1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oài... các bác male cho em hỏi với....!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conghoaxahoichunghia, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    nó như uống rượu ấy! nhìn vỏ đẹp chỉ thích thôi! uống vào say thì bắt đầu thấy phê! sau lăn quay ra ngủ ! sáng dậy bảo rượu vớ rượu vẩn ! yêu là thế đấy!
  2. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay noel, cả ngày chẳng thấy nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm em gì cả.Tự dưng lúc 5h chiều gọi điện bảo với em là hôm nay phải đi sinh nhật , liên hoan gì đó với cả phòng...Rồi bảo là em đợi anh nhé.....
    Em cáu lắm vì cái giọng nghe bình thản như không.Trong khi mình vừa đi chọn quà mấy tiếng đồng hồ...Hừm
    Thế là em đi hát hò với bạn, đang hát thì anh ấy gọi điện bảo :" anh xong rồi, bây giờ anh tới chỗ em được không" , em thấy khó chịu nên bảo không muốn gặp , lấy lý do là đang đi chơi, ko về được.
    Tối đến anh ấy nhắn tin nghe ngọt ngào phát cáu .... rồi thì bảo " ..mình tổ chức noel lại lần sau nhé""
    Em chẳng biết em cáu thế này là đúng hay là sai nữa, ( nghe khách quan ra thì hơi vô lý) nhưng mà em thấy thái độ cứ chẳng coi mình ra cái gì cả..
    Chắc em còn bé quá nên ẩm ương dở hơi...
    Kệ, đã vậy em không thèm dính líu , liên quan gì tới mấy chuyện loằng ngoằng này nữa.Chắc là em chưa đủ chín chắn rồi.
    Hoặc em chưa đủ tình cảm với anh kia ( chỉ có thể là thích thôi)
    Em sẽ trả lời thẳng thắn , dứt khoát.Như thế là đúng mọi người nhỉ???
  3. Data_Services_new

    Data_Services_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này, yêu như thế là ko được rồi. Theo anh tốt nhất là cô nên tạm dừng "nghỉ giữa hiệp". Xem xét lại tình cảm của mình đi đã rồi mới quyết định.
    Chứ con gái mà đã yêu thật á, lao vội theo, chìm đắm chứ ko lưỡng lự như cô đâu. Đấy là anh lấy bạn gái anh ra làm ví dụ, còn người khác thì cũng chẳng biết thế nào
  4. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bố này nói chuẩn quá. Đặc biệt là con gái mới iu lần đầu, mãnh liệt lắm.
    Ngày trước thời còn iu, mấy lần cũng trốn em iu đi chơi, quáng quàng tụ tập với bạn bè, nhưng những dịp trọng đại e đều phải dành thời gian cho em iu, khi đưa em về nhà an toàn rồi mới alo cho bạn đi chơi tăng 2.
    Cách hành xử của bạn trai e CHXHCN kia có vẻ giống mình sau này quá. Cảm giác như là boy này xử lý khéo chứ ko phải xuất phát thật từ tình cảm.
    Nhận định có tính chất tham khảo thôi e nha.
    Trong TY khó nói rõ ràng lắm, có tính tương đối.
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn rất giống với chuyện của mình lúc này, chỉ khác là mình là boy và mình hơn cô ấy 5 tuổi.
    Mình cũng chẳng phải lão luyện gì trong vấn đề tình cảm nên cũng không có tư vấn gì giúp bạn cả, chỉ chúc bạn đưa ra được lựa chọn sáng suốt nhất mà thôi.
    Bạn đang có những cư xử giống hệt bạn gái mình lúc này, cô ấy cũng e dè và dường như chưa tin tưởng mình cho lắm.
    Mình chỉ cảm nhận được rằng cô ấy muốn kéo dài thời gian tìm hiểu-mình alo thì không nhấc máy,chỉ nhiệt tình reply các tin nhắn mà thôi.
    Bản thân mình giờ đây cũng xác địng rõ ràng - đã chấm dứt tất cả các mối quan hệ mà đối với mình giờ đây là không cần thiết nữa.
    Mình dài dòng mục đích cũng chỉ muốn hỏi chính bạn, rằng cái cảm giác an toàn, tin tưởng của bạn đối với bạn trai xuất hiện khi anh ta thể hiện các hành động cụ thể như thế nào? nội dung tin nhắn ntn khiến bạn cảm thấy thích thú và tin tưởng.
    Thanks nhiều nha
  6. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @data: Vầng , chắc là em sẽ nghe lời anh vậy.Có thể tình cảm của em chưa là gì cả.Thanks !!!
    @ anh nham hiểm : hu hu, dù là tham khảo thì híc híc , em vẫn bị ảnh hưởng này.Cư xử khéo léo à.,, được rồi... híc , đã vậy tối nay nói chuyện :"phải quấy"...., em sẽ stop.......
    @ nghingolam: Nếu bạn gái anh giống em thì mong anh đừng vội vã quá làm bạn anh căng thẳng.Mà hơi lạ là hồi trước dù em do dự thì em vẫn nhận điện thoại , chỉ trừ khi mà em về quê có bố mẹ em ở cạnh thì em không dám nhận điện thoại thôi.Có thể là do bạn gái anh run , không dám trả lời ( em đôi khi vẫn thế, ngồi nhìn cái điện thoại rung mà ko dám động vào)
    Còn để làm em tin tưởng ( và có thể bạn anh cũgn giống thế) thì ( ý kiến chủ quan nhá)
    1.Một ngày trung bình nhắn hai tin, một buổi sáng chào hỏi, một buổi tối chúc ngủ ngon, nếu anh thích thì nhắn tin cả buổi trưa để hỏi em ăn cơm chưa ( nhắn một tin hoặc tối đa là hai tin một lần thôi, đừng nhiều quá thấy phiền lắm)---------->cả ngày anh nghĩ tới em..hehh
    2.Đôi khi anh nên kể về những chuyện lớn hoặc nhỏ anh định làm ví dụ như : anh sẽ chuyển công tác (nếu có) hoặc là anh chuẩn bị ăn cơm đây, ..anh đi uống cafe với bạn....--->anh tin tưởng, muốn chia sẻ
    3.Kể về bạn bè ( bạn thân nhất....) , người thân ..Anh cứ kể từ từ...
    Kể về một số chuyện anh lo lắng, phân vân hay gì gì đó...
    5....ôi nhiều lắm , tạm thời em cũng nhớ không ra được
    Nếu muốn anh có thể pm cho em, em sẽ kể lể đầy đủ...
    Với điều kiện là bạn anh phải có cảm tình với anh, và mức độ quan tâm của anh không được giảm sút ( như em đây này , em sẽ nghi ngờ lắm)..nhưng cũng đừng quá ồ ạt ,theo e , em sẽ nghĩ cái gì đến mạnh mẽ quá sẽ dễ đi nhanh...
    Chúc anh thành công
  7. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mệt....
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    1. Không được nghe con gái tư vấn
    2. Không giải thích gì thêm.
  9. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  10. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , quà noel mãi mà không tặng được, hôm qua lại " anh hôm nay lại phải ở lại trực rồi..." , muốn oánh nhau quá.Muốn tặng cho xong rồi còn nói chuyện phải quấy.Cứ thế này thì dở dở ương ương , chẳng ra làm sao cả.Có ai đời mà nhìn thấy nick yahoo sáng mà cả hai không thèm vào nói một câu nào không nhỉ???Trời ạ... thế này thì chắc mình còn chưa đạt tới độ thích nữa huống chi là iu..
    Ôi bao giờ iem mới được bít iu một người là thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này