung là vui vui khi đọc post của cậu. Chúc cậu bạn mọi điều tốt lành.
    @Thieubinh: Cậu có xem phim HQ với đọc truyện tiểu thuyết nhiều không? Phần tiếp theo của câu chuyện, để bữa nào rảnh tớ tưởng tượng thêm đường, bột canh với ớt rồi viết một cuốn tiểu thuyết cho các cậu đọc nhé.
    @Saobang: Đó mới là cuộc đời. Dù sao cũng yêu cái mạng mẽo này, vì nó làm cho chúng ta có đôi khi mỉm cười vì những niềm vui nho nhỏ đến từ các nick mà ta chẳng bao giờ biết thêm.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    No...no...
    Gặp nhau thì maybe nhưng có thêm 1 câu chuyện lãng mạn thì ko, sẽ là bi kịch đấy bác ạh
    Hôm nay vào TS 2 lần rồi đấy
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chẳng biết đặt suy nghĩ mình vào đâu, lựa chọn giữa những thùng rác, và nhớ ra cái topic này ưng ý lắm.
    Trưa hôm nay lên Đinh. Bình hoa tàn bà Bích vẫn chưa thay, cứ để nó chông chênh và thưa thớt đến tội nghiệp. Bọn khách thì chen chật ních, khói thuốc thơm lừng. Mình mừng như điên khi thằng ngồi bên cạnh tích cực nhả khói. Mùa đông lạnh, không phải hút mà vẫn được ngửi mùi thuốc thơm lừng, nhất là khi tâm trạng không tốt, thì thật là tuyệt.
    Lại sắp sang một ngày mới. Bài tiểu luận lưng chừng và chẳng muốn bắt đầu viết tẹo nào. Chả lẽ lại làm qua quýt như bọn bạn trong lớp. Tài liệu thì không có để đọc. Tệ hết chỗ nói. Cả lớp tệ.
    Vừa mong tháng Tư mau về, lại chưa nỡ rời xa tháng Ba. Dạo này bận, có viết lách gì đâu. Mọi thứ cứ trôi đi vừa vô cảm, vừa bạc bẽo.
    Những lúc ngồi cafe cùng bạn bè, thì cười nói trong vắt. Vậy mà khi leo lên Đinh chỉ một mình thôi, mặt mũi tự dưng xám xịt. Lúc một mình, đủ mọi chuyện để nghĩ, đủ chăm chú để nghe nhạc, đủ tỉ mỉ để quan sát, đủ thời gian để nhớ lại.
    Suy cho cùng, cũng chả có gì để buồn. Đấy mới là điều đáng sợ.
    Lọ hồng thơm đã tàn. Mai đi mua hoa về cắm. Nhớ Cuối Ngõ hoa cúc vàng, nhớ Trịnh Ca hoàng lan thơm, nhớ những quán caffe ngày xưa quá đi mất.
    Mà mình chẳng thể nào quay lại.
    Bất giác, nhớ cái áo xanh hồi xưa lớp 5 mình thích mặc. Rõ ràng mọi ký ức tuổi nhỏ mình đều ghi nhớ và lưu giữ hết.
    Khi cóc có cái gì nên nhớ và nên ghi lại ở thì hiện tại này, thì mình lôi quá khứ ra hoài niệm, để cười mỉm và an lòng. Cũng thích.
    May mắn là mình có một tuổi thơ quá chừng đẹp đẽ.
    Lảm nhảm ngu ngốc thế này đây. Chẹp.
    17.3.2010
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bạn vẫn lên Đinh ngồi à ? Mình 9 năm rồi chưa mò lên đấy ngồi lại. Thỉnh thoảng đi qua vẫn nhìn lên cái ban công ấy....một ký ức đẹp
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đinh á?. Ngồi ở đấy mà phải người như con bé cơ quan chị thì nó đến truớc mặt mà nói về thuốc lá. Quá là kinh, nồng nặc khói thuốc, tha hồ đầu độc mình. Đời là mấy, cứ thích khói thuốc thì cứ hít thoải mái, sống bớt đi một số ngày thì đáng bao nhiêu nhỉ.
    Còn chồng chị, dân Đinh, nói: giờ nhạt toẹt. Gái ở đó giờ càng nhạt. Hê he. Mừng vì em Sao 9 năm chưa đến lại. Thú nhận là, chẳng hiểu sao cứ có ác cảm với quán đó. Cafe thì thôi rồi, khỏi bàn.
