1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oài... các bác male cho em hỏi với....!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conghoaxahoichunghia, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic chắc còn trẻ nhỉ . Tớ nghĩ yêu thì cứ yêu thôi, nghĩ nhiều cũng k làm được gì, nếu giờ kêu bạn đừng yêu nữa bạn có làm k
    Trước đây tớ cũng lo vớ vỉn, linh tinh, tự làm khổ mình á, giờ nghĩ lại thấy mình sao khờ quá . Của mình thì sẽ là của mình thế thôi
    À mà 7 tuổi thì k có nhiều đâu bạn ạ
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em cảm giác chị yêu anh ấy chưa đủ!
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chết thật, giờ mình toàn thích những em kém đến 10 tuổi
  4. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em hãy từ từ đừng nhận lời vội. Tình yêu của em chưa đủ lớn để quyết định ngay. Hãy lựa thời điểm thích hợp nói rõ tình cảm của em cho anh ta hiểu.
    Bản thân em chắc không ẩm đâu. Con gái ai cũng phải suy nghĩ chuyện tình cảm mà tánh sao đc.
    Cái vàng ấy muốn chắc chắn thì yêu anh đi.Hehe
    Đang bị giục lấy vợ đây
    25 T rồi mà đêm noel vẫn cafe một mình nơi xa đây.
    Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái nì có phải là 1 trong cái bài trong cẩm nang kưa Cáo ko nhỉ
    mình đoán em này mới 17 -18 còn ông kia 24 -25
    đừng mong chờ j em à
    nếu đúng tuổi kia
    thì nó lừa em đấy
  6. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có lý, mình thấy bạn nói có lẽ là đúng đấy.
    Mình chắc phải suy nghĩ lại quyết định của mình vậy.
    Chứ thật sự bây giờ mình không biết có phải là minh iu hay là mình thích nữa chứ.Híc híc... ( nói cái chứ y.........ê.............u cũng thấy nổi hết cả rôm lên rồi).Thanks bạn nhiều...
    Oài , lại lao vào học ha?nh , ca?y cuốc kiếm xiê?n vây.
  7. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @auduong_congtu: Vầng, thì từ cách đây gần một năm ,lần nào anh ấy hỏi.... em cũng từ chối.Cho tới gần đây ,tự dưng em hâm hấp thế nào lại nghĩ tới chuyện đồng ý.....nên tự dưng bây giờ đâm ra đau đầu dở hơi thế này.
    Được conghoaxahoichunghia sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 25/12/2007
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói lung tung có phần đúng, sang năm e cũng sang tuổi 26.
    Tự nhận xét nhé, sau vấp ngã tình đầu, e cũng ngấp nghé mấy e, nhưng chẳng thể rung động được, mặc dù cũng cố... ép mình thích nhưng chỉ để thoả mãn khoảng trống thôi. (E chưa hại đời e nào nha).
    Cũng muốn yêu chân thành, thật lòng nhưng con tim mình ko thể rung động được.
    @Xahoichunghia: Nếu e chưa iu lần nào thì nên thận trọng.
    Con trai giờ toàn kẻ xấu, trong đó có cả anh.
  9. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em hãy từ từ đừng nhận lời vội. Tình yêu của em chưa đủ lớn để quyết định ngay. Hãy lựa thời điểm thích hợp nói rõ tình cảm của em cho anh ta hiểu.
    Bản thân em chắc không ẩm đâu. Con gái ai cũng phải suy nghĩ chuyện tình cảm mà tánh sao đc.
    Cái vàng ấy muốn chắc chắn thì yêu anh đi.Hehe
    Đang bị giục lấy vợ đây
    25 T rồi mà đêm noel vẫn cafe một mình nơi xa đây.
    Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang
    [/quote]
    he he kí rì mà hehe chứ.Híc
    Em đã suy nghĩ lại tình cảm của mình rồi.Chắc em còn trẻ con quá, Chưa thích hợp đê? .... Với lại em cufng co?n đang pha?i học, năm thứ ba rô?i.Thôi đê? da?nh ra khi ra trươ?ng ,lúc đấy mới có 21 ..lo gi? nhi?...
    Được conghoaxahoichunghia sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 25/12/2007
  10. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, thế thì buồn nhỉ anh nhỉ.Mà anh ơi, con trai rung động thì nó như thế nào? Nhìn thấy một cái là tim nhảy tưng tưng lên hả anh??

Chia sẻ trang này