1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oài... các bác male cho em hỏi với....!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conghoaxahoichunghia, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Oài... các bác male cho em hỏi với....!!!!!!!

    Em là con gái , đang chuẩn bị nhận lời iu một người nhưng sao thấy căng thẳng , bức bối khó chịu thế không biết...
    Cứ thấy làm sao í....
    Anh này hơn em gần 7 tuổi , đã đi làm rồi.
    Em thấy bất an quá, không biết người ta có iu mình thật không nữa..
    Hôm qua vừa đọc một bài có viết rằng : có nhu cầu tình cảm với tình yêu thật sự là khác nhau hoàn toàn....
    Bác nào có thể phân biệt được hai trạng thái này không? Biểu hiện của nó như thế nào?
    Mọi người giúp em với.....
    Tự dưng em nghi ngờ, không bít có phải anh muốn lấy vợ hay không mà iu quàng xiên ....Híc..
    chán thật.Sao đầu óc lại rối tung rối mù lên thế này
  2. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mà tiện đây cho em hỏi lun...
    Mỗi ngày một tin nhắn vào lúc trước khi đi ngủ , và chúc ngủ ngon là nhiều hay là ít...
    ......là nguội hay là nóng hả các bác...
    Chết mệt
    Giá trị đảo lộn hết cả.Chẳng bít đường nào mà lần
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hic , Em đừng có nói rằng anh ấy tên là Thuận đấy nhé ???
  4. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    luyên thuyên cái anh này.Từ bé tới giờ em chỉ biết có mỗi một người tên là Thuận ( học cùng em hồi tiểu học ... ) híc híc
    Anh là nam nhi mà thấy em rối tung lên thế này mà ko choa được ý kiến gì à...HuHu
  5. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi!, đã mảnh tình nào vắt vai chưa hay sao mà có vẻ đa nghi quá thế !,bị ấn tượng vụ nào của quá khứ ám ảnh à ?
    Nếu bạn cảm thấy yêu người ta , cũng có tình cảm với người ta, đi bên nhau thấy vui và hạnh phúc, xác định sau này đến được với nhau, công việc cũng ổn cả hay đại loại là tương lai có vẻ sủa sáng (nhầm sáng sủa) thì cứ thẳng tiến thoai!....lúc yêu nhau đừng có hứa hẹn gì nhé !.....
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ta đã tấn công mạnh chưa? Đã hỏi bạn lần nào chưa mà bạn "chuẩn bị nhận lời". Nếu hỏi rồi thì lần đó bạn từ chối hay là "để em suy nghĩ". 7 tuổi ko phải là vấn đề đâu bạn ạ. Cứ làm theo con tim mách bảo
  7. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Để dễ dàng phân biệt em làm thế này nhé : em bảo người yêu em ra đường ko đội mũ bảo hiểm .
    Nếu tình yêu thật sự : nó okay ngay
    Nếu chỉ là tình cảm vớ vẩn : thách kẹo nó cũng chẳng dám .
  8. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em bảo với anh ấy là em sẽ yêu 1 người ít nhất 5 năm rùi mới lấy người ấy Xem anh ta phản ứng thế nào là biết mà
  9. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ tớ yêu vớ vẩn. Láo.
  10. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    uh, thế là thích, có quan tâm hơn những ngưòi khác, muốn tạo dựng mối qhe tốt đẹp. Tạm thời nếu ấy thúc đẩy sẽ đi tiếp. Còn ko có ý kiến j thì tớ ko bit là ông ấy sẽ thay ấy thúc hay bỏ
    Còn tình yêu á, chưa tới đâu.

Chia sẻ trang này