    ( ý kiến chủ quan+ ý kiến của người khác, toàn chuyện thật, khỏi tranh luận hay bảo vệ. Mỗi người một suy nghĩ mà.)
  6. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Oạch lại đếm à??? hê hê xin nhỗi các bác chứ tớ chẳng có gì đếm cả, tớ đếm thời gian yêu nhau với người nhà tớ là bao lâu??? là hơn 3 năm, trong 3 năm đó he he khoảng 450..... oạch ít thế thôi à?!
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ yêu Đinh. Mỗi lần đi qua Bờ Hồ mà không leo lên đấy được, cũng đều ngước mắt nhìn lên balcon xem có đôi nào ngồi hay không.
    Ở Đinh, tớ thỉnh thoảng gặp lại anh bạn học cùng nhau từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 (Có duyên đến thế mà anh ấy chẳng biết tớ là ai, có lẽ chỉ thấy mặt tớ nét nào đó hơi quen. Tệ thật. Chỉ mình tớ biết tớ và anh này có duyên với nhau. hêh) Lần đầu gặp trên Đinh, tớ ngạc nhiên vô cùng. 2 người ở cách thành phố thân yêu đến 100km, cách ngôi trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 hàng vạn ngày để rồi tình cờ gặp nhau nơi quán cafe bụi bặm, bé tí tẹo teo và toàn những gương mặt lạ xa. Sau này lên Đinh vài tháng lại gặp, vui vui như nhìn thấy tuổi thơ của mình vậy.
    Ở Đinh, tớ yêu mến một người vốn là dân Đinh từ nhiều năm trước. Buổi chiều mùa thu, ngay trước hôm anh đi xa, chúng tớ đã ngồi nói chuyện, những câu vu vơ vớ vẩn như hàng ngàn chuyện vớ vẩn vẫn nghe nơi này. Tớ nhớ những cành hồng tỉ muội bà Bích cắm duyên dáng trong chiếc bình cổ. Nắng rất vàng trên balcon và lòng tớ cũng vui.
    Ở Đinh, một năm sau, vào buổi sáng mùa thu trong mát. Tớ tình cờ gặp anh bạn ấy - người vừa đi xa trở về, lần này thì về HN hẳn. Chúng tớ chào nhau, ngồi nói chuyện, một lát thôi, rồi tớ rời quán. Tình cảm thầm kín 2 năm khiến cuộc chia tay rồi hội ngộ chẳng nói nên lời.
    Ở Đinh, bây giờ, tớ thỉnh thoảng ngồi buôn chuyện vui vẻ với bạn bè thân, có lúc ngồi một mình thầm lặng. Người tớ yêu mến vì công việc mà chẳng mấy khi lên Đinh nữa. Tớ cũng không còn vướng bận vì anh ấy nữa.
    Đinh là nơi tớ gặp lại tuổi thơ của mình, là nơi tớ gặp người tớ từng một lần yêu mến, là nơi tớ có thể ngồi nhiều giờ một mình mà không thấy ngán ngẩm. Là nơi tớ khóc thầm, là nơi tớ cười vui, là nơi tớ tìm thấy niềm an ủi lớn lao vỗ về. Trong từng cánh hoa nơi bình cổ, trong những bản rock ballad vang lên từ chiếc loa rè, trong nụ cười và dáng người thanh mảnh của bà Bích, trong màu xanh của lá hoa giấy xanh rì nơi balcon, trong từng vết nứt của gờ tường, vết loang của bàn cũ và những chiếc cốc thủy tinh.
    Nói chung, cứ nhắc đến Đinh là tớ lại dài dòng kể lể thế này đấy. Có lẽ mai sau, tớ yêu ai cũng chỉ đạt đến cỡ yêu quán Đinh thôi
  8. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chả bõ dính răng... oạch oạch oạch... nhể ^.^
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì mình trả lời được, cầu thang mình làm có 7 tầng (thêm nửa tầng phụ nhưng mình không bao giờ leo lên) 6 tầng dưới mỗi tầng có tròn 16 bậc, riêng tầng 7 có 15 bậc
    Cầu thang máy chỗ tớ xịn lắm, có 1 cái to đùng cho otô, còn 2 cái nhỏ nhỏ cho người bt đi.
    Mô tả cầu may thế xem biết đâu ttvnoler lại có người làm cùng toà nhà với mình
    Nếu thế thì khi nào mệt mỏi ra cầu thang nhé, biết đâu lại gặp mình đang xả stress bằng cách leo cầu thang bộ
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    thích tên lạ của topic này

Chia sẻ trang này